Giật mình loại thực phẩm dễ sinh chất gây ung thư

Những loại thực phẩm sau dễ sinh aflatoxin, một chất gây ung thư mạnh, đặc biệt là ung thư gan.

1. Quả thối hỏng
Trái cây thối hỏng chứa một số lượng lớn vi khuẩn có hại cho sức khỏe. Chúng cũng chứa aflatoxin, một chất gây ung thư mạnh, đặc biệt là ung thư gan.
Giat minh loai thuc pham de sinh chat gay ung thu
Ảnh minh họa: SN.  
2. Dầu tự ép kém chất lượng
Dù là dầu lạc, dầu hạt lanh hay dầu ngô thì trong quá trình sản xuất cũng khó lọc được những hạt bị mốc. Ngoài ra, nếu máy ép dầu lâu ngày không được vệ sinh thì hàm lượng aflatoxin trong dầu lạc chiết xuất ra sẽ vượt ngưỡng cho phép.
Một số máy ép dầu của xưởng nhỏ hoặc máy ép dầu gia đình có công nghệ đơn giản, thiếu công đoạn loại bỏ các chất độc hại, không tinh chế được nguyên liệu.
3. Lạc mốc
Aflatoxin ẩn chứa trong một số loại thực phẩm mốc, chẳng hạn như lạc mốc. Ăn nhiều lạc mốc có thể dẫn đến ung thư gan, tốt nhất là bạn nên vứt bỏ ngay những hạt bị mốc.
Giat minh loai thuc pham de sinh chat gay ung thu-Hinh-2
Ảnh minh họa: GB.  
4. Nấm ngâm lâu
Nấm được ngâm trước khi ăn, nhưng thời gian ngâm không được quá lâu, nếu quá 12 tiếng sẽ sinh ra một lượng lớn độc tố, trong đó có aflatoxin, dễ dẫn đến ngộ độc thực phẩm, thậm chí tử vong.

Mời độc giả xem thêm video: 70% bệnh nhân ung thư gan được phát hiện muộn (Nguồn video: THĐT) 

Hai mẹ con ung thư gan vì cho 3 thứ này vào cháo

Hóa ra, cô Vương Lan hay nấu cháo nên thường mua tích trữ 3 nguyên liệu này, bị mốc cũng không bỏ đi mà cố nấu, cuối cùng sinh bệnh ung thư gan.

Cô Vương Lan, người Quảng Châu, Trung Quốc, 39 tuổi, thích ăn cháo nên thường mua các loại nguyên liệu về tự nấu. Những nguyên liệu được cô Vương Lan kết hợp cùng cháo là lạc, khoai lang và ngân nhĩ. Vị cháo nấu lên khá ngọt nên con gái cô rất thích ăn, hầu như ngày nào hai mẹ con cũng ăn cháo bữa sáng.

Nghe tiếng động lạ, phát hiện chồng và mẹ ruột tư thông

Cho đến tận bây giờ, cô Norma vẫn bị tổn thương sâu sắc bởi mối quan hệ trái đạo lý giữa chồng cũ và mẹ ruột của cô.

Sự việc hy hữu xảy ra ở Indonesia. Cô Norma Risma và chồng mới kết hôn được một thời gian ngắn, thế nhưng ngọt ngào chưa đủ, cay đắng đã đến.