Giành giật sự sống cho 2 đứa trẻ bị cha ruột phóng hoả

Hai chị em 5 và 13 tuổi đang giành giật sự sống tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP HCM) sau khi bị chính cha ruột đổ xăng phóng hỏa ngay trong phòng trọ.

Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP HCM) vừa tiếp nhận khẩn cấp hai chị em ruột C.N.Q.G. (13 tuổi) và C.N.B.L. (5 tuổi), trú tại xã Đức Hòa, Tây Ninh, trong tình trạng bỏng nặng toàn thân sau một vụ phóng hỏa kinh hoàng do chính cha ruột gây ra.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6h sáng ngày 17/8, người cha - đã ly hôn và không sống chung với vợ con được cho là đã đổ xăng lên người hai con, người mẹ và khắp phòng trọ, sau đó châm lửa. Ngọn lửa bùng lên dữ dội khiến cả gia đình chịu thương tích nặng nề. Hai bé được người thân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Hai cháu bé đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố/ Ảnh sggp.org.vn

Hai cháu bé đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố/ Ảnh sggp.org.vn

Bé trai 5 tuổi bỏng độ II-III diện rộng 70-75% cơ thể, kèm bỏng đường hô hấp và nhiễm trùng huyết, toàn thân phù cứng, ngón tay chân sạm đen, mạch nhanh yếu, phải thở máy và bù dịch chống sốc liên tục. Bé gái 13 tuổi bỏng độ II-III khoảng 45-50% cơ thể, đường thở có bụi than, kết mạc lộ, có dấu hiệu nhiễm trùng. Dù còn tỉnh táo, bé đối diện nguy cơ sốc nhiễm trùng cao.

Hiện, đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng Thành phố đang dốc toàn lực cứu chữa bằng các biện pháp hồi sức, chống sốc, điều trị nhiễm trùng và hỗ trợ hô hấp. Tuy nhiên, với mức độ bỏng nặng và biến chứng phức tạp, hành trình hồi phục của hai bé sẽ rất gian nan.

Hai bệnh nhân đang được điều trị tại Khoa Bỏng và Phẫu thuật tạo hình, Bệnh viện Chợ Rẫy/Ảnh CAND.
Hai bệnh nhân đang được điều trị tại Khoa Bỏng và Phẫu thuật tạo hình, Bệnh viện Chợ Rẫy/Ảnh CAND.

Cha và mẹ của các bé là chị N.T.H. (32 tuổi) và anh T.K.Đ. (37 tuổi, chồng cũ chị H. đồng thời là nghi phạm) cũng đang được điều trị tại Khoa Bỏng và Phẫu thuật tạo hình, Bệnh viện Chợ Rẫy.

Các bệnh nhân được chuyển lên TP HCM vào ngày 17/8. Thời điểm nhập viện, chị N.T.H. được chẩn đoán bỏng lửa xăng, 74% cơ thể bỏng độ 2-3, sốc, bỏng đường hô hấp. Anh T.K.Đ. bỏng 77% cơ thể độ 2-3, sốc bỏng, bỏng hô hấp.

Trước tình trạng trên, ê-kíp điều trị nhanh chóng chuyển các bệnh nhân vào phòng Chăm sóc đặc biệt. Sau đó, tiến hành đặt nội khí quản, bù dịch, điện giải, truyền kháng sinh, chăm sóc vết thương tích cực...

Theo TS-BS Ngô Đức Hiệp, Trưởng khoa Bỏng và Phẫu thuật tạo hình, Bệnh viện Chợ Rẫy, ê-kíp hiện đang theo dõi sát sao 2 bệnh nhân, tuy nhiên tình trạng rất nặng, tiên lượng nguy kịch.

Nhiều ca bỏng nặng do sinh hoạt, người dân cần biết cách sơ cứu

Trường hợp bị bỏng nặng do xử trí ban đầu không đúng cách, làm tăng nguy cơ nhiễm trùng và biến chứng.

Trong thời gian gần đây, Trung tâm Y tế Quảng Yên liên tục tiếp nhận nhiều ca bỏng do tai nạn trong sinh hoạt và lao động. Đáng lo ngại, một số trường hợp bị bỏng nặng do xử trí ban đầu không đúng cách, làm tăng nguy cơ nhiễm trùng và biến chứng.

Những nguyên nhân gây bỏng thường gặp

Tai nạn khi ăn lẩu khiến 3 trẻ cùng nhà ở Hà Nội bỏng nặng

Một gia đình ở Hà Nội đang ăn lẩu, một bé nô đùa, vướng vào dây điện của nồi lẩu đang sôi làm nồi bị lật, nước đổ vào người 3 trẻ gây bỏng nặng.

Ngày 8/8, Đơn vị Bỏng – Khoa Chỉnh hình, Bệnh viện Nhi Trung ương vừa tiếp nhận và điều trị cho 3 cháu nhỏ trong cùng một gia đình tại Hà Nội bị bỏng nặng. Vụ tai nạn xảy ra khi cả gia đình đang ăn lẩu, một bé nô đùa và vô tình vướng vào dây điện của nồi lẩu đang sôi làm nồi bị lật, khiến nước sôi đổ vào người cả 3 cháu nhỏ gây bỏng nặng.

Các bác sĩ chẩn đoán cả 3 cháu bị bỏng nước sôi độ II-III vùng vai, tay, chân… Rất may, nhờ được đưa đến bệnh viện kịp thời và xử lý đúng cách, sức khỏe của các cháu dần hồi phục và ổn định.

Hành trình giành giật sự sống cho thanh niên 18 tuổi bị tai nạn nguy kịch

Với nỗ lực không ngừng, đội ngũ hồi sức Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã giành giật sự sống cho chàng trai 18 tuổi người dân tộc Khơ mú bị đa chấn thương nguy kịch.

Với tinh thần khẩn trương, chuyên môn vững vàng và sự tận tâm cao độ, các chuyên gia hồi sức của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã hồi sinh sự sống cho người bệnh Lò Văn Thắng, 18 tuổi (người dân tộc Khơ Mú ở tỉnh Điện Biên), sau một tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Tình trạng người bệnh được chẩn đoán ban đầu cực kỳ nguy kịch: đa chấn thương nặng, tràn khí màng phổi, dập nát cánh tay trái gần như đứt rời đã được các bác sĩ của bệnh viện bạn nối lại kèm theo dẫn lưu màng phổi trái, tuy nhiên sau 2 ngày cánh tay trái không giữ được buộc các bác sĩ phải chỉ định cắt cụt cánh tay để bảo toàn tính mạng cho bệnh nhân.