Hài hước cầu thủ dùng giày làm bóng rổ

(Kiến Thức) - Trong trận đấu tại giải đấu bóng rổ chuyên nghiệp hàng đầu Mỹ và Canada NBA, cầu thủ đã dùng chiếc giày làm bóng để đánh lạc hướng đối thủ.

Cầu thủ Marreese Speights đã làm rơi mất chiếc giày của mình khi đang chạy sang phần sân đội bạn. Steph Curry là cầu thủ đã cố gắng ném giày ra khỏi sân, thế nhưng nó đã vô tình khiến cầu thủ đội bạn lầm tưởng là quả bóng rổ.
Được biết, NBA (National Basketball Associationlà giải bóng rổ nhà nghề dành cho nam tại Bắc Mỹ. Giải bao gồm 30 câu lạc bộ thành viên, trong đó có 29 câu lạc bộ của Mỹ và 1 câu lạc bộ của Canada. Giải này là một thành viên của USA Basketball (USAB), một tổ chức được Liên đoàn Bóng rổ Quốc tế công nhận là cơ quan điều hành bóng rổ ở Mỹ. NBA là một trong 4 giải thể thao lớn ở Bắc Mỹ, bao gồm cả Major League Baseball (MLB), National Football League (NFL), và National Hockey League (NHL).
Mời quý độc giả xem video tình huống hài hước này:
Nguồn video: NBA.

Nữ hoạt náo viên xinh đẹp, giỏi võ Karate

(Kiến Thức) - Casey, cô nàng sinh viên người Mỹ đang gây sốt mạng bởi vẻ đẹp hình thức và tài năng của mình.

Casey hiện đang là sinh viên của trường Đại học Baylor, Mỹ. Ngoài việc là một nữ cổ động, hoạt náo viên rất thu hút với những màn nhảy múa tràn đầy sức sống và năng lượng, cô nàng xinh đẹp này là người có đai đen võ thuật Karate và một tay bơi lội rất cừ.
Casey hiện đang là sinh viên của trường Đại học Baylor, Mỹ. Ngoài việc là một nữ cổ động, hoạt náo viên rất thu hút với những màn nhảy múa tràn đầy sức sống và năng lượng, cô nàng xinh đẹp này là người có đai đen võ thuật Karate và một tay bơi lội rất cừ. 

Truyền hình Anh làm phóng sự nạn trộm chó ở Việt Nam

Theo phóng sự của truyền hình Anh Chanel 4, mỗi ngày có 7 tấn thịt chó được chuyển về Hà Nội tiêu thụ.

  
                     Hàng trăm con chó được tập kết chờ vận chuyển. Ảnh minh họa: Internet.

Cô bé “chân bóng rổ” ngày ấy và bây giờ

(Kiến Thức) - Cô bé không chân đi bằng bóng rổ gây xúc động ngày nào giờ đã lớn, xinh đẹp, và thành công trên đường đua xanh.

Tháng 10/2000, một tai nạn thảm khốc tại Vân Nam, Trung Quốc đã cướp đi của cô bé 4 tuổi, Qian Hongyan đôi chân quý giá. Cô bé phải tháo bỏ hoàn toàn những bộ phận từ xương chậu trở xuống. Để giúp Hongyan có thể tự mình di chuyển, ông nội cô đã dùng một quả bóng rổ để làm bệ đỡ cho thân hình của cô bé và đôi tay của Hongyan kiêm luôn nhiệm vụ của đôi chân.
Tháng 10/2000, một tai nạn thảm khốc tại Vân Nam, Trung Quốc đã cướp đi của cô bé 4 tuổi, Qian Hongyan đôi chân quý giá. Cô bé phải tháo bỏ hoàn toàn những bộ phận từ xương chậu trở xuống. Để giúp Hongyan có thể tự mình di chuyển, ông nội cô đã dùng một quả bóng rổ để làm bệ đỡ cho thân hình của cô bé và đôi tay của Hongyan kiêm luôn nhiệm vụ của đôi chân. 

Biệt danh "cô bé bóng rổ" của Hongyan cũng bắt đầu từ khi đó.
 Biệt danh "cô bé bóng rổ" của Hongyan cũng bắt đầu từ khi đó. 

Để tránh cho tay của cô bé khỏi trầy xước khi di chuyển, ông nội của cô đã cho cô bé dùng 2 chiếc bàn xoa (dùng trong xây dựng) để di chuyển dễ dàng và hạn chế thương tổn cho đôi tay hơn.
 Để tránh cho tay của cô bé khỏi trầy xước khi di chuyển, ông nội của cô đã cho cô bé dùng 2 chiếc bàn xoa (dùng trong xây dựng) để di chuyển dễ dàng và hạn chế thương tổn cho đôi tay hơn. 

Bằng nghị lực phi thường, hàng ngày Hongyan vẫn đi học như tất cả các bạn đến độ tuổi nhập trường và hình ảnh đôi bàn xoa cùng nửa quả bóng rổ đã gắn liền với cô bé.
Bằng nghị lực phi thường, hàng ngày Hongyan vẫn đi học như tất cả các bạn đến độ tuổi nhập trường và hình ảnh đôi bàn xoa cùng nửa quả bóng rổ đã gắn liền với cô bé. 

Năm 2005, nhờ có sự quan tâm của truyền thông, Qian Hongyan đã đến Bắc Kinh để được lắp một đôi chân giả miễn phí tại Trung tâm nghiên cứu phục hồi chức năng. Tuy nhiên do gia cảnh khó khăn, cô bé đã phải bỏ học khi mới 11 tuổi.
Năm 2005, nhờ có sự quan tâm của truyền thông, Qian Hongyan đã đến Bắc Kinh để được lắp một đôi chân giả miễn phí tại Trung tâm nghiên cứu phục hồi chức năng. Tuy nhiên do gia cảnh khó khăn, cô bé đã phải bỏ học khi mới 11 tuổi.  

Cơ hội thực sự đến với Hongyan khi cô bé trở thành một trong những thành viên đầu tiên của câu lạc bộ bơi lội trẻ tỉnh Vân Nam và bắt đầu được huấn luyện chuyên nghiệp.
Cơ hội thực sự đến với Hongyan khi cô bé trở thành một trong những thành viên đầu tiên của câu lạc bộ bơi lội trẻ tỉnh Vân Nam và bắt đầu được huấn luyện chuyên nghiệp.

Quin Hongyan giờ đã lớn, xinh đẹp và không còn phải dùng nửa quả bóng rổ để di chuyển nữa nhưng biệt danh "cô bé bóng rổ" vẫn được nhiều người nhắc đến khi nói về cô.
 Quin Hongyan giờ đã lớn, xinh đẹp và không còn phải dùng nửa quả bóng rổ để di chuyển nữa nhưng biệt danh "cô bé bóng rổ" vẫn được nhiều người nhắc đến khi nói về cô.

Lại nói khi được vào đội tuyển bơi lội, Hongyan đã thực sự phải đối mặt với thử thách của cuộc đời mình. Ban huấn luyện ban đầu cũng rất vất vả để nghĩ ra biện pháp giúp cô bé giữ thăng bằng dưới nước. Nhưng rồi, bằng tất cả nghị lực của mình cùng với khao khát vươn lên và ý chí kiên định không bỏ cuộc, Hongyan đã không khiến huấn luyện viên thất vọng khi đạt được những thành tích xuất sắc.
Lại nói khi được vào đội tuyển bơi lội, Hongyan đã thực sự phải đối mặt với thử thách của cuộc đời mình. Ban huấn luyện ban đầu cũng rất vất vả để nghĩ ra biện pháp giúp cô bé giữ thăng bằng dưới nước. Nhưng rồi, bằng tất cả nghị lực của mình cùng với khao khát vươn lên và ý chí kiên định không bỏ cuộc, Hongyan đã không khiến huấn luyện viên thất vọng khi đạt được những thành tích xuất sắc. 

"Cô bé bóng rổ" sở hữu 3 tấm huy chương vàng trong Đại hội thể thao dành cho người khuyết tật của tỉnh Vân Nam, một huy chương vàng và hai huy chương bạc tại Giải vô địch bơi lội quốc gia dành cho người khuyết tật (dưới 18 tuổi) năm 2009.
"Cô bé bóng rổ" sở hữu 3 tấm huy chương vàng trong Đại hội thể thao dành cho người khuyết tật của tỉnh Vân Nam, một huy chương vàng và hai huy chương bạc tại Giải vô địch bơi lội quốc gia dành cho người khuyết tật (dưới 18 tuổi) năm 2009.
Mới đây, trên đường bơi ếch dài 100m tại Para Games Vân Nam, Hongyan đã bỏ xa các đối thủ với thành tích 1 phút 56 giây 96, hơn người về thứ hai tới 28 giây và giành chức vô địch bộ môn này.
Mới đây, trên đường bơi ếch dài 100m tại Para Games Vân Nam, Hongyan đã bỏ xa các đối thủ với thành tích 1 phút 56 giây 96, hơn người về thứ hai tới 28 giây và giành chức vô địch bộ môn này.

Câu chuyện và những hình ảnh tràn đầy nghị lực của Hongyan được cư dân mạng lan truyền và chia sẻ trên mạng ngày một nhiều. Mọi người đều ngỡ ngàng và khâm phục nghị lực của cô gái trẻ này.
 Câu chuyện và những hình ảnh tràn đầy nghị lực của Hongyan được cư dân mạng lan truyền và chia sẻ trên mạng ngày một nhiều. Mọi người đều ngỡ ngàng và khâm phục nghị lực của cô gái trẻ này. 

Kỳ lạ người đàn ông giống hệt Tổng thống Mỹ Obama

(Kiến Thức) - Ilham Anas 40 tuổi, người Indonesia có ngoại hình giống hệt Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Ilham Anas 40 tuổi, người Indonesia giống Tổng thống Mỹ Barack Obama đến nỗi anh thường xuyên bị người hâm mộ chặn tại các sân bay vì nhầm tưởng là Tổng thống Mỹ. Anh được chu du khắp nơi trên thế giới nhờ công việc đóng giả Obama và nó cũng giúp anh kiếm bộn tiền để chăm sóc gia đình. Tuy nhiên, việc này cũng mang lại nhiều phiền toái cho bản thân anh.
Anh luôn ý thức để không làm ảnh hưởng đến hình tượng của tổng thống Mỹ và mong muốn có một ngày được gặp gỡ thần tượng của mình.

Hài hước xem khỉ trêu ghẹo hổ

(Kiến Thức) -  Clip ghi lại cảnh 1 chú khỉ trêu ghẹo 2 chú hổ đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Với màn nhảy linh hoạt từ cây này sang cây khác, chú khỉ khiến cho 2 chú hổ cảm thấy khó chịu khi bị trêu đùa trên đầu mà không làm gì được.

Hài hước nhất là đoạn cành cây bị gãy khiến chú khỉ chạy thục mạng khỏi sự truy đuổi của 2 chú hổ.

Mời quý độc giả xem video dưới đây: