Trái ngược với con người, thiên nhiên lại có nhiều chuyển biến tích cực trong những ngày này: tầng ozone ở Nam Cực tự hồi phục, nồng độ ô nhiễm không khí giảm thấp, các hồ nước trở nên trong vắt, động vật hoang dã xuất hiện nhiều hơn. Mới đây, hoa anh đào ở Tokyo (Nhật Bản) đã nở rộ trong tuyết tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp giữa đại dịch.



Vì ảnh hưởng nghiêm trọng của COVID-19, Nhật Bản không chỉ tuyên bố ngưng Thế vận hội Tokyo 2020 mà còn ban bố lệnh cấm 'ra ngoài tự túc' để giảm thiểu lây nhiễm. Cuối tháng 3, thủ đô Tokyo cũng đã đón trận tuyết đầu mùa nên hoa anh đào đồng loạt nở sớm. Được biết, trận tuyết vừa rồi đã tích tụ lớp tuyết dày hơn 1 mét, hiện tượng vô cùng hiếm thấy ở Tokyo suốt 32 năm qua (từ năm 1988).
Chính quyền Tokyo cũng kêu gọi người dân hạn chế tụ tập và tổ chức các bữa tiệc 'hanami' - ngắm hoa anh đào và ăn uống cùng người thân và bạn bè tại các công viên trong thành phố, mặc dù đây được coi là một nét văn hóa truyền thống lâu đời của thủ đô.


Giữa thời điểm nạn dịch và cơn mưa tuyết diễn ra cùng lúc, những cây hoa anh đào vẫn khoe sắc rực rỡ giữa đất trời. Màu hồng của hoa hòa vào màu trắng của tuyết và sự bình yên của đường phố Nhật Bản, tất cả đã tạo nên cảnh sắc đẹp như trong tranh. Ấy vậy mà hiếm ai có cơ hội thưởng thức vẻ đẹp này.
Không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc đẹp nhất trong năm, một vài người dân Tokyo có cơ hội ra đường đã chụp lại chúng và đăng lên mạng xã hội để mọi người đều có thể ngắm hoa anh đào khi đang tự cách ly ở nhà. Ngay lập tức, những bức ảnh này nhận được hàng chục nghìn lượt thả tim và chia sẻ của dân tình.








