Hàng trăm nữ tù nhân mang thai, mỗi năm tổ chức thi hoa hậu một lần

Chuyện nữ tù nhân mang thai khi đang bị giam giữ là điều gần như không thể, tuy nhiên đó lại là chuyện bình thường tại nhà tù Talavera Bruce.

Nhà tù Talavera Bruce là nhà tù nữ duy nhất tại thành phố Rio de Janeiro, Brazil. Đây cũng được coi là nơi giam giữ những nữ tù nhân nguy hiểm nhất, bao gồm nhiều tù nhân có tội danh giết người, hiếp dâm, trộm cắp, lừa đảo... Nhà tù Talavera Bruce nổi tiếng bởi những vụ tranh chấp, đánh nhau và bạo loạn giữa các nữ tù nhân với nhau. Tuy nhiên, nơi đây cũng được biết đến là một trong những nhà tù nhân đạo nhất, luôn tạo điều kiện để các nữ tù nhân phục hồi nhân phẩm, sớm hòa nhập với xã hội.
Hang tram nu tu nhan mang thai, moi nam to chuc thi hoa hau mot lan
 

Hang tram nu tu nhan mang thai, moi nam to chuc thi hoa hau mot lan-Hinh-2
 Những nữ tù nhân tại nhà tù Talavera Bruce được phép mang thai.
Ở những nhà tù thông thường, việc nữ tù nhân mang thai là chuyện gần như không thể, đặc biệt với những nhà tù dành riêng cho nữ. Tuy nhiên, đó lại là chuyện bình thường tại nhà tù Talavera Bruce. Không có bất cứ tù nhân nào nào tại đây nhưng mỗi năm, nhà tù Talavera Bruce vẫn có hàng trăm phụ nữ mang thai. Nguyên nhân là do nhà tù này cho phép tù nhân gặp gỡ bạn trai và chồng trong quá trình thụ án. Những người thân này có thể ở lại nhà tù vài ngày, thậm chí vài tháng nếu muốn, miễn không vi phạm quy định của nhà tù.
Sở dĩ nhà tù Talavera Bruce đồng ý cho tù nhân nữ mang thai là bởi muốn họ trải nghiệm cảm giác làm mẹ. Những người quản lý nhà tù tin rằng thiên chức và trách nhiệm của một người mẹ sẽ khiến các tù nhân nữ cải tà quy chính, cố gắng cải tạo để quay về cuộc sống bình thường. Sau khi một tù nhân nữ sinh con, cô sẽ nhận được sự giúp đỡ từ ban quản lý nhà tù, sau đó đứa trẻ sẽ được giao cho chồng/bạn trai chăm sóc.
Hang tram nu tu nhan mang thai, moi nam to chuc thi hoa hau mot lan-Hinh-3
 

Hang tram nu tu nhan mang thai, moi nam to chuc thi hoa hau mot lan-Hinh-4
 

Hang tram nu tu nhan mang thai, moi nam to chuc thi hoa hau mot lan-Hinh-5
 Cuộc thi hoa hậu được nhiều nữ tù nhân đón nhận.
Bên cạnh đó, nhà tù Talavera Bruce còn nổi tiếng với việc tổ chức cuộc thi hoa hậu hàng năm cho các nữ tù nhân. Cuộc thi sắc đẹp này đến nay đã tổ chức được 12 năm liên tiếp, với mục đích tạo ra niềm vui, niềm tin và khôi phục lại thiện lương trong người những tù nhân.
Cuộc thi sắc đẹp tại nhà tù Talavera Bruce được tổ chức khá công phu, bài bản và chuyên nghiệp chẳng kém những cuộc thi hoa hậu thông thường. Không ai tin được rằng những nữ tù nhân ngày thường chỉ khoác áo tù nay lại có thể mặc váy dạ hội, mặc bikini, đi giày cao gót, trang điểm xinh đẹp để trình diễn trên sân khấu. Hầu hết những nữ tù nhân tại đây đều vô cùng hào hứng với cuộc thi này.
Hang tram nu tu nhan mang thai, moi nam to chuc thi hoa hau mot lan-Hinh-6
 

Hang tram nu tu nhan mang thai, moi nam to chuc thi hoa hau mot lan-Hinh-7
 

Hang tram nu tu nhan mang thai, moi nam to chuc thi hoa hau mot lan-Hinh-8
 Cuộc thi được tổ chức bởi một nhóm tình nguyện địa phương phối hợp với ban quản lý nhà tù, mang nhiều ý nghĩa và thông điệp tốt đẹp.
Các nữ tù nhân sẽ được một nhóm tình nguyện viên gây quỹ, tài trợ trang phục, trang điểm và hướng dẫn tham gia cuộc thi. Những thí sinh tham gia sẽ trình diễn trang phục dạ hội và trang phục áo tắm. Ban giám khảo chính là thành viên của tổ chức tình nguyện, những người giúp họ tổ chức cuộc thi. Các thí sinh được chấm điểm dựa trên nhan sắc, sự tự tin, thái độ cải tạo và sự cổ vũ của khán giả.
Michelle Rangel, 28 tuổi, vào tù vì buôn ma túy, đã trở thành hoa hậu của nhà tù Talavera Bruce năm 2016. Cô chia sẻ: "Tại thời điểm này, tôi không cảm thấy giống như mình đang ở trong tù. Tâm hồn tôi được giải thoát".
Hang tram nu tu nhan mang thai, moi nam to chuc thi hoa hau mot lan-Hinh-9
 

Hang tram nu tu nhan mang thai, moi nam to chuc thi hoa hau mot lan-Hinh-10
 Những nữ tù nhân xúc động khi gặp lại người thân, gia đình.
Năm 2017, cô Mayana Alves, 29 tuổi, từng bị bắt vì trộm cắp, đã trở thành người chiến thắng cuộc thi sắc đẹp. Cô Mayana nói: "Việc trình diễn khiến tôi vừa hồi hộp vừa vui sướng. Tôi chỉ ước mình sớm được thả tự do, rời khỏi đây để quay về với cuộc sống bình thường".
Ngày tổ chức cuộc thi sắc đẹp cũng là ngày các nữ tù nhân tại Talavera Bruce được gặp gỡ người thân, gia đình. Nhiều nữ tù nhân đã bật khóc khi lâu ngày hội ngộ với con cái, bố mẹ. Đó cũng chính là một phần ý nghĩa mà cuộc thi mang lại, vừa giúp giảm sự căng thẳng trong nhà tù, vừa giúp những tù nhân tìm lại sự lương thiện trong chính bản thân.

Rúng động nhà tù có 5.200 phạm nhân chết mỗi năm

Quan chức tại bệnh viện của một nhà tù Philippines cho biết khoảng 1/5 tù nhân tại đây chết mỗi năm vì quá tải, bệnh tật và bạo lực.

Phát biểu tại phiên điều trần của Thượng viện hôm 3/10, Ernesto Tamayo, Giám đốc của Bệnh viện Nhà tù Mới Bilibid, cho biết khoảng 5.200 tù nhân tại nhà tù Philippines này chết mỗi năm. Tình trạng quá tải dẫn đến bệnh lao phổi bùng phát không thể kiểm soát, theo CNN.

Hé lộ nguyên nhân máy bay của Kobe Bryant gặp nạn

Trong một nỗ lực vượt qua màn sương dày đặc, chiếc máy bay trực thăng của huyền thoại bóng rổ Kobe Bryant bất ngờ bị rơi xuống.

Theo lời chia sẻ của một số phi công nhiều kinh nghiệm tại khu vực Los Angeles với TMZ, ở thời điểm bay, chiếc trực thăng chở Kobe Bryant, con gái Gianna và những người khác gặp rắc rối lớn với sương mù. Họ cố gắng vượt qua màn sương để trở về nhà nhưng không bay qua được dãy núi phía trước.

Choáng váng cuộc sống trong nhà tù khét tiếng ở Panama

(Kiến Thức) - Nhà tù công cộng Chiriqui ở Panama là nơi giam giữ nhiều tội phạm nguy hiểm. Tuy nhiên, bên trong trại giam này, các tù nhân vẫn có thể buôn bán ma túy, mua súng và thậm chí "qua đêm" với phụ nữ.

Choang vang cuoc song trong nha tu khet tieng o Panama
 Trang Mirror mới đây đăng tải những bức hình bên trong một nhà tù khét tiếng ở Panama có tên nhà tù công cộng Chiriqui. Đây là nơi giam giữ nhiều tội phạm buôn bán ma tuý và kẻ giết người hàng loạt có tên  'Wild Bill' Holbert (áo cam). (Nguồn ảnh: Mirror)