Hải Dương: Dân tố công an xã đánh người như côn đồ

(Kiến Thức) -Trưởng công an xã Đồng Gia và một số công an viên bị tố đánh người, tra khảo, ép cung, hành hạ và đấm trực tiếp vào mặt, vào ngực.

Dân tố trưởng công an xã đánh dân như côn đồ?
Ngày 1/8, ông Bùi Văn Dinh (thị tứ Đồng Gia, huyện Kim Thành, Hải Dương) nhập viện Đa khoa Kim Thành trong tình trạng có nhiều vết thương ở mặt, ngực. Kể từ thời gian này, bà Nguyễn Thị Thanh Hiền (SN 1970), vợ của ông Bùi Văn Dinh đã thay mặt chồng làm đơn gửi đến các cơ quan chức năng tỉnh Hải Dương như Công an huyện Kim Thành, Công an tỉnh Hải Dương tố cáo việc trưởng công an xã Đồng Gia, ông Nguyễn Văn Vui đánh ông Bùi Văn Dinh ngay tại trụ sở UBND xã Đồng Gia.

Đơn tố cáo nêu: “Vào hồi 14h10, ngày 1/8, ông Bùi Văn Dinh đang ngủ ở nhà thì trưởng công an xã Đồng Gia, Nguyễn Văn Vui có đến nhà muốn gặp ông Dinh. Khi bà Hiền hỏi “có việc gì” thì ông Vui nói “mời anh ra nhà em có tí việc”. Sau đó, ông Dinh đi theo ông Vui đến 16h30 cùng ngày mới về đến nhà. Khi về nhà, ông Dinh mặt sưng to, trên ngực có nhiều vết xước có biểu hiện khó thở. Khi bà Hiền hỏi, ông Dinh cho biết “Không phải ông Vui mời đến nhà riêng có tí việc mà đã đánh lừa khi đến cổng UBND xã Đồng Gia đã ép buộc, cưỡng chế vào phòng của UBND xã. Tại đây, ông Vui đã chỉ đạo 2 công an viên giữ tay tôi để ông Vui trực tiếp đánh đập tra khảo, ép cung, hành hạ và đấm trực tiếp vào mặt, vào ngực”.
Ông Bùi Văn Dinh đang điều trị tại bệnh viện ĐK Kim Thành.
 Ông Bùi Văn Dinh đang điều trị tại bệnh viện ĐK Kim Thành.
Để làm rõ vụ việc trên, PV Kiến Thức đã đến Bệnh viện đa khoa Kim Thành (Hải Dương) nơi ông Bùi Văn Dinh đang điều trị. Trao đổi với PV, bà Nguyễn Thị Thanh Hiền (SN 1970) khẳng định những nội dung bà nêu trong đơn gửi các cơ quan chức năng tố cáo việc trưởng công an xã Đồng Gia đánh chồng bà là ông Bùi Văn Dinh hoàn toàn đúng sự thật.
Trao đổi với PV Kiến Thức, bà Nguyễn Thị Thanh Hiền cho biết, nguyên nhân việc ông Bùi Văn Dinh chồng bà bị mời lên công an xã là do trước đó ông Dinh có tham gia đánh bạc nhỏ lẻ.
“Khi anh Dinh đi đánh bóng bàn thì chưa đủ người, một số người rủ anh đánh bài lá ăn tiền, 1000 - 2000 đồng. Anh Dinh đánh vài ván rồi ngồi xem. Công an đến bắt những người kia. Nhưng chồng tôi vi phạm pháp luật thì sẽ chịu phạt, đã có các quy định, văn bản cụ thể để xử lý, chứ làm gì có quy định nào cán bộ được phép đánh dân đến như vậy. Chỉ có côn đồ mới dùng kiểu tra tấn như thế”, bà Hiền cho biết.
Bà Nguyễn Thị Thanh Hiền trao đổi với PV Kiến Thức.
 Bà Nguyễn Thị Thanh Hiền trao đổi với PV Kiến Thức.
Bà Hiền cũng cho biết thệm: “Khi đánh chồng tôi xong, cán bộ còn bắt chồng tôi ký cam kết rằng công an xã không đánh người, không dùng nhục hình. Nếu không đánh thì sao phải bắt chồng tôi ký cam kết”.
Trưởng công an xã nói gì?
Theo lời bà Nguyễn Thị Thanh Hiền, ngay khi xảy ra vụ việc trên, do sức khỏe ông Bùi Văn Dinh yếu nên chị thay mặt chồng viết đơn gửi đến Lãnh đạo công an tỉnh Hải Dương, Trưởng công an huyện Kim Thành yêu cầu các cơ quan chức năng điều tra làm rõ vụ việc trên.
“Mong muốn của tôi là các cơ quan chức năng làm rõ vụ việc. Ai có tội thì phải chịu tội, chồng tôi có tội thì sẽ phải chịu tội nhưng công an xã không được quyền đánh người như vậy”, bà Hiền cho biết.
Bà Hiền đã gửi đơn đến cơ quan công an huyện Kim Thành, công an tỉnh Hải Dương để làm rõ vụ việc.
 Bà Hiền đã gửi đơn đến cơ quan công an huyện Kim Thành, công an tỉnh Hải Dương để làm rõ vụ việc.
Để làm rõ vấn đề này, PV Kiến Thức đã có buổi làm việc với Trưởng công an xã Đồng Gia, ông Nguyễn Văn Vui. Ông Vui thừa nhận có mời ông Bùi Văn Dinh lên làm việc về việc đánh bạc. Tuy nhiên, ông Vui phủ nhận việc công an xã đánh người.
“Ngày hôm đó, tôi có mời anh Dinh lên làm việc nhưng không có chuyện công an xã đánh ông Dinh. Khi về còn bắt tay nhau vui vẻ. Làm gì có chuyện đánh. Người ta vi phạm pháp luật chứ người ta phạm gì với mình. Chính quyền xã đã phạt 3.000.000 đồng ông Dinh với hai hành vi “bỏ trốn” và hành vi đánh bạc. Số tiền này chúng tôi đã có biên lai, nộp kho bạc nhà nước”, ông Nguyễn Văn Vui cho biết.
Trưởng CA xã Đồng Gia, Nguyễn Văn Vui.
 Trưởng CA xã Đồng Gia, Nguyễn Văn Vui.
Chiều ngày 8/8, PV Kiến Thức đã đến công an huyện Kim Thành để tìm hiểu quá trình điều tra vụ việc trên. Trao đổi với PV Kiến Thức, cán bộ Công an huyện Kim Thành cho biết, ngày 5/8, công an huyện Kim Thành đã nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Thanh Hiền tố cáo việc Công an xã Đồng Gia đánh ông Bùi Văn Dinh, chồng bà Hiền. Công an huyện đang xác minh làm rõ. Do vấn đề phát ngôn quy định chỉ Trưởng công an huyện được phát ngôn trong khi đó, trưởng công an huyện đang nghỉ phép, thứ 2 tuần sau mới đi làm nên sẽ thông tin cho báo chí sau.
Vụ việc đang được làm rõ…

Chộp cảnh chân dài nườm nượp ở các khu phố nhà nghỉ HN

(Kiến Thức)- Đêm muộn, ở các con ngõ nhỏ trên đường Trần Duy Hưng, Trung Kính, Nguyễn Chí Thanh... có khá nhiều cô gái chân dài lảng vảng qua lại. 

Theo ghi nhân của PV Kiến Thức vào khoảng 23h hàng ngày ở các con ngõ nhỏ trên đường Trần Duy Hưng, phố Trung Kính, đường Nguyễn Chí Thanh... (Hà Nội) có khá nhiều cô gái chân dài lảng vảng qua lại.
Theo ghi nhân của PV Kiến Thức vào khoảng 23h hàng ngày ở các con ngõ nhỏ trên đường Trần Duy Hưng, phố Trung Kính, đường Nguyễn Chí Thanh... (Hà Nội) có khá nhiều cô gái chân dài lảng vảng qua lại.

Choáng ngợp những hàng cổ thụ đẹp nhất Hà Nội

(Kiến Thức) - Những gốc cây cổ thụ đẹp đến sững sờ, có tuổi đời nhiều hơn cả con người, tạo nên linh hồn của Thủ đô Hà Nội.

Hàng cây xà cừ cổ thụ trải dài theo đoạn đường Kim Mã sắp bị đốn hạ khiến nhiều người tiếc nuối. Hàng cây đã gần 70 năm tuổi, có nhiều thân cây to bằng 2 người ôm, tán xòe rộng kín dọc con đường Kim Mã.
Hàng cây xà cừ cổ thụ trải dài theo đoạn đường Kim Mã sắp bị đốn hạ khiến nhiều người tiếc nuối. Hàng cây đã gần 70 năm tuổi, có nhiều thân cây to bằng 2 người ôm, tán xòe rộng kín dọc con đường Kim Mã. 

Để thi công tuyến đường sắt đô thị số 3 (tuyến Metro Nhổn - Ga Hà Nội) và hai nhà ga số 8 (khu vực trước cổng Đại học Giao thông Vận tải) và ga trên cao đoạn qua khách sạn Deawoo, Ban quản lý dự án đường sắt đô thị phải đốn hạ hơn 30 cây xà cừ. Những cây xà cừ rợp bóng từng là nơi thân quen để người dân quanh vùng đi bộ dạo mát và tập thể dục.
Để thi công tuyến đường sắt đô thị số 3 (tuyến Metro Nhổn - Ga Hà Nội) và hai nhà ga số 8 (khu vực trước cổng Đại học Giao thông Vận tải) và ga trên cao đoạn qua khách sạn Deawoo, Ban quản lý dự án đường sắt đô thị phải đốn hạ hơn 30 cây xà cừ. Những cây xà cừ rợp bóng từng là nơi thân quen để người dân quanh vùng đi bộ dạo mát và tập thể dục. 

Phố Phan Đình Phùng với 2 hàng cây cổ thụ trồng trên vỉa hè là điểm đến ấn tượng cho nhiều người, nơi đây đẹp nhất là vào dịp lá sấu rụng.
Phố Phan Đình Phùng với 2 hàng cây cổ thụ trồng trên vỉa hè là điểm đến ấn tượng cho nhiều người, nơi đây đẹp nhất là vào dịp lá sấu rụng.  

Những vòm lá còn trên cây xanh mướt tạo nên sự tương phản thú vị với màu vàng của lá dưới vỉa hè.
Những vòm lá còn trên cây xanh mướt tạo nên sự tương phản thú vị với màu vàng của lá dưới vỉa hè. 

Dọc con phố Trần Phú cũng là những hàng cây cổ thụ vô cùng cổ kính, lưu luyến trong ký ức của rất nhiều người Hà Nội. Từng gốc cây rợp lá xanh, che nắng cho người đi đường.
Dọc con phố Trần Phú cũng là những hàng cây cổ thụ vô cùng cổ kính, lưu luyến trong ký ức của rất nhiều người Hà Nội. Từng gốc cây rợp lá xanh, che nắng cho người đi đường. 

Đường Đinh Tiên Hoàng (ven hồ Hoàn Kiếm) cũng tỏa sáng với những hàng cây xanh mướt, lá vàng rụng khắp bên đường.
Đường Đinh Tiên Hoàng (ven hồ Hoàn Kiếm) cũng tỏa sáng với những hàng cây xanh mướt, lá vàng rụng khắp bên đường. 

Những gốc cây cổ thụ đẹp đến sững sờ, có tuổi đời nhiều hơn cả một con người ở đường Hàng Khay.
Những gốc cây cổ thụ đẹp đến sững sờ, có tuổi đời nhiều hơn cả một con người ở đường Hàng Khay. 

Cổ thụ còn cao tuổi hơn cả những ngôi đình và nếp chùa, già nua hơn những con đường lát gạch móm mém. Ảnh: Cây hoa sưa cổ thụ trên đường Trần Hưng Đạo.
Cổ thụ còn cao tuổi hơn cả những ngôi đình và nếp chùa, già nua hơn những con đường lát gạch móm mém. Ảnh: Cây hoa sưa cổ thụ trên đường Trần Hưng Đạo. 

Cây cổ thụ được coi như linh hồn của Thủ đô Hà Nội, những cái cây với vóc dáng cao như một đại anh hùng làm nên một bản sắc riêng. Ảnh: Cây hoa sữa trên đường Nguyễn Du.
Cây cổ thụ được coi như linh hồn của Thủ đô Hà Nội, những cái cây với vóc dáng cao như một đại anh hùng làm nên một bản sắc riêng. Ảnh: Cây hoa sữa trên đường Nguyễn Du. 

Cây lộc vừng chín gốc ven Hồ Gươm là một trong những cây cổ thụ đẹp nhất Hà Nội, tỏa bóng rợp mát cùng hàng lá xanh tốt trên mặt hồ.
Cây lộc vừng chín gốc ven Hồ Gươm là một trong những cây cổ thụ đẹp nhất Hà Nội, tỏa bóng rợp mát cùng hàng lá xanh tốt trên mặt hồ.