Gia Lai tiêu hủy khẩn cấp 54 con heo nghi nhiễm bệnh

Sáng 25/7, ông Huỳnh Ngọc Diệp- Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú ý Gia Lai cho biết, đã tiêu hủy khẩn cấp 54 con heo không rõ nguồn gốc, nghi nhiễm bệnh.

Số heo này được phát hiện trên xe tải biển BKS 36H-044.36 vào rạng sáng ngày 23/7 tại Quốc lộ 1A, địa phận xã Tuy Phước. Lực lượng chức năng gồm Cảnh sát giao thông, Công an xã Tuy Phước và Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã phối hợp kiểm tra.

Trong lúc chờ kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm, xe và số lượng heo được đưa về Trạm Kiểm dịch động vật Cù Mông. Đến chiều 23/7, nhận thấy tình trạng heo chết dần, chủ xe đã tự nguyện đồng ý tiêu hủy toàn bộ. Lực lượng chức năng tiến hành tiêu hủy 54 con heo tại Khu xử lý chất thải Long Mỹ, phường Quy Nhơn Tây.

huy1.jpg
Tiêu hủy 54 con heo tại Khu xử lý chất thải Long Mỹ, phường Quy Nhơn Tây.

Ngoài tiêu hủy, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Gia Lai cũng đã lập hồ sơ chuyển UBND phường Quy Nhơn Tây xử lý vi phạm hành chính đối với các cá nhân liên quan đến vụ việc.

Như Tri thức và Cuộc sống đã thông tin, khoảng 3h ngày 23/7, tại Km1216+500 Quốc lộ 1A, Tổ tuần tra kiểm soát của Trạm Cảnh sát giao thông Tuy Phước (thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh) phối hợp cùng Công an xã Tuy Phước, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh phát hiện và dừng ô tô tải BKS 36H-044.36 để kiểm tra.

Qua kiểm tra ban đầu xác định lái xe là Bùi Văn Mai (SN 1979, ở tỉnh Thanh Hóa) và chủ xe là Phạm Văn Trường (sinh năm 1988, ở tỉnh Thanh Hóa) đang vận chuyển 54 con heo.

Số heo trên đều có biểu hiện của bệnh dịch tả heo Châu Phi như lờ đờ, suy nhược, xuất huyết ở da, tiêu chảy... Lái xe không xuất trình được giấy kiểm dịch động vật, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc số heo trên.

>>> Mời độc giả xem thêm video Lào Cai thu giữ hơn 3.200kg thực phẩm bẩn không rõ nguồn gốc:

(Nguồn: THĐT)

Xử lý dứt điểm ổ dịch tả lợn châu Phi, không để bùng phát

Nguy cơ dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi đang có chiều hướng gia tăng, ảnh hưởng tiêu cực đến ngành chăn nuôi lợn, nguồn cung thực phẩm và môi trường

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 109 triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.

Báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ đầu năm đến nay cả nước đã xuất hiện trên 514 ổ dịch Dịch tả lợn Châu Phi tại 28/34 tỉnh, thành phố. Số lợn mắc, chết và tiêu huỷ trên 30.000 con.

Dịch tả lợn Châu Phi gia tăng tại Quảng Ngãi, dân lo lắng

Dịch tả lợn Châu Phi (ASF) đang có chiều hướng gia tăng tại Quảng Ngãi, gây thiệt hại nặng nề về kinh tế, ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe người dân.

Từ đầu năm đến nay, cả nước đã xuất hiện trên 660 ổ Dịch tả lợn Châu Phi ASF, tại 44 tỉnh, thành phố, buộc tiêu hủy trên 42,4 nghìn con. Tại Quảng Ngãi, dịch ASF đã xảy ra tại 26 xã của 10 huyện, thành phố, gồm: Sơn Tịnh, Bình Sơn, Nghĩa Hành, Tư Nghĩa, Ba Tơ, Sơn Tây, Sơn Hà, Trà Bồng, thị xã Đức Phổ và thành phố Quảng Ngãi.
Dich ta lon Chau Phi gia tang tai Quang Ngai, dan lo lang
Dịch tả lợn Châu Phi hoành hành tại Quảng Ngãi.
Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Ngãi - Nguyễn Quang Trung cho biết, dịch bệnh ASF đang có chiều hướng gia tăng, nguy cơ lây lan diện rộng là rất cao, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn cung thực phẩm, chỉ số giá tiêu dùng, môi trường và sức khỏe người dân.
Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến dịch bệnh lây lan là do việc chăn nuôi chủ yếu nhỏ lẻ, chưa đảm bảo các điều kiện an toàn sinh học. Một số địa phương chưa thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch. Tỷ lệ tiêm phòng rất thấp vì người dân chưa thực sự quan tâm hoặc còn e ngại tính hiệu quả của vắc xin, dù đã được Bộ NN&PTNT khuyến cáo sử dụng trên phạm vi toàn quốc từ tháng 7/2023.
Cùng với giá thức ăn chăn nuôi không ngừng tăng, dịch bệnh khiến người nuôi heo thua lỗ nặng. Nhìn khu chuồng trại trống không vì đàn heo hơn 50 con vừa chết hàng loạt vì dịch ASF, bà Nguyễn Thị Hiền, ở xã Tịnh Hà (huyện Sơn Tịnh) lại rơi nước mắt. Đây là lần thứ 3, gia đình bà Hiền rơi vào cảnh khốn đốn vì dịch ASF càn quét.
Bà Hiền kể, hơn 20 ngày trước, 6 con heo nái, trong đó có 3 con vừa sinh con có biểu hiện sốt cao, nằm bẹp xuống nền. Hết neo nái đến lượt heo thịt, heo con đều có biểu hiện tương tự rồi lăn đùng ra chết hàng loạt khiến cả gia đình bà Hiền mất ăn mất ngủ. Bà nhẩm tính, tổng thiệt hại không dưới 50 triệu đồng.