Hải Phòng: Thương tâm ba bố con bị ngạt trong ô tô, một người tử vong

Do nhà mất điện, ba bố con trong một gia đình tại thị trấn Trường Sơn (An Lão, Hải Phòng) đã xuống xe bật điều hòa ngủ dẫn tới bị ngạt, một người đã tử vong.

Thông tin từ cơ quan chức năng huyện An Lão (TP Hải Phòng) cho biết, 3 người trong gia đìnhthị trấn Trường Sơn (huyện An Lão) bị ngạt trong xe ô tô, trong đó 1 người tử vong.
Hai Phong: Thuong tam ba bo con bi ngat trong o to, mot nguoi tu vong
Ảnh minh họa (internet) 
Theo thông tin ban đầu, trước đó, vào khoảng hơn 3h cùng ngày 2/6, bà L.T.L (SN 1976, trú thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão) phát hiện chồng và hai con đang nằm trong xe ô tô bất tỉnh.
Bà L ngay lập tức mở cửa đưa chồng và hai con đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Kiến An.
Sáng cùng ngày, chồng bà L. là ông P.V.T (SN 1974) và con P.N.K (SN 2008) vẫn đang cấp cứu, đã hồi tỉnh, con gái P.M.H (SN 2003) đã tử vong.
Được biết, đêm qua tại khu vực nhà nạn nhân bị mất điện nên ba bố con xuống xe ô tô bật điều hòa ngủ.
Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.
>>> Mời độc giả xem thêm video Rơi xuống đất vì giường tầng sai quy chuẩn, nữ sinh tử vong:
  

Từ tháng 6/2023: Ba con giáp như Rồng đạp gió, tài lộc sáng chói

Cát tinh nhập mệnh, Thần Tài điểm mặt chỉ tên mà ba con giáp sau đây thu nhập tăng nhanh, tiền tiêu không hết từ tháng 6 đến tết Đoan Ngọ 2023.

Tu thang 6/2023: Ba con giap nhu Rong dap gio, tai loc sang choi

Thời gian từ tháng 6 cho đến tết Đoan Ngọ 2023, do được cát tinh “soi chiếu, nên những chuyện không may mắn trước đây của người tuổi Tỵ đều được hóa giải hết như việc thăng quan tiến chức, tình cảm cá nhân.

Dẫn vợ về nhà ngoại “yêu cầu đào tạo lại”

Thái độ ngang ngược của chồng khiến tôi chán nản tới chẳng còn muốn đôi co. Bởi 2 đứa to tiếng thêm là kiểu gì anh cũng sẽ sang nhà ngoại kể tội vợ.

Chồng tôi tính gia trưởng, anh luôn cho mình quyền định đoạt mọi việc trong nhà. Không những thế, anh còn ham nhậu nhẹt. Rượu vào lời ra, cứ có hơi men là anh ăn nói lung tung, chẳng suy nghĩ. Tiền tháng kiếm được bao nhiêu “đổ” cả ra quán nhậu. Vì vậy lấy anh, tôi chẳng được nhờ cậy gì cả về mặt kinh tế lẫn tinh thần. Chồng chỉ gọi là cho có, chứ anh chưa bao giờ làm tròn trách nhiệm.

Mệt mỏi nhất là mỗi khi vợ chồng xảy ra mâu thuẫn là anh lại tuyên bố “ly hôn”, hoặc đuổi vợ về ngoại khiến tôi có cảm giác dường như hôn nhân chẳng có ý nghĩa gì với anh. Không những thế, khi tôi làm điều gì không vừa ý là anh sang tận nhà ngoại để chê trách, bóng gió nói bố mẹ tôi không biết dạy con gái. Không ít lần tôi góp ý: