Hà Nội: Trạm biến áp cạnh cây xăng phát nổ, bốc cháy

(Kiến Thức) - Sau những tiếng nổ lớn, lửa và khói bốc lên nghi ngút tại trạm biến áp cạnh cây xăng, khiến người dân khu vực hoảng loạn.

Vụ cháy xảy ra khoảng 8h sáng nay (3/9), tại trạm biến áp Trần Phú 1 bên đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội.
Công an đến phân luồng giao thông khi xảy ra sự cố cháy trạm biến áp.
Công an đến phân luồng giao thông khi xảy ra sự cố cháy trạm biến áp.
Những người dân chứng kiến vụ cháy trạm biến áp cho biết, vào khoảng thời gian kể trên, họ nghe những tiếng nổ khá lớn cạnh trạm xăng dầu ở số 143 đường Trần Phú. Sau tiếng nổ lớn phát ra, không lâu sau lửa cùng khói bốc lên nghi ngút, khiến người đi đường cũng như những người dân cạnh trạm biến áp hoảng loạn.
Nhận được tin báo của người dân, lực lượng PCCC đã điều xe cứu hỏa đến hiện trường tiến hành dập lửa. Khoảng 10 phút sau ngọn lửa được khống chế.
Trạm điện nơi xảy ra vụ cháy.
Trạm điện nơi xảy ra vụ cháy.
Tại hiện trường, chúng tôi nhận thấy có 2 nhân viên điện lực đã nhanh chóng leo lên cột điện, dùng bình cứu hỏa mini chữa cháy. Vụ cháy xảy ra vào giờ cao điểm nên giao thông trên tuyến đường Trần Phú theo hướng Ngã Tư Sở bị ùn tắc cục bộ.
Theo nguồn tin từ Tổng Công ty Điện lực Hà Nội, vụ cháy đã khiến tủ hạ thế tại trạm biến áp Trần Phú 1 (công suất 630kVA - 22/0,4kV) bị hư hỏng, phải thay thế tủ mới. Vụ việc gây mất điện một phần khu vực đường Trần Phú và một phần khu vực phường Văn Quán (Hà Đông).
Dự kiến đến 11h30 cùng ngày 3/9, các công nhân điện lực sẽ khôi phục và cấp điện lại cho toàn bộ khách hàng trên địa bàn.
Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ.

Trực thăng cứu người trong “vụ cháy” Diamond Plaza, TP.HCM

Sáng 8/8, Sở Cảnh sát PCCC TP.HCM đã phối hợp với các lực lượng để diễn tập PCCC tại tòa nhà Diamond Plaza (24 Lê Duẩn, P.Bến Nghé, Q.1).

Tình tiết giả định được đưa ra là ngọn lửa phát từ tầng 5 của tòa nhà rồi cháy lan ra các tầng khác. Lúc này, trong tòa nhà có rất nhiều người đang mắc kẹt.
 Tình tiết giả định được đưa ra là ngọn lửa phát từ tầng 5 của tòa nhà rồi cháy lan ra các tầng khác. Lúc này, trong tòa nhà có rất nhiều người đang mắc kẹt.
Bất ngờ, trên bầu trời TP.HCM xuất hiện 2 chiếc trực thăng của Trung đoàn trực thăng 917, Sư đoàn không quân 370.
Bất ngờ, trên bầu trời TP.HCM xuất hiện 2 chiếc trực thăng của Trung đoàn trực thăng 917, Sư đoàn không quân 370. 
Chỉ mất 5 phút từ sân bay Tân Sơn Nhất, 2 chiếc trực thăng đã có mặt tại tòa nhà Diamond Plaza để cứu những người bị thương đang mắc kẹt trên sân thượng.
 Chỉ mất 5 phút từ sân bay Tân Sơn Nhất, 2 chiếc trực thăng đã có mặt tại tòa nhà Diamond Plaza để cứu những người bị thương đang mắc kẹt trên sân thượng.
Cứu người xong, 2 chiếc trực thăng đưa người bị thương đáp xuống trường đua Phú Thọ. Tại đây lực lượng cứu thương đã chờ sẵn để cấp cứu các nạn nhân.
 Cứu người xong, 2 chiếc trực thăng đưa người bị thương đáp xuống trường đua Phú Thọ. Tại đây lực lượng cứu thương đã chờ sẵn để cấp cứu các nạn nhân.
Các nạn nhân bị mắc kẹt được đưa đi cấp cứu.
 Các nạn nhân bị mắc kẹt được đưa đi cấp cứu.

Cha bàng hoàng phát hiện 2 con tử vong

Ông Hoàng Văn Liêu đã phát hiện thấy xác hai con của mình là Hoàng Thành Lâm (3 tuổi), và Hoàng Ánh Kim (2 tuổi) nằm song song cạnh nhau.

Vào khoảng 11h ngày 31/8 tại khu vực đồi sắn cách nhà ông Hoàng Văn Đèo thuộc thôn Đội Cấn II, xã Hoa Thám, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn, gia đình ông Hoàng Văn Liêu đã phát hiện thấy xác hai con của mình là Hoàng Thành Lâm (3 tuổi), và Hoàng Ánh Kim (2 tuổi) đã tử vong và nằm song song cạnh nhau cách nhà ông Đèo khoảng 150 m.