Hài hước chính quyền chặn đường giao thông để…bán hàng

(Kiến Thức) - Trong khi người dân buôn bán lấn chiếm lòng lề đường “thấp thỏm” bị Thanh tra Đô thị truy đuổi thì chính quyền quận 2 lại ngang nhiên chặn đường để…bán!

Chặn đường mở hội chợ vì…người nghèo!
“Từ ngày 6 đến ngày 11/5, UBND quận 2, TP HCM cho một công ty thương mại được phong tỏa gần nửa chiều dài tuyến đường Vũ Tông Phan để dựng sạp buôn bán, sân khấu ca nhạc…tổ chức hội chợ hàng tiêu dùng. Vậy là suốt cả tuần dân cư chúng tôi phải chịu cảnh giao thông bị cản trở; giờ giấc nghỉ ngơi, học tập của con em…bị ảnh hưởng bởi tiếng nhạc sập sình…”, nhiều cư dân sống ở chung cư An Lộc ngay khu vực tổ chức hội chợ bức xúc chia sẻ.
Hai huoc chính quyèn chạn duòng giao thong dẻ…bán hàng
 Người dân sống trên đường Vũ Tông Phan, phường An Phú, quận 2, TP HCM vô cùng bức xúc khi nửa tuyến đường này bị phong tỏa để tổ chức hội chợ với danh nghĩa...phục vụ người nghèo.  
Đó là những gì đang diễn ra tại tuyến đường Vũ Tông Phan, phường An Phú, quận 2. Tuyến đường có hàng nghìn cư dân sinh sống, hàng trăm học sinh trường THPT Thủ Thiêm học tập và trụ sở Cục thuế TP HCM từ trung tâm thành phố dời về vừa chính thức hoạt động.
Theo ghi nhận thực tế của PV Kiến Thức, dù hôm nay (6/5) hội chợ hàng tiêu dùng mới chính thức hoạt động nhưng từ nhiều ngày trước, khoảng 500m đường Vũ Tông Phan (từ ngã 3 giao với đường Nguyễn Hoàng đến trước cổng trường THPT Thủ Thiêm) đã bị cô lập để hàng trăm doanh nghiệp che dù, dựng sạp rất quy mô từ đường lên đến 2 bên lề. Một sân khấu ca nhạc với những chiếc loa khủng cũng đang được khẩn trương lắp ráp để phục vụ “chương trình ca nhạc do các ca sỹ, nghệ sỹ, nhóm nhạc, nhóm hài….biểu diễn” (thông tin quảng cáo trên các băng rôn).
Hai huoc chính quyèn chạn duòng giao thong dẻ…bán hàng-Hinh-2
 Những chiếc loa "khủng" đang được lắp ráp để phục vụ ca nhạc hàng đêm..."đe dọa" cuộc sống, sinh hoạt, học tập và nghỉ ngơi của cư dân địa phương. 
“Trong khi TP HCM đang nỗ lực lập lại trật tự lòng lề đường thì chính quyền quận 2 lại ngang nhiên cho chặn đường giao thông để tổ chức hội chợ gây cản trở, ồn ào giữa khu dân cư và đây không phải lần đầu khiến người dân rất bức xúc”, bác H., một người dân địa phương cho biết.
“Dân lấn chiếm suốt, hội chợ chặn đường…có thời hạn”!
Tuy nhiên, khi trao đổi với Kiến Thức, chủ tịch UBND phường An Phú khẳng định việc làm này cũng vì…người nghèo!
Bà Nguyễn Thị Đoan Trang, chủ tịch UBND phường An Phú, quận 2 cho biết: Đây là chương trình Hội chợ tiêu dùng được quận 2 tổ chức hàng năm để bán hàng bình ổn giá phục vụ dân nghèo. Phường An Phú thực hiện theo chủ trương của quận trong việc phối hợp đảm bảo vệ sinh môi trường, PCCC và An ninh trật tự.
Hai huoc chính quyèn chạn duòng giao thong dẻ…bán hàng-Hinh-3
 Hàng sạp, dù che...dựng kín trên đường, 2 bên vỉa hè tuyến đường Vũ Tông Phan.  
Trước nhiều ý kiến cho rằng, dù hội chợ phục vụ nhằm mục đích gì thì việc ngăn chặn đường để tổ chức gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông và đời sống người dân, Chủ tịch UBND phường An Phú đã “phân trần”: “Việc người dân mua bán lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường là hành vi vi phạm thường xuyên, liên tục, còn hội chợ tổ chức có thời gian, thời hạn nhất định và để phục vụ cho dân nghèo nên không thể so sánh 2 vấn đề rất khác nhau này!’.
Hai huoc chính quyèn chạn duòng giao thong dẻ…bán hàng-Hinh-4
 Lãnh đạo UBND phường An Phú cho rằng đây là chương trình phục vụ cho người nghèo và có thời hạn. Riêng việc ảnh hưởng vì tiếng ồn do chương trình ca nhạc thì dân gửi đơn phản ánh trực tiếp, chính quyền sẽ giải quyết? 
Riêng vấn đề hàng đêm, hội chợ tổ chức ca nhạc gây ồn ào, ảnh hưởng đến sinh hoạt, học tập, nghỉ ngơi của hàng nghìn người xung quanh, bà Trang cho biết dù tổ chức nhiều lần nhưng đến nay vẫn chưa nhận được phản ánh tình trạng này.
“Nếu người dân phản ánh thì gởi đơn trực tiếp đến UBND phường, chúng tôi sẽ giải quyết”, bà Trang đề nghị.

GS Nguyễn Minh Thuyết: “Ở nước ngoài, quan chức lỡ miệng từ chức ngay“

"Chỉ sau sự kiện ấy chưa đầy nửa tháng lại đến phó cục trưởng của Bộ Công an chỉ trích nhà báo “thiểu năng”. Đáng tiếc là hai ông này không phải những quan chức đầu tiên buông lời khinh mạn người dân.

Kỳ lạ dân ủng hộ chính quyền trảm cây xanh ở Hải Dương

(Kiến Thức) - Trong khi người dân Hà Nội bức xúc việc thay thế cây xanh thì tại Hải Dương dù hàng trăm cây bị trảm, kỳ lạ là dân vẫn đồng lòng ủng hộ.

Hiện trên một số tuyến phố thuộc TP Hải Dương như phố Nguyễn Thiện Thuật, Phạm Ngũ Lão, Ngô Quyền, Nhữ Đình Hiền, hàng trăm cây xanh đang bị đốn hạ, đào tận gốc để thay thế cho một số loại cây khác.
Điều lạ, dù số lượng cây bị thay thế trên các tuyến phố tương đối lớn nhưng người dân lại không hề bức xúc, phản ứng gay gắt như ở Hà Nội. 

Xử 52 giang hồ miền Tây, hàng trăm người dân vây tòa

Sáng 5/5, TAND TP Cần Thơ mở phiên tòa xét xử hình sự sơ thẩm đối với 52 giang hồ miền Tây trong vụ truy sát kinh hoàng tại quận Thốt Nốt.

Sau 2 năm xảy ra vụ truy sát kinh hoàng (5/2013 - 5/2015), 52 giang hồ miền Tây được đưa ra xét xử với tội danh giết người có tổ chức và mang tính chất xã hội đen. Đây là vụ án có số lượng bị cáo bị truy tố tội danh giết người đông nhất từ trước tới nay tại miền Tây.

Từ sáng sớm, hàng trăm người vây kín khu vực TAND TP Cần Thơ. Cơ quan chức năng đã huy động lực lượng cảnh sát PCCC, cơ động, xe cấp cứu tham gia hỗ trợ, bảo vệ phiên tòa.

Xu 52 giang ho mien Tay, hang tram nguoi dan vay toa
Lực lượng công an được huy động, bảo vệ an ninh phiên tòa. Ảnh: Minh Anh. 

Theo nội dung vụ án, tối 30/5/2013, Trần Ngọc Tuấn (còn gọi Tuấn "9 ngón", em bà con với Trương Phong Hiền, còn gọi Hiền "kháp" - một giang hồ cộm cán ở quận Thốt Nốt) cùng nhóm bạn đến quán karaoke Tố Trinh (do Chế Thị Lệ Trinh làm chủ, ngụ quận Thốt Nốt) ca hát.

Khoảng 30 phút sau, Tuấn nói dàn âm thanh không hay, nên đề nghị chủ quán chỉnh lại âm ly, dẫn đến cự cãi.

Trinh đóng cổng quán, ra lệnh cho Lê Thanh Tròn và Lâm Hoàng Vũ cùng cha chồng là Nguyễn Văn Bàn "chém chết chúng nó cho tao".

Lập tức Bàn quật ngã Tuấn xuống nền nhà đánh. Còn Trinh đưa mã tấu cho Vũ chém nạn nhân. Bị trận đòn nặng, Tuấn cố gắng thoát ra ngoài bằng cách leo qua rào lưới B40.

Xu 52 giang ho mien Tay, hang tram nguoi dan vay toa-Hinh-2
Cả trăm người vây kín tòa án. Ảnh: Minh Anh. 

Khi Tuấn được đưa đến bệnh viện cấp cứu, Hiền "kháp" và Khánh huy động các thanh niên không nghề nghiệp, tụ tập ăn chơi tại các vùng sâu thuộc huyện Cờ Đỏ (giáp ranh với quận Thốt Nốt) đi trả thù.

Hiền cũng điện thoại cho Châu Ngọc Thưởng (còn gọi là Hưởng - một giang hồ có tiếng đang trốn truy nã) nhờ chi viện đàn em đến hiện trường.

Sau đó, Hiền "kháp" chia đàn em ra làm 3 nhóm do Lê Thanh Vũ, Đặng Chí Tâm và Trương Phong Khánh dẫn dầu với khoảng 50 người đeo khẩu trang, mang mã tấu, bom xăng tự chế với mục đích "sang bằng" quán karaoke Tố Trinh.

Đến nơi, thấy quán đóng cửa, cả nhóm kéo đến nhà ông Chế Văn Yết (cha ruột Trinh). Hàng chục tên cầm mã tấu, xông vào nhà ông Yết, đòi giết Trinh. Lúc này anh Chế Hoàng Việt (em ruột Trinh) và anh Tô Văn Tuấn Em vừa bước đến thì bị nhóm này chém gục gã.

Một nhóm khác cầm mã tấu xông vào nhà đập bể cửa kiếng, tivi, tủ lạnh… Khi rút đi, chúng ném bom xăng vào nhà, nhưng rất may không xảy ra cháy. Theo kết luận giám định pháp y, anh Việt bị thương tật 64%, Tuấn Em 6%.

Xu 52 giang ho mien Tay, hang tram nguoi dan vay toa-Hinh-3
 Trương Phong Hiền, kẻ chủ mưu vụ truy sát. Ảnh: Minh Anh.

Theo cơ quan điều tra, đây là nhóm tội phạm có tổ chức, phần lớn các nghi can đều là giang hồ có “số má”, nhiều tiền án, tiền sự. Sau khi gây án, chúng bỏ trốn khắp nơi, khi bị bắt thì sẵn sàng nhận hết tội trạng theo chỉ đạo của đàn anh

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 5 ngày.