Được bác sĩ thực tập cấp cứu, bệnh nhân qua đời oan

Đặt nhầm ống khí quản vào thực quản, nữ bác sĩ thực tập khiến bệnh nhân ngừng tim rồi tử vong ngay trên bàn cấp cứu.

Theo thông tin đăng tải, cô Emma Currell, 32 tuổi, người Anh, mắc hội chứng thận hư, từng bị co giật trong quá trình chạy thận.
Thời điểm xảy ra sự việc, cô Emma bị co giật tái diễn nên được đưa đến phòng cấp cứu ở Bệnh viện đa khoa Watford. Khi đó, bác sĩ nhận định cô phải tiến hành chụp CT, các bác sĩ ở khoa gây mê cũng được gọi đến để gây mê hoàn thân cho bệnh nhân.
Bác sĩ gây mê thực tập Sabu Syed được chỉ định đặt nội khí quản cho cô Emma. Sau khi hoàn thành, cô cũng nhờ cấp trên của mình là bác sĩ Prasun Mukherjee giúp cô kiểm tra lại vị trí đặt nội khí quản, nhưng vì bác sĩ Prasun Mukherjee đang bận công việc khác nên Sabu Syed chỉ có thể tự mình kiểm tra lại.
Khi kiểm tra lại, cô phát hiện lưỡi của bệnh nhân Emma bắt đầu sưng lên nhưng lúc này bác sĩ thực tập Sabu Syed vẫn chưa biết mình đã luồn nhầm ống, lẽ ra phải luồn vào khí quản, cô lại luồn vào thực quản bệnh nhân.
Duoc bac si thuc tap cap cuu, benh nhan qua doi oan
Ảnh minh hoạ. 
Kỹ thuật viên Nicholas Healey cho biết, anh đã test lại máy vì lúc đó không có dữ liệu, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy máy bị lỗi. Vì không chắc chiếc ống đã ở đúng vị trí hay chưa, anh đã chia sẻ mối nghi ngờ của mình với toàn bộ đội ngũ y tế có mặt lúc đó nhưng các bác sĩ vẫn tự tin rằng chiếc ống đã ở đúng vị trí sau khi kiểm tra.
Chưa đầy 10 phút sau, lưỡi bệnh nhân Emma sưng tấy nặng hơn, thậm chí cô bắt đầu nôn ra máu, cô lập tức được các bác sĩ lấy máy hút ra để hút máu trào ra ngoài. Ngay sau đó, đội ngũ y tế nhận thấy rằng huyết áp của Emma đã giảm và máy không nhận dữ liệu. Nữ bệnh nhân cuối cùng bị ngừng tim và chết sau khi nỗ lực giải cứu không thành công.
Một cuộc kiểm tra pháp y đã diễn ra, cho thấy bác sĩ thực tập Sabu Syed đã đặt nhầm ống đặt khí quản vào thực quản dẫn đến cái chết của nữ bệnh nhân. Được biết, do thời điểm đó lưỡi của cô Emma bị sưng tấy nghiêm trọng nên đội ngũ y tế đã không kiểm tra kỹ tình trạng bên trong miệng nên không phát hiện ống nội khí quản bị cắm sai vị trí.
Bác sĩ Prasun Mukherjee - phụ trách ca cấp cứu cho biết, vào thời điểm ca cấp cứu của cô Emma diễn ra, dịch bệnh Covid-19 vẫn đang hoành hành, bệnh viện không có đủ nhân lực để đối phó với dòng bệnh nhân vô tận nên đã cử các bác sĩ thực tập ít kinh nghiệm ra trận.
Không chỉ vậy, sau khi đặt nội khí quản, ông vẫn theo dõi nhịp thở của bệnh nhân, cho rằng đó chỉ là sự cố của máy không phát hiện ra dữ liệu, không ngờ lại do đặt nhầm ống.
Hiện, sự việc vẫn đang nhận được sự quan tâm của dư luận.
>>> Mời quý độc giả xem thêm video: Máu chuyển màu trắng đục, cấp cứu vì thức uống nhiều người mê. 

Nguồn video: Kienthucnet

Quan tâm bạn trai kiểu này, cô gái hại chết người mình yêu

Người phụ nữ không ngờ, chính những miếng dán giảm đau này lại khiến bạn trai cô chết vì không thở được do tác dụng của thuốc.

Theo thông tin đăng tải, vào ngày xảy ra sự việc, một người phụ nữ 47 tuổi ở quận Itabashi, Tokyo, Nhật Bản, mời người bạn trai đã hẹn hò nhiều năm đến nhà, dụ dỗ anh uống thuốc giãn cơ.

Mẹ một con gây bất ngờ với mốt hở chân ngực táo bạo

Hot girl Minnie "nghiện" những thiết kế áo hở chân ngực. Theo bà mẹ một con, đây là xu hướng thời trang mà các sao Hollywood vẫn thường diện, không có gì phản cảm.

Me mot con gay bat ngo voi mot ho chan nguc tao bao
 Minnie, người Đài Loan, là một trong những hot girl, người mẫu rất nổi tiếng. Cô nàng sở hữu khuôn mặt xinh đẹp, làn da trắng hồng và thân hình nóng bỏng. (Nguồn ảnh: IG)

Dấu hiệu người bị đột quỵ, cách sơ cứu không lỡ "thời gian vàng"

Nhiều người bệnh vẫn chủ quan khi thấy biểu hiện đột quỵ chưa rõ ràng, hoặc chỉ cho rằng bị trúng gió và sử dụng các phương pháp dân gian, làm chậm trễ thời gian điều trị.

Tôi nghe nhiều người nói mùa đông, thời tiết lạnh rất dễ xảy ra đột quỵ. Gia đình có bố mẹ, ông bà đều là người cao tuổi nên tôi khá lo ngại. Vậy dấu hiệu đột quỵ như thế nào và khi xuất hiện dấu hiệu đó, chúng ta phải xử lý ra sao?

Dau hieu nguoi bi dot quy, cach so cuu khong lo