Hà Nội: Cô gái bị nhóm thanh niên vô cớ đánh đập dã man

(VietnamDaily) - Theo hình ảnh từ camera an ninh, sau khi bị nhóm thanh niên đụng chạm trêu ghẹo, cô gái đã phản ứng chống trả thì liền bị một người lao vào túm tóc tát, đập đầu liên tiếp vào cửa.

Ngày 17/1, trao đổi với PV, quản lý một cửa hàng quần áo ở tòa HH2A chung cư HH Linh Đàm (Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, sự việc xảy ra vào hơn 22h đêm qua. Cô gái bị nhóm thanh niên hành hung là nhân viên của cửa hàng. 
“Lúc đó chúng tôi đang hết ca ngày, bạn thu ngân là Hồ Bích N. (22 tuổi) đang khóa cửa ki ốt thì xuất hiện một nhóm 4 thanh niên đến trêu ghẹo. Khi mọi người nghe tiếng động chạy ra thì bạn ấy đã bị đánh đến hoảng loạn. Nhân viên cửa hàng có can thiệp nhưng cũng bị đe dọa, mặc dù có nhiều người can ngăn nhưng nhóm thanh niên vẫn đánh nhân viên cửa hàng tới tấp”, vị quản lý cửa hàng thông tin.
Ha Noi: Co gai bi nhom thanh nien vo co danh dap da man
 Khu vực hiện trường vụ việc.
Toàn bộ vụ việc đã được camera an ninh cửa hàng quần áo ghi lại, cho thấy, nhóm thanh niên sau khi đến đụng chạm trêu ghẹo cô gái đã bị nạn nhân phản ứng chống trả. Lúc này, một thanh niên trong nhóm lao tới túm tóc tát và đập đầu nạn nhân liên tiếp vào phía cửa.
Nhóm nam thanh niên tiếp tục xô ngã và đạp túi bụi vào bụng cô gái mặc dù thời điểm đó đã có nhiều người vào can ngăn.
Mời độc giả xem video hiện trường vụ nhóm thanh niên đánh cô gái dã man:
Ngay sau khi xảy ra sự việc, nạn nhân được đưa vào bệnh viện Y học cổ truyền quân đội, sau đó chuyển sang bệnh viện Bưu điện điều trị. Đến sáng nay, nạn nhân được về theo dõi tại nhà với tâm lý sốc nặng.
Hiện vụ đánh người vô cớ đã được trình báo lên cơ quan Công an phường Hoàng Liệt.

Thanh niên 9X đánh người yêu chấn thương sọ não, tử vong

(Kiến Thức) - Trong lúc mâu thuẫn, Thiện đã đánh người yêu chấn thương sọ não, đa chấn thương, chấn thương ngực kín… Dù được cấp cứu, chữa trị nhưng do vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong.

Chiều ngày 16/6, trao đổi với PV Kiến Thức Đại tá Hà Mạnh Hùng - Trưởng Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang tạm giữ đối tượng Phạm Văn Thiện (SN 1999, ở Lê Xá, Lê Thanh, Mỹ Đức, Hà Nội) để điều tra làm rõ vụ đánh người yêu là chị V.T. (SN 2001, ở quận Ba Đình, Hà Nội) dẫn đến T. tử vong sau đó.
Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 11h ngày 11/6, tại một nhà trọ trên địa bàn phường Phúc Tân (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), khi đó Thiện nảy sinh mâu thuẫn với người yêu là T.

Bắc Ninh: Đang nói chuyện trước cổng, bỗng dưng bị đánh gãy xương sườn

(Kiến Thức) - Đang đứng trước cổng nhà nói chuyện, anh Nghiêm Đình Hưng bất ngờ bị bố con ông Trần Văn Lự (thôn An Ninh, xã Yên Phụ, Bắc Ninh) xông nhà dùng búa đinh đánh đập dã man làm gãy xương sườn, chấn động não, tổn thương phổi.

Sáng ngày 26/5, trao đổi với PV Kiến Thức ông Chu Văn Bình - Chủ tịch UBND xã Yên Phụ (huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) - xác nhận vụ đánh người
Theo ông Bình, vụ xô xát xảy ra giữa bố con ông Trần Văn Lự (SN 1960) cùng con trai là Trần Văn Khang (SN 1995, ở thôn An Ninh, xã Yên Phụ) với anh Nghiêm Đình Hưng (SN 1971, ở phường Ninh Xá, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh).

Xét xử vụ bác sĩ Lương: Sở Nội vụ “đá” Sở Y tế Hòa Bình

(VietnamDaily) - Tại phiên xét xử bác sĩ Hoàng Công Lương, Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình khẳng định: “Việc BVĐK tỉnh Hòa Bình tự ý thành lập Đơn nguyên thận nhân tạo là không đúng”. Tuy nhiên, đại diện Sở Y tế Hòa Bình lại cho rằng đúng quy định.

Trong phiên tòa xét xử bác sĩ Hoàng Công Lương và nhiều bị cáo khác liên quan tới vụ án chạy thận làm 9 người chết tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình, chiều 16/1, đại diện Sở Y tế tỉnh Hòa Bình được HĐXX yêu cầu tham gia phần thẩm vấn.
Mâu thuẫn giữa Sở Nội vụ và Sở Y tế Hòa Bình