Hai kẻ giả danh thân nhân người gặp tai nạn để trộm xe máy

Sau khi gặp tai nạn bất tỉnh, anh T. được người dân đưa đi cấp cứu và gửi chiếc xe máy vào một trạm thu phí. Một lúc sau, hai người đàn ông báo là người nhà nạn nhân đến lấy xe đi mất.

Chị Nguyễn Thị Oanh (32 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM) kể, khuya 8/1, chồng chị là anh Đ.T. (39 tuổi) điều khiển xe máy lưu thông từ Bình Dương về TP.HCM. Khi đến trạm thu phí ở phường Lái Thiêu (thị xã Thuận An, Bình Dương), anh này không may gặp tai nạn và bất tỉnh.
Hai ke gia danh than nhan nguoi gap tai nan de trom xe may
 Chiếc xe máy của anh T. bị hai người lạ mặt lấy đi sau tai nạn
Một số người đi đường phát hiện vụ việc nên đưa anh T. vào bệnh viện đa khoa Thuận An cấp cứu và gửi chiếc xe máy của nạn nhân vào trạm thu phí trên.
Nhận tin báo, chị Oanh tức tốc chạy đến bệnh viện chăm sóc chồng. Sau khi hoàn tất các thủ tục bệnh viện, rạng sáng 9/1, người nhà chị Oanh đến trạm thu phí lấy xe thì được thông báo trước đó có 2 người đàn ông nói mình là người nhà nạn nhân đã lấy xe đi mất.
Hiện vụ việc đã được chị Oanh báo cơ quan chức năng và nhờ sự trợ giúp của lực lượng “hiệp sĩ” Bình Dương. Anh T. sau khi được đưa đi cấp cứu và về TP.HCM điều trị thì sức khỏe đã ổn định.

Ô tô Innova đâm xe máy trên QL32, 2 người thiệt mạng

(Kiến Thức) - Sau khi vượt một xe ô tô phía trước bất thành, chiếc xe Innova đã đâm vào xe máy di chuyển theo chiều ngược lại. Hậu quả làm hai người đi xe máy tử vong tại chỗ.

Thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 12h 30 ngày 12/1, trên quốc lộ 32, đoạn qua địa bàn huyện Phúc Thọ (TP Hà Nội).
Thời điểm trên, một chiếc xe máy chở theo hai người lưu thông trên quốc lộ 32, tuy nhiên khi di chuyển đến khu vực cổng chào huyện Phúc Thọ (Hà Nội) đã va chạm với chiếc ô tô mang BKS 29A - 465.12

Huế: Tai nạn giao thông kinh hoàng, bố và con 8 tháng tử vong

(Kiến Thức) - Trên đường chở vợ và con mới 8 tháng tuổi đi khám bệnh, xe máy do anh Th. điều khiển va chạm với xe của anh K. chạy hướng ngược lại. Hậu quả vụ tai nạn giao thông khiến hai người đàn ông và bé 8 tháng tử vong.

Ngày 30/10, ông Trần Văn Cân, Chủ tịch UBND xã Phong Xuân (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 3 người tử vong.

Hue: Tai nan giao thong kinh hoang, bo va con 8 thang tu vong
Hiện trường vụ tai nạn. 

Vì sao nhiều điểm “thác loạn” đồng tính bị bắt nhưng “má mì” không sợ?

(Kiến Thức) - Do lợi nhuận được quá lớn từ hoạt động núp bóng spa để các đối tượng tự do thác loạn đồng tính, đồng thời luật chưa có quy định xử lý “mại dâm đồng tính” nên các “má mì” không e sợ.

Thời gian qua, Công an TP HCM phối hợp với các đơn vị chức năng có liên quan liên tục phát hiện, xử lý hàng loạt cơ sở spa trá hình để hoạt động thác loạn đồng tính. Trong đó nhộn nhịp nhất là hoạt đồng tình dục đồng giới dành cho nam.
Vi sao nhieu diem “thac loan” dong tinh bi bat nhung “ma mi” khong so?
Tối 10/1, các trinh sát thuộc Công an quận 1 bất ngờ ập vào kiểm tra cơ sở spa “Soi.9” 
Tối 10/1, các trinh sát thuộc Công an quận 1 bất ngờ ập vào kiểm tra cơ sở spa “Soi.9” (đường Đinh Tiên Hoàng, phường Đa Kao, quận 1) thì bắt quả tang 2 nam thanh niên đang quan hệ đồng tính với nhau trên ghế nệm.
Vi sao nhieu diem “thac loan” dong tinh bi bat nhung “ma mi” khong so?-Hinh-2
Tại spa "Soi.9", nhà chúc trách phát hiện 2 thanh niên đang quan hệ đồng tính và nhiều người đàn ông khác trong tình trạng "trần như nhộng". 
Tại cácphòng khác trong spa, nhiều người đàn ông tìm cách trốn tránh vào khu vực tối nhưng đã bị giữ lại để làm việc. Bước đầu, các đối tượng khai nhận mua vé vào spa là 450 ngàn đồng để sử dụng dịch vụ như: xông hơi, tắm bồn và được các nhân viên nam tại đây bấm huyệt, massage.