Hàng chục giang hồ Hải Phòng chém gục 2 cha con: Có dấu hiệu cố ý giết người

Chủ nợ điều hàng chục giang hồ cho máy xúc phá cổng khu đất, cầm dao kiếm, giáo nhọn... truy sát hai cha con con nợ.

Ngày 30/12, bà Khổng Thị Ty (64 tuổi, trú xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, Hải Phòng) cho biết Công an huyện đã lấy lời khai của bà để điều tra nhóm giang hồ có hành vi huỷ hoại, chiếm đoạt tài sản, chém chồng và con trai bà trọng thương.
Hang chuc giang ho Hai Phong chem guc 2 cha con: Co dau hieu co y giet nguoi
Nhóm giang hồ cầm hung khí quây kín khu đất, sau khi cho máy xúc phá cổng đã chém gục nạn nhân. Ảnh: HH 
Giang hồ đưa máy xúc phá cổng, chém người
Theo đó, sáng 25/12, tại khu đất mặt đường rộng hơn 1500m2 mặt đường tỉnh 360 (thôn Đâu Kiên, xã Quốc Tuấn) do con trai bà là anh Đỗ Văn Trường (37 tuổi) đang quản lý, xuất hiện hàng chục giang hồ mang theo dao kiếm, giáo nhọn, tuýp sắt quây kín cổng.
Bà Ty xác định người huy động, chỉ huy nhóm giang hồ tới phong toả khu đất là bà HTN (trú xã Quang Trung).
Nhóm này huy động máy xúc tới đập cánh cổng sắt vào khu đất gia đình bà đang sử dụng trồng cây cảnh và mở cửa hàng bán thép ống. Sau khi cổng bị phá, họ đã lao tới đập tuýp sắt vào lưng ông Đỗ Văn Hùng (65 tuổi, chồng bà Ty) khiến ông Hùng ngã xuống. Ông Hùng sau đó bị chọc giáo, đập chai vào vùng đầu đến ngất xỉu.
Người con trai thứ ba của bà Ty tên Trường cũng bị truy sát. Anh này bỏ chạy theo cánh cửa sau vào nhà người em liền kề khu đất rồi bị đuổi tới cùng, bị chém gục.
Bà Ty vội chạy theo nằm đè lên con trai, hô con mình chết rồi, nhóm này mới chịu dừng tay.
Hang chuc giang ho Hai Phong chem guc 2 cha con: Co dau hieu co y giet nguoi-Hinh-2
Sau khi công an huyện An Lão xuất hiện nhóm giang hồ bỏ đi. 
2 nạn nhân Đỗ Văn Hùng và Đỗ Văn Trường bị chém nhiều nhát vào đầu mặt, chân tay đang điều trị tại bệnh viện
Cha con ông Hùng được người nhà cho đi cấp cứu trong tình trạng khá nguy kịch. Ông Hùng bị 1 vết chém ngang mặt dưới mắt trái cùng 1 vết thương ở đầu. Anh Trường bị chém đứt gần tay, gân chân, 1 vết chém ngang mặt và 2 vết chém dài ở đỉnh đầu.
Theo hình ảnh clip ghi lại, nhóm truy sát rất hung hăng, một số người dân tới can đã bị giơ dao dọa nên phải lùi ra.
Tranh chấp mảnh đất cầm cố
Nạn nhân Trường cho biết nguyên nhân sự việc xuất phát từ việc bố ông Hùng có vay nợ của bà HTN.
Theo đó, năm 2017, ông Hùng đặt vấn đề vay lãi 2,4 tỉ đồng của bà N. Để vay tiền, ông Hùng mang khu đất hơn 1500m2 mà anh Trường đứng tên thuê của UBND huyện An Lão để thế chấp cho bà N dưới hình thức chuyển nhượng tài sản trên đất.
Sau đó, bà N đã làm thủ tục đứng tên thuê khu đất đó. Tuy nhiên, trên thực tế khu đất vẫn do gia đình anh sử dụng để rất nhiều cây cảnh có giá trị.
Tháng 9-2019, khi từ nước ngoài về, anh Trường đặt vấn đề chuộc lại khu đất để làm cửa hàng bán thép và được bà N đồng ý. Bà N tính toán cả gốc và lãi khoản vay là 3 tỉ đồng. Anh Trường thoả thuận trả trước 900 triệu đồng, sau khi bán khu đầm thuỷ sản sẽ trả nốt.
Ngày 12 và 14-9, anh Trường đã trả cho bà N 900 triệu đồng, sau đó cho xây tường bao, trụ cổng, nhập thép hình, thép ống về dựng kho chứa thép.
Hang chuc giang ho Hai Phong chem guc 2 cha con: Co dau hieu co y giet nguoi-Hinh-3
Sau khi bị giang hồ "cưỡng chế", tường bao, trụ cổng, cây cảnh trên khu đất bị phát nát, hàng chục tấn thép cũng không còn 
Tuy nhiên, trong các ngày 23 và 24/12, bà N tới gặp bố anh Trường yêu cầu phải đưa nốt tiền. Bố anh Trường xin khất đợi bán khu đầm xong sẽ trả nhưng không được đồng ý, nói nếu không trả ngay sẽ cho người đến đập phá.
Tới sáng 25/12, bà N cũng hàng chục giang hồ xuất hiện, cho máy xúc phá cổng, truy sát cha con anh.
Sau khi truy sát cha con anh, bà N đã giành quyền sử dụng khu đất, tường bao, trụ cổng và toàn bộ cây cảnh trị giá của gia đình anh bị phá nát, hơn 17 tấn thép ống anh mua về để mở cửa hàng cũng biến mất.
Tiếp đó, bà N cho người tới lập hàng rào quây mặt tiền khu đất, cho người xây dựng bên trong.
Theo anh Trường, ngoài dấu hiệu giết người, cố ý gây thương tích, nhóm giang hồ này còn có dấu hiệu huỷ hoại tài sản, cướp tài sản.

Cuộc đời chìm nổi của lão giang hồ nặng nợ với nhạc Trịnh Công Sơn

Tôi mê nhạc Trịnh từ thời trai tráng dọc ngang chốn giang hồ tứ chiếng Sài thành. Già, tôi kiếm sống bằng cách hát rong nhạc của Trịnh. Mỗi lần tôi cất tiếng hát run run ở chợ, người đi qua kẻ đi lại cho tôi ít đồng.

Giang hồ và nhạc Trịnh

Nổ súng truy sát ở Sầm Sơn: Khiếp đảm giang hồ xứ Thanh xử nhau

(Kiến Thức) - Thời gian qua, tại Thanh Hóa liên tiếp xảy ra các vụ án do các nhóm giang hồ tại Thanh Hóa gây ra, trong đó có nhiều vụ thanh toán đẫm máu chấn động, hoang mang dư luận.
 

1. Côn đồ xông vào nhà nổ súng, dùng dao chém 3 người: Khoảng 11h40 ngày 18/10, ông Lê Bá Thân (63 tuổi, trú tại thôn 3, xã Quảng Hùng, TP Sầm Sơn, Thanh Hóa) cùng người thân đang ăn cơm trưa thì một nhóm côn đồ cầm dao, hung khí xông vào nhà chém nhiều nhát vào người ông và con trai là anh Lê Bá Huy (35 tuổi), làm 2 nạn nhân bị thương nặng.
No sung truy sat o Sam Son: Khiep dam giang ho xu Thanh xu nhau
 Hai nạn nhân bị thương trong vụ côn đồ nổ súng ở gia đình ông Lê Bá Thân.

Một người trong nhóm côn đồ còn nổ súng (nghi là súng, đạn tự chế) làm con gái của anh Lê Bá Huy (12 tuổi) bị thương, phải đi cấp cứu tại bệnh viện. Sau khi chém, nổ súng làm 3 người bị thương, nhóm côn đồ còn đứng trước ngõ nhà ông Thân bắn nhiều phát súng về phía nhà ông rồi tẩu thoát khỏi hiện trường. Người thân đã đưa ông Thân cùng con trai và cháu nội đi cấp cứu, điều trị tại bệnh viện.

Chiều 18/10, Công an TP Sầm Sơn đã có mặt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa để bảo vệ 3 nạn nhân và lấy lời khai, thu thập chứng cứ phục vụ công tác điều tra vụ án. Công an TP Sầm Sơn đã khoanh vùng các đối tượng nghi phạm, kêu gọi đầu thú.

2. 30 thanh niên cầm hung khí đánh nhau, một người bị chém chết: Khoảng 21h ngày 28/7, hai nhóm thanh niên khoảng 30 người mang theo hung khí đã lao vào đánh nhau tại khu vực xã Hải Thượng, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hoá). Đám đông rượt đuổi nhau chạy sang cả xã Hải Hà khiến nhiều người dân hoảng sợ phải đóng cửa nhà.

No sung truy sat o Sam Son: Khiep dam giang ho xu Thanh xu nhau-Hinh-2

Nơi xảy ra vụ việc. 

Vụ hỗn chiến khiến Lê Duy Tuân (27 tuổi, ở xã Hải Thượng, huyện Tĩnh Gia) chết tại chỗ bị chém nhiều nhát; 4 người trọng thương phải nhập viện cấp cứu. Người thân của Tuân đã khiêng xác đến đặt trước cổng một gia đình tại xã Hải Thượng do cho rằng ở đây có người liên quan cái chết của anh này. Hàng trăm người la hét khiến an ninh náo loạn. Đến 1h30 ngày 29/7, sau nhiều giờ được công an và chính quyền địa phương thuyết phục, thi thể Tuân được đưa về trạm y tế xã Hải Hà để khám nghiệm theo thủ tục.

3. 6 kẻ giang hồ Thanh Hóa rượt chém người, đập biển quán karaoke: Tối muộn 9/7, nam thanh niên 19 tuổi mới ra tù đã đến quán karaoke ở huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa đòi tiền bảo kê và bắt mỗi nhân viên đóng 30 ngàn đồng. Khi yêu cầu không được đáp ứng, hắn kéo đồng bọn tới cầm hung khí rượt chém người, ném đá và đập biển quảng cáo quán karaoke.

No sung truy sat o Sam Son: Khiep dam giang ho xu Thanh xu nhau-Hinh-3

Hình ảnh được cắt từ cam của quán karaoke. 

Trước sự phản kháng quyết liệt của người trong quán karaoke, bọn chúng đã bỏ chạy. Chủ quán cho biết đã trình báo với Công an huyện về vụ việc. Cơ quan Công an đã tiếp nhận đơn trình báo, vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc.

4. Hai nhóm thanh niên cầm dao kiếm truy sát nhau kinh hoàng: Ngày 16/4, tại xã Thiệu Đô, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa, hai nhóm thanh niên cầm hung khí ẩu đả nhau giữa đường vụ việc đã khiến nhiều người bị thương.

No sung truy sat o Sam Son: Khiep dam giang ho xu Thanh xu nhau-Hinh-4
 Hình ảnh được cắt từ clip.

Vào khoảng thời gian trên, một nhóm thanh niên đang ngồi trong xe ôtô thì bị một nhóm khác đứng bên ngoài dùng gậy, dao kiếm đập và chém liên tiếp vào kính ôtô. Sau đó, 2 nhóm thanh niên lao vào nhau hỗn chiến giữa đường. Nhận được báo, lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời khống chế các đối tượng gây án. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn trong quán ăn, rồi hai bên cầm hung khí lao vào đánh nhau.

5. Giang hồ chém nhau kinh hoàng trong bệnh viện: Tối 18/10/2018, nhiều người thấy hai nhóm thanh niên ngồi trên xe máy nẹt pô, chạy với tốc độ cao trên đường Lê Hoàn, phường Trường Thi (TP Thanh Hóa). Đến trước trường THPT Nguyễn Trãi, những chiếc xe này dừng lại và ẩu đả xảy ra.

No sung truy sat o Sam Son: Khiep dam giang ho xu Thanh xu nhau-Hinh-5

Bệnh viện Đa khoa TP Thanh Hóa nơi xảy ra ẩu đả. 

Kết quả, một người trúng đạn và một người khác bị đâm xuyên bụng nằm gục trên vỉa hè. Những người bị thương được đưa đến Bệnh viện Đa khoa TP Thanh Hóa cấp cứu trong tình trạng mất nhiều máu. Ngay sau khi xảy ra sự việc, công an TP Thanh Hóa lập tức có mặt, đồng thời phải nổ súng để giải tán đám đông.

Nữ giang hồ gọi đàn em đánh chàng trai đi nhặt xác thai nhi vì bị nhắc vượt đèn đỏ

Sau khi bị nhắc nhở vì chạy xe không đội mũ bảo hiểm vượt đèn đỏ, nữ giang hồ ở quận Hà Đông rượt đánh và gọi đàn em tới xử chàng trai chuyên đi nhặt xác thai nhi cùng em gái.
 

Vài fanpage và nhóm chia sẻ chuyện nữ giang hồ vì bị nhắc chuyện vượt đèn đỏ tối 19.11 nên rượt đánh, ép té xe và gọi đàn em tới định truy sát chàng trai cùng em gái làm việc thiện, chuyên đi nhặt xác thai nhi. Thật may cho cậu ta là có người dân can ngăn và cảnh sát 113 giải cứu kịp thời.