Gọi em rể ra khỏi nhà rút súng bắn chết tại chỗ

(Kiến Thức) - Trong lúc chơi bài xảy ra mâu thuẫn, Hà Duy Tuyết đã lấy súng tự chế bắn thương ông Bẩy, sau đó đối tượng sang nhà em rể, gọi người này ra sân rồi bắn chết. 

Ngày 22/2, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Chợ Mới đang phối hợp với cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Kạn điều tra làm rõ vụ người đàn ông dùng súng tự chế bắn chết em rể và bắn bị thương một người khác xảy ra trên địa bàn.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h30 ngày 21/2, do xảy ra mâu thuẫn lúc chơi bài nên đối tượng Hà Duy Tuyết (SN 960, trú tại thôn Cao Thanh, xã Nông Hạ, huyện Chợ Mới) đã lấy súng săn tự chế cất trong nhà ra bắn vào bả vai ông Vũ Đình Bẩy (SN 1972, trú cùng thôn) khiến ông này bị thương phải đi cấp cứu.
Goi em re ra khoi nha rut sung ban chet tai cho
Đối tượng Tuyết tại cơ quan Công an. (Ảnh: H.Thanh) 
Tiếp đó, Hà Duy Tuyết chạy qua nhà em rể là Hà Văn Thọ (SN 1973, cùng trú cùng thôn), rồi gọi người em rể ra cổng và bắn tử vong tại chỗ.
Theo nhận định ban đầu, giữa Tuyết và Thọ trước đó có xảy ra tranh chấp đất đai.
Gây án xong, đối tượng Hà Duy Tuyết đã ra đầu thú. Lực lượng Công an huyện Chợ Mới và Công an tỉnh ngay sau đó đã đến hiện trường khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.
Tai nạn hiện trường cảnh sát đã thu giữ 1 khẩu súng tự chế là tang vật vụ việc.
Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ.

Bị mắng vì nhậu say, nghịch tử dùng súng tự chế bắn bố đẻ

Đêm xảy ra vụ việc, Phân vừa đi uống rượu đám cưới về thì bắt gặp bố mẹ cãi nhau nên hắn chửi mắng. Ông Liếu cũng tức giận mắng lại con dẫn đến việc Phân dùng khẩu súng tự chế bắn bố đẻ mình.

Ngày 2/4, Công an xã Luận Khê, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa xác nhận trên địa bàn thôn Buồng, xã Luận khê vừa xảy ra vụ việc con trai dùng súng tự chế bắn bố đẻ.

Vì sao tàu cao tốc lớn nhất Việt Nam chở 500 khách "chết máy" giữa biển?

(Kiến Thức) - Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân tàu cao tốc lớn nhất Việt Nam Côn Đảo Express 36 chở 500 hành khách "chết máy" giữa biển khởi do "hệ thống điều khiển trên khoang lái phát hiện báo lỗi".

Ngày 22/2, Cảng vụ thủy nội địa tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (BR-VT) đang phối hợp với các đơn vị liên quan làm rõ vụ việc tàu cao tốc lớn nhất Việt Nam “lênh đênh” trên biển khi đang chở hơn 500 hành khách từ thành phố Vũng Tàu đi Côn Đảo.
Vi sao tau cao toc lon nhat Viet Nam cho 500 khach
Tàu cao tốc hai thân Côn Đảo Express 36 - Ảnh: TTXVN 

Quảng Ninh: Làm rõ vụ nam thanh niên 17 tuổi vác súng dằn mặt bảo vệ

Vì cảm thấy xe ô tô đỗ trước cửa nhà ảnh hưởng đến việc kinh doanh, Tú đã đôi co, cãi vã với bảo vệ tòa nhà, sau đó dùng súng côn tự chế đe dọa, dằn mặt người này.

Ngày 22/5, trao đổi với PV, Công an TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị vừa điều tra, làm rõ vụ dùng súng tự chế đe dọa, giải quyết mâu thuẫn và thu giữ 1 khẩu súng côn tự chế.
Trần Văn Tú tại cơ quan công an.
Trần Văn Tú tại cơ quan công an. 
Hiện tại, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hạ Long đang tiến hành trưng cầu phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh giám định khẩu súng và số đạn nói trên; đồng thời bàn giao Trần Văn Tú (SN 2001, trú tại xã Liên Hòa, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) cho gia đình bảo lãnh vì chưa đến tuổi thành niên.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, Công an TP.Hạ Long nhận đơn trình báo của ông Trần Văn Đ. (SN 1956, nhân viên bảo vệ tòa nhà C, chung cư New Life, khu 9A, phường Bãi Cháy, TP.Hạ Long), trình bày về việc: Khoảng 14h, ngày 20/5, khi ông Đ. đang làm việc tại chung cư, thì Trần Văn Tú là nhân viên massage KTV Hạ Long, sang phàn nàn về khách của chung cư đỗ xe dưới đường, làm ảnh hưởng đến việc làm ăn tại cơ sở massage.

Súng tự chế Tú cất giấu bị cơ quan công an thu giữ.
 Súng tự chế Tú cất giấu bị cơ quan công an thu giữ.
Sau đó, ông Đ. và Tú có lời qua tiếng lại. Lúc này, Tú về phòng nghỉ của mình tại tầng 1 cơ sở massage KTV lấy 1 khẩu súng tự chế bằng kim loại (dạng súng côn), đem sang chỗ ông Đ. làm việc.

Đến nơi, Tú vừa chửi vừa chĩa súng vào ông Đ.. Thấy vậy ông Đ. liền bỏ vào trong khu nhà chung cư New Life, nhưng Tú vẫn không dừng lại.

5 phút sau, không thấy ông Đ. ra, Tú liền đem súng về phòng ở cất và tiếp tục đi làm. Sau khi vụ việc xảy ra, ông Đ. đã có đơn trình báo Công an TP.Hạ Long.

Tiếp nhận đơn trình báo, đội Cảnh sát Hình sự Công an TP.Hạ Long đã triệu tập đối tượng Tú về cơ quan công an để xác minh, làm rõ. Tại đây, Tú đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình như đơn trình báo của ông Đ.

Theo lời khai của Tú, cuối tháng 4/2018, trong khi đi hóng mát ở đường dân sinh gần bến cá Cái Dăm, Tú đã nhặt được khẩu súng trên, cùng 5 viên đạn. Tú đã không giao nộp cho cơ quan công an mà lại đem về phòng ở cất.

Ngày 20/5, khi xảy ra mâu thuẫn với ông Đ., Tú đã đem ra dọa ông Đ.. Sau khi làm việc với cơ quan công an, Tú đã dẫn cơ quan CSĐT Công an TP.Hạ Long về phòng nghỉ tại cơ sở massage KTV Hạ Long chỉ nơi cất giấu khẩu súng và giao nộp cho cơ quan CSĐT.

Vụ việc đang được Công an TP.Hạ Long tiếp tục điều tra, làm rõ.