Hà Nội: Phát hiện mẹ thắt cổ tự tử ở tầng 4

Khi lên tầng tum lấy quần áo, người con trai hoảng hốt khi phát hiện mẹ đã chết trong tư thế treo cổ tự tử.

Thông tin ban đầu, nạn nhân được xác định tên N.T.Th, 55 tuổi ở ngõ 162, đường Khương Đình, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.
Một số người dân ở gần đây cho biết, vào khoảng 16h30 ngày 21/11, họ có nghe thấy tiếng kêu cứu từ nhà bà Th. Khi người dân đến thì được biết con trai bà Th. phát hiện mẹ đang treo cổ tự tử ở trên nhà. Sau khi đưa mẹ xuống, đồng thời gọi xe cấp cứu mới phát hiện bà Th. đã tử vong trước đó.
 
Theo tìm hiểu, bà Th. là người hiền lành, hoà đồng cùng mọi người. Trưa cùng ngày, chồng bà Th. về nhà nấu cơm và để phần cơm cho vợ, rồi sau đó đi làm nhưng không phát hiện ra vợ mình treo cổ trên tum ở tầng 4.
Được biết, gia đình bà Thủy có hai người con, một trai, một gái. Người con trai đã lập gia đình, có con và hiện đang sống cùng bố mẹ.
Ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan công an đã có mặt tại hiện trường. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Không được đi chúc mừng 20/11, nam sinh treo cổ tự tử

(Kiến Thức) - Bị giáo viên và gia đình ngăn cấm không cho đến nhà thầy cô chơi ngày 20/11 vì đường quá xa, đi đường nguy hiểm, một nam sinh đã treo cổ tự tử.

Ngày 20/11, gia đình đã tổ chức an táng em Dương Nguyễn Duy Phúc (14 tuổi), học sinh lớp 9A1, Trường THCS Từ Liêm, thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà (Lâm Đồng). Trước đó, vào khoảng 13h40 ngày 19/11, gia đình phát hiện em Phúc treo cổ tự tử tại gia đình mình.
Di ảnh em Phúc.
 Di ảnh em Phúc.
Theo trình bày của cô Trần Thị H. P, giáo viên chủ nhiệm lớp 9A1, Trường THCS Từ Liêm, do sợ nghỉ lễ 20/11 các em tổ chức đi chơi xa nên đã thông báo tới tập thể lớp là không được đi đến gia đình thầy cô ở xa, vì đi đường sẽ gây nguy hiểm. Cô P. đã gọi điện thông báo tới gia đình một số em trong lớp sự việc trên. Mẹ em Phúc là chị Nguyễn Thị Lan Anh (39 tuổi), cho biết, sau khi nhận được điện thoại của cô P., đã không cho em Phúc đi chơi.
Khoảng 13h40, chị Anh quay về nhà mình thì phát hiện em Dương Nguyễn Duy Phúc đã tử vong trong tư thế treo cổ tại cầu thang của gia đình.

Chủ tịch phường nhận 50 triệu để phá vỡ quy hoạch Đà Lạt?

(Kiến Thức) - Ông Phan Văn Thuần, Chủ tịch UBND phường 7, TP Đà Lạt (Lâm Đồng) thừa nhận hành vi gia đình ông nhận 50 triệu từ bà Nguyễn Thị Phượng.

Bà Nguyễn Thị Phượng, ngụ tại đường Nguyễn Hoàng, TP Đà Lạt vừa có đơn tố cáo ông Phan Văn Thuần, Chủ tịch UBND phường 7, TP Đà Lạt nhận 50 triệu đồng để “làm ngơ” cho bà Võ Thị Anh, ngụ tại đường Nguyễn Siêu, TP Đà Lạt xây nhà. 
Bản tường trình vụ việc của bà Phượng gửi UBND TP Đà Lạt
 Bản tường trình vụ việc của bà Phượng gửi UBND TP Đà Lạt
Theo đơn tố cáo, ngày 30/7 vừa qua, bà Anh đưa 50 triệu đồng, nhờ bà Phượng sang nhà đưa cho ông Thuần để ông làm ngơ cho bà Anh xây nhà kho chứa nông sản.
Sau khi nhận tiền, ông Thuần đồng ý cho bà Võ Thị Anh làm nhà. Tuy nhiên, ngày 21/8 vừa qua, ông Thuần gọi điện cho bà Phượng “bắn tin” qua bà Anh là tạm ngừng xây nhà và bảo: “Dừng một bước, tiến hai bước”. Bà Võ Thị Anh đồng ý ngừng công trình trên. Tiếp đó ông Thuần ra quyết định cưỡng chế công trình này.
Chung quanh nội dung tố cáo của bà Nguyễn Thị Phượng, ông Phan Văn Thuần, Chủ tịch UBND phường 7, TP Đà Lạt, thừa nhận gia đình ông có nhận 50 triệu đồng từ bà Nguyễn Thị Phượng.
Chủ tịch phường 7, TP Đà Lạt đã thừa nhận hành vi nhận 50 triệu đồng trên của gia đình ông là trái với quy định của pháp luật.
Chủ tịch phường 7, TP Đà Lạt đã thừa nhận hành vi nhận 50 triệu đồng trên của gia đình ông là trái với quy định của pháp luật.
Tuy nhiên, theo ông Thuần, người trực tiếp cầm số tiền trên là vợ ông, bà Nguyễn Thị Chi. Ông Thuần trình bày, giữa gia đình ông và bà Phượng vốn có mối quan hệ hàng xóm thân thiết. Khi được bà Phượng đặt vấn đề “lót đường” để phường 7 “làm ngơ” cho bà Anh xây nhà, bản thân ông đã không chấp nhận. Ông Thuần cho biết tuyến đường này nằm trong quy hoạch lại là “đường vào khu Ký túc xá sinh viên các sếp thường xuyên đi qua”, ông đã “năm lần bảy lượt từ chối nhận 50 triệu đồng trên”.