Giảng viên đại học lừa tiền hơn 100 sinh viên

Tin lời trưởng bộ môn tiếng Anh, hơn 100 sinh viên nộp tiền học và thi lại nhưng không được trường công nhận kết qủa mới biết là giảng viên đại học đã tự mở lớp thu tiền.

Sau nhiều ngày xét xử, ngày 22-3, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Nguyễn Văn Huyền (41 tuổi, ngụ quận 12, TP HCM) 1 năm 6 tháng tù cho hưởng án treo về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ông Huyền là trưởng bộ môn tiếng Anh của Trường đại học Công nghiệp TP.HCM.
Bị cáo Huyền tại tòa - Ảnh: C.Q
Bị cáo Huyền tại tòa - Ảnh: C.Q 
Theo nội dung vụ án, cuối năm 2011, một số sinh viên thi rớt môn học mà ông Huyền giảng dạy. Khi biết họ muốn học để thi lại nhưng trường chưa mở lớp, ông Huyền nảy sinh ý định tự mở lớp để thu tiền.
Ông Huyền gửi email thông báo thời gian, địa điểm học và yêu cầu sinh viên đóng học phí 100-150 USD tùy lượng học phần. Từ cuối năm 2011 đến đầu 2012, Huyền dạy nhiều lớp và cho thi lại chung một đợt vào buổi tối.
Ông Huyền đã thu của hơn 100 sinh viên khoảng 156 triệu đồng và 2.800 USD (tổng cộng hơn 210 triệu đồng). Sau khi tổ chức thi, ông Huyền gửi bảng điểm vào email của khoa để nhập điểm lên hệ thống nhưng không thông báo nên nhân viên phòng giáo vụ không biết.
Do sinh viên không nộp tiền cho trường theo đúng quy chế thi nên bảng điểm do ông Huyền gửi cho khoa là không hợp lệ, dẫn đến sinh viên không được công nhận kết quả học tập môn tiếng Anh. Sau hơn nửa năm thi lại nhưng vẫn không có điểm, nhiều nạn nhân phản ánh lên nhà trường. Lúc này, lãnh đạo khoa và ban giám hiệu mới phát hiện sự việc.
Sau khi xác minh, nhà trường đã lập hội đồng kỷ luật ra quyết định chấm dứt hợp đồng lao động với ông Huyền, đồng thời chuyển hồ sơ cho công an để xử lý.

Cảnh báo lừa đảo qua điện thoại nhằm vào người cao tuổi

Sau khi tìm hiểu những gia đình khá giả, các đối tượng giả danh Công an gọi điện thoại vào giờ chỉ có người già ở nhà để dễ bề lừa đảo...

Sau khi tìm hiểu những gia đình có chút khá giả, các đối tượng bèn giả danh Công an gọi điện thoại vào các giờ mà chỉ có người già ở nhà, liên tục "tra tấn" họ bằng cách đưa họ vào thế đang bị theo dõi.
Các trường hợp nạn nhân thường sợ liên lụy đến pháp luật lại thường không hỏi ý kiến của người thân trong gia đình nên răm rắp nghe theo sự điều khiển của chúng và đem số tiền dưỡng già nộp vào tài khoản cho các đối tượng.

Xe ben cháy trên cao tốc, tài xế chạy bộ hơn 1km nhờ trợ giúp

Chiếc xe ben bất ngờ bùng cháy khi đang di chuyển trên cao tốc TP HCM - Trung Lương. Tài xế đã phải chạy bộ 1km đến trạm thu phí gần đó xin hỗ trợ mang bình chữa cháy đến dập lửa.

Vụ cháy xe ben xảy ra vào khoảng 8h ngày 23/3, xe ben mang BKS: 85C- 036.92 chạy trên đường cao tốc TP HCM - Trung Lương theo hướng từ Tiền Giang đi TP HCM.
Hiện trường xảy ra vụ cháy xe.
 Hiện trường xảy ra vụ cháy xe.

Nguyễn Xuân Sơn mong làm rõ khoản tiền tỷ đưa cho Quỳnh để lòng "thanh thản"

(Kiến Thức) - Bào chữa trước tòa, Nguyễn Xuân Sơn bày tỏ sự đồng tình với kiến nghị của VKSND TP Hà Nội về việc làm rõ khoản tiền tỷ đưa cho Ninh Văn Quỳnh để tấm lòng của bị cáo được thanh thản.

Sáng nay (23/3), phiên tòa xét xử bị cáo Đinh La Thăng cùng 6 bị cáo khác trong vụ án Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) thất thoát 800 tỷ góp vốn vào Ngân hàng Đại Dương (OceanBank) tiếp tục diễn ra với phần các bị cáo tự bào chữa, luật sư tham gia bào chữa quyền và lợi ích hợp pháp cho thân chủ của mình.
Được lên tự bào chữa tại phiên tòa sáng nay, bị cáo Nguyễn Xuân Sơn chỉ nói ngắn gọn hơn 3 phút. Bị cáo bày tỏ sự cảm ơn đến HĐXX và các cơ quan tố tụng đã tạo điều kiện xây dựng một phiên tòa cởi mở, cảm ơn các luật sư đã tham gia bào chữa cho mình.