Hành khách sống sót vụ rơi máy bay ở Ấn Độ hiện ra sao?

Vishwash cho biết việc anh sống sót được là một phép màu nhưng cảm thấy day dứt vì không thể cứu được anh trai.

Theo Daily Mail, Vishwash Kumar Ramesh, 40 tuổi người Anh, là hành khách duy nhất sống sót trong vụ rơi máy bay chở 242 người ở Ấn Độ hôm 12/6.

Mới đây, Vishwash chia sẻ rằng việc anh sống sót được là một phép màu nhưng anh cảm thấy day dứt vì không thể cứu được anh trai, Ajay, người cũng có mặt trên chuyến bay hôm đó.

ando1.png
Thủ tướng Ấn Độ Modi thăm Vishwash Kumar Ramesh tại bệnh viện. Ảnh: DM.

"Thật là một phép màu khi tôi sống sót. Sức khỏe của tôi hiện giờ ổn nhưng tôi cảm thấy day dứt khi không thể cứu được Ajay", người đàn ông 40 tuổi đến từ Leicester (Anh) nói với The Sun.

"Nếu chúng tôi ngồi cạnh nhau, cả hai đều có thể sống sót. Anh trai tôi đã mất ngay trước mắt tôi", Vishwash cho hay.

Được biết, Ajay, ngồi ở ghế 11J, đã tử vong cùng 240 người khác trên chuyến bay AI171.

Đoạn video được MailOnline ghi lại cho thấy Vishwash đã cố gắng quay lại hiện trường vụ rơi máy bay để cứu anh trai sau khi thoát ra khỏi chiếc phi cơ.

"Người thân của tôi đang ở trong đó, anh trai tôi. Tôi phải cứu anh ấy", Vishwash nói với nhân viên cứu hộ khi đó.

"Vishwash bị mất phương hướng, bị sốc và bước đi khập khiễng. Trên mặt anh ấy cũng có vết máu nhưng vẫn có thể nói được. Tôi lại gần Vishwash và dẫn anh ấy lên xe cứu thương. Anh ấy nói với nhân viên y tế rằng anh ấy đang bay tới London (Anh) thì máy bay rơi và anh ấy muốn quay lại hiện trường để cứu người thân", nhân viên cứu hộ Satinder Singh Sandhu kể lại.

ando2-3692.png
Vishwash nâng quan tài của anh trai tới một buổi lễ ở Guajarat ngày 18/6. Ảnh: DM.

Vishwash bật khóc và sau đó được đưa tới bệnh viện. Ngày 18/6, Vishwash đã được xuất viện và cùng mọi người khiêng quan tài của anh trai, Ajay, đến một buổi lễ ở Guajarat, Ấn Độ.

>>> Mời độc giả xem video hành khách Vishwash Kumar Ramesh sống sót trong vụ rơi máy bay ở Ấn Độ ngày 12/6

Nguồn video: X/Daily Mail

Tìm thấy hộp đen của máy bay rơi tại Ấn Độ

Hộp đen thứ hai của chiếc máy bay Air India đã được tìm thấy trong đống đổ nát tại hiện trường vụ tai nạn gần sân bay Ahmedabad, Ấn Độ.

The Guardian dẫn lời Bộ trưởng Hàng không Dân dụng Ấn Độ Ram Mohan Naidu Kinjarapu ngày 13/6 cho biết, thiết bị ghi dữ liệu chuyến bay (FDR) đã được tìm thấy trong đống đổ nát tại hiện trường vụ tai nạn máy bay Air India hôm 12/6.

Tờ Independent đưa tin, thiết bị ghi dữ liệu chuyến bay được tìm thấy chỉ vài giờ sau khi hộp đen đầu tiên được phát hiện.

Thương vong mới nhất vụ rơi máy bay ở Ấn Độ

Tính đến sáng 13/6, ít nhất 265 người được xác định đã thiệt mạng trong thảm kịch rơi máy bay của hãng Air India ở Ấn Độ.

Theo India Today, vụ rơi máy bay Boeing 787-8 Dreamliner của hãng hàng không Air India chở 242 người vào chiều 12/6 là một trong những thảm kịch hàng không tồi tệ nhất thế giới trong một thập kỷ qua.

ando1.png
Tính đến sáng 13/6, ít nhất 265 người được xác định đã thiệt mạng trong thảm kịch rơi máy bay của hãng Air India ở Ấn Độ. Ảnh: News18.

Lời kể của hành khách sống sót vụ rơi máy bay ở Ấn Độ

Vishwash Kumar Ramesh, hành khách người Anh 40 tuổi, sống sót kỳ diệu trong thảm họa rơi máy bay của hãng hàng không Air India tại Ấn Độ.

roi1.png
Theo Daily Mail, hành khách Ramesh ngồi ở ghế 11A được xác định là người sống sót sau khi chiếc máy bay Boeing 787-8 Dreamliner của hãng hàng không Air India chở 242 người rơi xuống khu vực gần sân bay Ahmedabad (Ấn Độ) vào chiều ngày 12/6 ngay sau khi cất cánh. Ảnh: IM.
roi2.png
Đoạn video được ghi lại cho thấy Ramesh với những vết thương trên cơ thể rời bước khỏi hiện trường vụ tai nạn. Anh được cho là đã bị thương ở ngực, mắt và chân. Cảnh sát sau đó đưa anh đến một bệnh viện để điều trị. Ảnh: HT.