
Mưa lớn kéo dài, nước lũ đổ về đột ngột khiến nhiều địa phương ở Hà Tĩnh bị thiệt hại nặng nề về tài sản, hàng nghìn ngôi nhà chìm trong biển nước.

Hơn 2.250 ha lúa xuân chưa thu hoạch của người dân bị ngập; 2.076 tấn lúa đã thu hoạch bị ướt; 397 ha cây trồng các loại bị ngập và hơn 12.000 con gia cầm, gia súc bị chết, cuốn trôi.

Ngay sau khi nước rút, quân đội, công an và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự tại cơ sở ở các địa bàn thuộc tỉnh Hà Tĩnh đã khẩn trương có mặt tại các cánh đồng để đồng hành, hỗ trợ bà con gặt lúa.

Đại úy Đinh Ngọc Hùng - Trưởng Công an xã Hương Giang (huyện Hương Khê) cho biết: “Đợt mưa lũ vừa qua khiến nhiều diện tích lúa xuân của bà con bị ngập, nảy mầm. Sau khi nước rút, máy gặt không thể xuống vì bùn nhão nên chúng tôi đã hỗ trợ gặt lúa cho bà con. Đây không chỉ là trách nhiệm mà còn mang hy vọng giảm thiệt hại cho người dân sau mưa lũ".

Chị Nguyễn Thị Hoa, người dân xã Thạch Ngọc (Thạch Hà), xúc động chia sẻ: “Lúa chín rộ thì mưa lũ ập đến, ngập hết cả cánh đồng nên gia đình tôi không kịp thu hoạch, tưởng chừng mất trắng. Nhờ các anh công an xã đến giúp, mấy ngày nay mới vớt vát được ít nhiều, bà con chúng tôi biết ơn các anh rất nhiều...”.

Để người dân sớm ổn định lại cuộc sống, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh cũng đã điều động 50 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 841 phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện Cẩm Xuyên và lực lượng dân quân tự vệ tại chỗ để triển khai công tác hỗ trợ nhân dân.

Cán bộ chiến sĩ và lực lượng dân quân tự vệ đã nhanh chóng hỗ trợ các hộ gia đình tại xã Cẩm Mỹ (huyện Cẩm Xuyên) dọn dẹp nhà cửa, di dời vận chuyển lúa bị ngập ướt đến nơi khô ráo, gạn đãi lúa bị ngập bùn để đưa đi phơi sấy.

Các chiến sĩ công an khẩn trương xuống đồng hỗ trợ người dân thu hoạch lúa.

Sau khi đưa lúa về nhà, lực lượng công an hỗ trợ bà con tuốt lúa để phơi khô.

Những nụ cười thắm đậm tình quân dân trên cánh đồng lúa.