Hải Dương: Nữ sinh lớp 10 mất tích bí ẩn cùng thanh niên lạ

(Kiến Thức) - Đi chơi cùng thanh niên lạ mặt, nữ sinh lớp 10 mất tích đầy bí ẩn...

Chiều 29/5, trao đổi với PV Kiến Thức, Đại tá Bùi Như Luyến, Trưởng công an huyện Cẩm Giàng (Công an tỉnh Hải Dương) cho biết, đơn vị đang điều tra vụ việc, anh Phạm Văn Khánh, trú tại thôn Thú Lãng (xã Ngọc Liên, huyện Cẩm Giàng) có đơn trình báo về việc con anh là Phạm Thị Xiêm (SN 1999, nữ sinh lớp 10A4, trường THPT Lương Tài) mất tích bí ẩn từ ngày 25/5.
Hai Duong: Nu sinh lop 10 mat tich bi an cung thanh nien la
 Nữ sinh Phạm Thị Xiêm.
Theo đơn trình báo của gia đình anh Phạm Văn Khánh, vào 8h sáng ngày ngày 25/5, Xiêm xin phép gia đình đi chơi trong ngày. Đến chiều tối cùng ngày vẫn không thấy về, gia đình gọi điện thoại thì không liên lạc được. Mặc dù đã kêu gọi nhiều người bên nội bên ngoại cùng tìm kiếm nhưng không có thông tin gì về cháu.
Để làm rõ vụ việc trên, PV đã tìm về gia đình anh Khánh tại xã Ngọc Liên. Trong căn nhà cấp 4 lụp xụp không có vật gì có giá trị, hai vợ chồng anh Khánh ngồi ủ rũ với khuôn mặt đầy vẻ lo lắng.
“Đã 4 ngày nay kể từ khi cháu mất tích, gia đình đã tìm kiếm khắp nơi. Làm đơn gửi công an xã Ngọc Liên, Công an huyện Cẩm Giàng, đồng thời rải ảnh cháu ở nhiều chỗ nhưng đến giờ chưa thấy tung tích cháu đâu”, anh Khánh lo lắng.
Hai Duong: Nu sinh lop 10 mat tich bi an cung thanh nien la-Hinh-2
 Ngôi nhà nơi nữ sinh sinh sống cùng gia đình.
Theo lời anh Khánh, cháu Liên rời khỏi nhà vào sáng ngày 25/5.Khi đó Xiêm xin phép bố mẹ cho đi chơi để liên hoan lớp. Đến khoảng 16h chiều, Xiêm có điện cho mẹ, nói là sẽ về nhà muộn nhưng từ đó đến nay, điện thoại của nữ sinh này không thể liên lạc được.
“Hôm cháu Xiêm xin phép đi chơi, nghĩ con đi về trong ngày nên tôi không để ý. Bình thường cháu đi chơi nhưng nghe lời tôi đến 21h tối là phải có mặt ở nhà. Gia đình cũng không có mâu thuẫn gì mà cháu phải bỏ nhà đi. Ngay khi không thấy con trở về gia đình tôi dò hỏi mới biết, hôm đó Xiêm không đi chơi với các bạn để liên hoan lớp mà đi cùng một người thanh niên khoảng 20 tuổi. Người dân trong thôn thấy Xiêm và thanh niên này đi xe bus Bắc Ninh – Hải Dương. Tìm đến hỏi lái xe bus, chúng tôi được biết, Xiêm và thanh niên này xuống xe ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương nhưng đến đây thì mất hết dấu vết”, anh Khánh cho biết.
Hai Duong: Nu sinh lop 10 mat tich bi an cung thanh nien la-Hinh-3
 Anh Phạm Văn Khánh, bố nữ sinh Xiêm.
Theo gia đình, nữ sinh Xiêm rất ngoan hiền, không đi chơi xa bao giờ nhưng Xiêm có mối quan hệ phức tạp với các thanh niên vì làm quen qua FB. Mặc dù, Xiêm hay khoe với bạn việc mình có người yêu nhưng lại không hề nói tên tuổi cậu thanh niên này với bạn bè và gia đình nên khi Xiêm mất tích cùng thanh niên lạ này, gia đình rất khó khăn trong việc tìm kiếm.
“Gia đình tôi hiện nay đều rất lo lắng, sợ cháu bị ai đó bắt cóc vì từ nhỏ đến giờ cháu chưa đi đâu xa khỏi nhà. Hôm mất tích, Xiêm cũng chỉ mang theo hai chiếc điện thoại chứ không có tiền bạc hay quần áo. Cháu nó nhỏ người non dại, bị người ta hãm hại thì không biết hậu quả thế nào”, anh Khánh lo lắng.
Được biết, gia đình anh Phạm Văn Khánh và chị Vũ Thị Thu có hai người con gái, cháu Phạm Thị Xiêm là con lớn trong nhà.
Trao đổi với PV liên quan đến vụ việc trên, đại ta Bùi Như Luyến cho biết, Công an huyện Cẩm Giàng đã thông báo với các địa phương và đang điều tra làm rõ vụ việc trên.

Phát hiện xác 2 nữ sinh mất tích tại Hưng Yên

(Kiến Thức) - Người thân gia đình hai nữ sinh mất tích ở Hưng Yên đã khóc ngất khi phát hiện thi thể hai em nổi trên sông Hồng…

Công an huyện Văn Giang (Công an tỉnh Hưng Yên) đang làm rõ việc người dân phát hiện thi thể hai nữ sinh mất tích Hoàng Thị Thắm (SN 2000) và em Hoàng Thị Thúy (SN 2002), cùng trú tại xã Liên Nghĩa (huyện Văn Giang, Hưng Yên) vào ngày 24/4 trên sông Hồng tại địa điểm thuộc xã Thắng Lợi (huyện Văn Giang) và xã Tứ Dân (huyện Khoái Châu, Hưng Yên).
Thông tin ban đầu về vụ việc, chiều 20/4, nữ sinh Hoàng Thị Thắm xin phép gia đình đi học thêm. Sau đó, Thắm rủ thêm em Hoàng Thị Thúy (SN 2002) đi cùng. Hai nữ sinh này đều học tại trường THCS xã Liên Nghĩa. Tuy nhiên, đến 22h, gia đình không thấy hai em Hoàng Thị Thắm và Hoàng Thị Thúy về nhà. Hai gia đình đã tổ chức đi tìm kiếm trên địa bàn xã Liên Nghĩa và khu vực các em có thể đến nhưng không thấy. Mọi người thân quen với hai nữ sinh đều không hay biết các em đang ở đâu.

Nắng nóng gây nứt đường băng sân bay Cát Bi?

Đường băng sân bay Cát Bi rạn nứt vào chiều qua (18/5) khiến cho nhiều chuyến bay phải tạm hoãn để khắc phục.

Cụ thể, lúc 14h50, ngày 28/5/2015, sau khi chuyến bay VJ283 tàu bay A320/669 đường bay Hải Phòng – TP. HCM cất cánh, gồm 157 hành khách, 769 kg hành lý, trọng tải cất cánh là 64.387 kg (cất cánh đầu 25, sau khi cất cánh không có phản ánh gì từ tổ bay), lực lượng an ninh tại sân bay Cát Bi thông báo phát hiện một mảng bê tông asphalt tại đường cất hạ cánh đầu 25 bị lột.
Nang nong gay nut duong bang san bay Cat Bi?
Sân bay Cát Bị buộc phải tạm ngừng khai thác do đường băng bị rạn, nứt, lột. 
Ngay sau đó, Cục Hàng không đã chỉ đạo Tổ An toàn đường cất hạ cánh kiểm tra thực tế, đánh giá sự cố, báo cáo các cấp lãnh đạo và thống nhất tạm ngừng khai thác đường cất hạ cánh sân bay Cát Bi.

Chi tiết vụ CSGT bắn chết giang hồ Hải Phòng

(Kiến Thức) - Công an Hải Phòng vừa đưa thông tin chi tiết vụ CSGT bắn chết giang hồ Hải Phòng gây xôn xao dư luận mấy ngày qua.

Liên quan vụ CSGT bắn chết giang hồ Hải Phòng ngày 24/5, Công an Hải Phòng cho hay người bắn là Phó Đội trưởng Đội CSGT– TT – CĐ, Công an huyện An Dương. Hiện Giám đốc Công an TP Hải Phòng đang chỉ đạo Cơ quan CSĐT phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tập trung điều tra, xác minh, truy bắt các đối tượng có hành vi đánh nhau, gây rối trật tự công cộng để điều tra, xử lý theo qui định của pháp luật.
Cụ thể, khoảng 19h00 ngày 24/5, Đại uý Lương Văn Phong, trú tại số 38 tổ 2 thị trấn An Dương, huyện An Dương, Hải Phòng (hiện là Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông – trật tự – cơ động Công an huyện An Dương) thực hiện nhiệm vụ được giao về việc nắm tình hình ổ nhóm cưỡng đoạt tài sản tại khu công nghiệp Tràng Duệ, huyện An Dương.