Đối tượng dắt cháu bé đi qua khu vực đường tàu trong đêm tối
Đối tượng dắt cháu bé đi qua khu vực đường tàu trong đêm tối
![]() |
Những ngày cận Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, nho sữa Trung Quốc vẫn bán tràn ngập chợ Việt với mức giá rất rẻ. Ảnh chụp màn hình |
Trên mạng xã hội mới đây, cư dân mạng đã đồng loạt “thả tim” đoạn clip ngắn ghi lại hình ảnh một cụ ông ngồi bán rau bên lề đường và trò chuyện vui vẻ với vị khách trẻ. Trên vỉa hè rộng, ông cụ trải từng mớ rau cải nhỏ ra chiếc bao tải cũ để bày bán với giá 4.000 đồng/mớ. Không biển hiệu cũng chẳng rao bán, ông lặng lẽ ngồi đó, khi có người hỏi mua thì ông bán.
![]() |
Năm 2021, sau 28 năm bị bọn buôn người bắt cóc và bán cho gia đình khác, người đàn ông gốc Quảng Châu tên Hướng Quân cuối cùng cũng tìm được cha ruột và quay trở về bên ông. Tuy nhiên, khi đối mặt với cha, trong lòng anh lại có một sự sợ hãi và bài xích, cảm xúc đầy mâu thuẫn. (Ảnh: Sohu, minh họa) |
Mới đây, các bác sĩ Viện Sức khỏe Tâm thần (Bệnh viện Bạch Mai) tiếp nhận một nữ bệnh nhân T.T.K.D (46 tuổi), nhập viện trong tình trạng ăn uống kém, khó ngủ vào giấc, bị stress… Khai thác tiền sử cho thấy, từ trước đến nay bà D có sức khỏe hoàn toàn bình thường, chỉ số cơ thể ổn định, gia đình không ai mắc bệnh lý tâm thần trước đó. Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp, nhưng điều trị thường xuyên và ổn định.
Về tình cách, bệnh nhân hay lo lắng, cầu toàn. Khoảng 5 tháng nay, chồng bệnh nhân làm ăn thua lỗ, nợ nần, vì thế bệnh nhân căng thẳng, suy nghĩ về chuyện kinh tế gia đình, lo không trả nợ được. Đặc biệt, bà D thường xuyên ở trong tình trạng hồi hộp đánh trống ngực, lo lắng bất an, mệt mỏi chậm chạp, ít nói cười, ăn kém ngon miệng và sút 4kg trong 2 tháng.