Giết nhầm người sau khi va quệt xe máy

Hai bị cáo đã xông vào đánh nhầm 1 thanh niên trong khu trọ rồi dùng dao giết nhầm người khác.

Ngày 31/8, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa xét xử lưu động tại Nhà văn hóa ấp 1 (xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom) và tuyên phạt bị cáo K Hoàng Lộc (24 tuổi) mức án 18 năm tù, Phạm Tấn Hữu (19 tuổi, cùng ngụ huyện Trảng Bom) mức án 12 năm tù tội Giết người.
Theo cáo trạng, vào tối 8/4, Hữu - bị cáo giết nhầm người - điều khiền xe máy chở Lộc lưu thông trên đường thuộc ấp 4 (xã Sông Trầu) thì va quẹt xe với một thanh niên đi ngược chiều.
Cú va chạm khiến Hữu bị dập ngón tay. Lúc này Lộc liền lấy dao từ cốp xe rồi nói Hữu phóng xe đuổi theo người vừa va quệt xe với mình để đánh trả thù nhưng không kịp.
Giet nham nguoi sau khi va quet xe may
 Hai bị cáo Lộc và Hữu tại tòa. Ảnh: VH.
Sau đó, Lộc và Hữu chạy vào dãy nhà trọ Công ty Hansoll (ấp 1, xã Sông Trầu) thì nhìn thấy anh Phạm Văn Nhật đang đeo khẩu trang. Lúc này Lộc và Hữu nghĩ rằng anh Nhật là thanh niên điều khiển xe va quẹt trước đó nên xông vào đánh nhưng được mọi người can ngăn.
Cùng lúc này, anh Trì Văn Quận (30 tuổi, ngụ xã Sông Trầu, là cậu ruột của anh Nhật) đang ngồi trước dãy phòng trọ thấy cháu mình bị đánh nên dùng tay đấm Lộc và đạp Hữu ra. Trong lúc đánh trả, Lộc đã rút dao ra đâm anh Quận một nhát trúng cổ khiến nạn nhân gục tại chỗ.
Anh Quận được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong. Riêng hai đối tượng sau khi gây án đã bỏ trốn được 10 ngày thì bị bắt giữ.

Nước mắt muộn màng của người đàn bà giết người tình trẻ

Trong lúc tức giận vì bị tát 2 cái vào mặt, Nguyên đã rút dao giết người tình trẻ.

Liên quan tới vụ giết người tình trẻ xảy ra ở Đắk Lắk, báo CAND thông tin: 
Sáng 4/1, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Bạch Thị Thảo Nguyên (SN 1984, trú tại thôn 4, xã Ea Phê, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) về tội “Giết người”.

Cám cảnh mẹ già 72 tuổi nuôi 2 con tàn tật trong lán tạm nơi rốn lũ

Bà Cầm Thị Ịa, ở bản Ten, thị trấn Ít Ong (huyện Mường La, tỉnh Sơn La) vẫn phải “oằn mình” lao động, kiếm tiền nuôi 2 người con bị dị tật bẩm sinh.

Ông Lù Văn Mẳn – Bí thư Đảng ủy thị trấn Ít Ong, cho biết: Gia đình bà Ịa rất khó khăn. Bà đã già nhưng vẫn phải nai lưng, cóp nhặt từng đồng để trang trải cuộc sống của cả gia đình. Hai người con của bà Ịa chỉ di chuyển được bằng tay.

Đang điều tra vụ hàng loạt chó của người nước ngoài bị đầu độc

(Kiến Thức) - Người nước ngoài rất hoang mang và bức xúc trước việc hàng loạt chó cưng của họ bị đầu độc trong những ngày qua ở phường Thảo Điển, TPHCM.

Những ngày qua, nhiều cư dân sinh sống trên địa bàn phường Thảo Điền, quận 2 (TP HCM) cũng như cộng đồng mạng xôn xao và bức xúc trước thông tin chia sẻ trên trang cá nhân của người đàn ông 38 tuổi, quốc tịch Colombia, đang sinh sống, làm ăn ở phường Thảo Điền, quận 2. Theo đó, người đàn ông này bày tỏ sự đau buồn tột đỉnh, không còn tinh thần để làm việc sau khi chú chó yêu quý của mình có tên “Sophie” chết một cách đau đớn mà theo Ruizbo (tên người đàn ông quốc tịch Comlombia nói trên) là do bị đầu độc bằng bả chó.
TPHCM: Dang dieu tra vu hang loat cho cua nguoi nuoc ngoai bi dau doc
 Anh Ruizbo chia sẻ thông tin về cái chết bất thường nghi bị đầu độc của chú chó cưng lên trang cá nhân của mình.