'Giếng làng' độc đáo giữa nội đô Hà Nội

Với hy vọng để thế hệ trẻ hiểu hơn về quá khứ, hình ảnh làng quê xưa, đồng thời tạo địa chỉ văn hoá... cho người dân, quận Ba Đình (Hà Nội) đã cải tạo, tái hiện lại hình ảnh giếng làng ở tổ dân phố 3C phường Liễu Giai.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, đại diện lãnh đạo UBND quận Ba Đình cho biết, thực hiện chương trình cải tạo, chỉnh trang văn minh đô thị, kết hợp với việc gìn giữ, bảo tồn các giá trị văn hoá cổ xưa, quận vừa cải tạo, phục dựng hình ảnh giếng làng ở Tổ dân phố 3C phường Liễu Giai (ngõ 67 Văn Cao).

Theo UBND quận Ba Đình, trong lịch sử, quận Ba Đình nằm ở phía tây Kinh thành Thăng Long. Trên địa bàn có nhiều công trình, di tích lịch sử, văn hoá được bảo tồn, gìn giữ, trong đó, nhiều nơi có các thiết chế văn hoá làng, xã như cổng làng, cây đa, giếng nước, ngôi đình...

'Gieng lang' doc dao giua noi do Ha Noi

Giếng làng sau khi cải tạo thành sân chơi của quận Ba Đình. Ảnh: Duy Phạm.

Lãnh đạo quận Ba Đình cho biết, việc gìn giữ, bảo tồn các giá trị văn hoá, không gian công cộng đóng vai trò quan trọng trong nâng cao đời sống văn hoá của nhân dân, đồng thời góp phần rất lớn vào thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

"Giếng làng ở Tổ dân phố 3C phường Liễu Giai (ngõ 67 Văn Cao) vừa được đầu tư, tạo dựng lại từ chút mảnh ghép còn sót lại của giếng làng xưa. Trước đây, giếng làng khá lớn, đủ cho vài chục người dân lấy nước hằng ngày, hiện chỉ còn một khoảng nhỏ - tương đương với giếng nhà", đại diện lãnh đạo UBND quận Ba Đình nói.

Theo ghi nhận của phóng viên, từ hiện trạng còn sót lại của giếng làng nói trên, quận Ba Đình đã đôn nền lên khoảng 70 - 80cm, tạo hình vòng tròn giống như một chiếc giếng. Phần giữa giếng được lát gạch màu xanh giống màu của nước. Phần miệng giếng còn sót lại được che lại bằng nắp giếng màu nâu. Quanh khu vực giếng được bố trí nhiều đồ dùng tập thể dục, ghế ngồi để phục vụ nhu cầu của người dân.

"Chúng tôi mong muốn qua công trình này giúp thế hệ trẻ có thể hình dung được hình ảnh giếng làng trong quá khứ - khi Hà Nội vẫn còn nhiều nét đặc trưng xóm làng; mong muốn truyền đi thông điệp cùng gìn giữ, phát huy các giá trị văn hoá", đại diện lãnh đạo quận Ba Đình nói.

'Gieng lang' doc dao giua noi do Ha Noi-Hinh-2

Hình ảnh "Giếng làng" qua công tác tu bổ, tôn tạo, phục dựng của quận Ba Đình, nhằm vừa tuyên truyền về giá trị văn hoá cổ xưa, vừa tạo sân chơi cho người dân. Ảnh: Duy Phạm.

'Gieng lang' doc dao giua noi do Ha Noi-Hinh-3

Trong bối cảnh đô thị hoá mạnh mẽ như hiện nay, việc tạo không gian văn hoá trong lòng khu dân cư được thành phố Hà Nội nói chung, quận Ba Đình nói riêng rất quan tâm. Ảnh: Duy Phạm.

'Gieng lang' doc dao giua noi do Ha Noi-Hinh-4

Theo thông tin từ UBND quận Ba Đình, diện tích giếng làng đã bị thu hẹp rất nhiều do quá trình đô thị hoá, hiện chỉ còn miệng giếng nhỏ như giếng nhà. Ảnh: Duy Phạm.

'Gieng lang' doc dao giua noi do Ha Noi-Hinh-5

Quận Ba Đình cải tạo không gian giếng làng, nhằm cải thiện không gian, cảnh quan đô thị, vừa góp phần tuyên truyền, bảo tồn giá trị văn hoá lịch sử. Ảnh: Duy Phạm.

'Gieng lang' doc dao giua noi do Ha Noi-Hinh-6

Khu vực giếng làng sau khi cải tạo trở thành địa điểm, không gian văn hoá cho người dân. Ảnh: Duy Phạm.

'Gieng lang' doc dao giua noi do Ha Noi-Hinh-7
'Gieng lang' doc dao giua noi do Ha Noi-Hinh-8

Địa điểm giếng làng sau cải tạo trở thành địa điểm thu hút sự quan tâm của người dân - cũng là nơi để họ tập thể dục hằng ngày. Ảnh: Duy Phạm.

'Gieng lang' doc dao giua noi do Ha Noi-Hinh-9
'Gieng lang' doc dao giua noi do Ha Noi-Hinh-10

Thông qua công trình, UBND quận Ba Đình mong muốn giới trẻ thấy được những hình ảnh văn hoá làng xã thời xa xưa, góp phần tạo dựng ý thức gìn giữ, bảo vệ các giá trị văn hoá. Ảnh: Duy Phạm.

Chủ quán bê thui ở Huế trộm 12 con bò trong đêm

Do nợ nần túng quẫn, chủ quán bê thui ở Huế nghĩ ra việc trộm cắp đàn bò để bán kiếm tiền, tiêu xài và trả nợ cá nhân.

Ngày 2/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Công an TP. Huế bắt giữ đối tượng gây ra vụ trộm đàn bò tại xã Hải Dương, TP. Huế.

Đối tượng bị bắt giữ là Ngô Phước (SN 1996, trú tại xã Quảng Ngạn, huyện Quảng Điền, hiện ở tại số nhà 39 đường Hồng Khẳng, phường Vỹ Dạ, TP. Huế).

Màn võ thuật đẹp mắt của các nữ chiến sĩ biên phòng xinh đẹp

Trong lễ ra quân huấn luyện năm 2024, những nữ chiến sĩ Biên phòng Nghệ An đã thể hiện màn võ thuật đẹp mắt, hấp dẫn, đặc biệt là các màn khí công trên chông nhọn.

Man vo thuat dep mat cua cac nu chien si bien phong xinh dep

Năm 2024, lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An quyết tâm thực hiện xuất sắc mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của Bộ Tư lệnh Quân khu 4; xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Man vo thuat dep mat cua cac nu chien si bien phong xinh dep-Hinh-2

Lễ ra quân huấn luyện tỉnh Nghệ An năm 2024 vừa kết thúc nhưng ấn tượng về những tiết mục biểu diễn các bài võ tay không, dao găm, côn nhị khúc, khí công... của các nữ chiến sĩ Biên phòng tỉnh Nghệ An đã khiến cán bộ, chiến sĩ và hàng nghìn người dân trầm trồ, nể phục.

Giếng nước khiến mọi vật hóa đá

Giếng nước ở hạt Yorkshire từng được cho là bị quỷ ám do khả năng biến các đồ vật thành đá trong thời gian ngắn.

Gieng nuoc khien moi vat hoa da
Những đồ vật hóa đá khi rơi xuống giếng. Ảnh:Wikipedia.

Giếng hóa đá (Petrifying well) nằm bên bờ sông Nidd, gần thị trấnKnaresborough, phía bắc Yorkshire. Giếng được mở cửa lần đầu tiên cho khách tham quan ghé thăm vào năm 1630 và ngày nay vẫn gây kinh ngạc với khả năng biến mọi vật bên trong thành đá mau chóng.

Suốt nhiều thập kỷ, người dân địa phương cho rằng giếng hóa đá chịu lời nguyền của ác quỷ, một phần do thành giếng trông giống như hộp sọ khổng lồ. Họ thường xuyên sống với nỗi lo sợ bị biến thành đá nếu chẳng may chạm vào nước giếng.

Người đầu khám phá giếng hóa đá là John Leyland, nhà khảo cổ của vua Henry VIII. Ông đến thăm giếng vào năm 1538 và viết có nhiều người khỏi bệnh khi tắm hoặc uống nước giếng. Tuy nhiên, khi chứng kiến những đồ vật trong giếng hóa đá, người dân bắt đầu sợ hãi và không tin vào khả năng chữa bệnh của giếng nữa.