Dùng robot tìm nguyên nhân hố "tử thần" tại TP HCM

Sau khi đóng cọc nhồi sắt dài 12 m, đội thi công sẽ đào móng đổ bê tông dưới hố “tử thần” để khắc phục sự cố trên đường Trường Sa.

Sáng 8/8, sau khi đóng cọc nhồi sắt xung quanh miệng hố tử thần để thực hiện công đoạn hút nước ra ngoài, đơn vị thi công đã cho phép các phương tiện xe máy, ôtô nhỏ lưu thông qua đoạn đường Trường Sa (quận Phú Nhuận, TP HCM) bên cạnh hố “tử thần” và cầu số 5.
Chiều cùng ngày, nước được bơm ra khỏi hố, công nhân tiến hành đào móng, hàn thép gia cố khung để chuẩn bị đổ bê tông móng hố “tử thần”.
“Ngay sau khi gia cố cọc nhồi thép xung quanh, chúng tôi sẽ tiến hành đào sâu thêm để tìm nguyên nhân sự cố. Khi xác định được nguyên nhân, đơn vị thi công sẽ đổ bê tông móng hố để khắc phục sự cố chứ không đỗ đất đá lấp như các vụ sụt lún đường khác”, một kỹ sư đang làm việc tại công trường cho biết.
Dung robot tim nguyen nhan ho tu than tai TP HCM
Công nhân hàn khung thép để chuẩn bị đổ bê tông móng hố "tử thần" trên đường Trường Sa (TP HCM) chiều 8/8. Ảnh: Phước Tuần 
Ông Vương Hải Long, Giám đốc Ban quản lý đầu tư Dự án vệ sinh môi trường lưu vực Nhiêu Lộc – Thị Nghè cho biết, sau khi bơm hết nước ra khỏi hố, các đơn vị liên quan sẽ đưa robot có gắn camera vào cống thoát nước để xác định vị trí hư hỏng.
Chuyên gia Hà Ngọc Trường, Phó chủ tịch Hội Cầu đường Cảng TP HCM nhận định, nguyên nhân sự cố có thể do hệ thống cống nằm sâu dưới mặt đường của dự án 7 bị vỡ khiến lớp đất đá ở bên trên bị cuốn đi, tạo thành hố tử thần.
Sau cơn mưa chiều 4/6, một đoạn đường Trường Sa (quận Phú Nhuận, TP HCM) bị sụt lún tạo thành một hố sâu khá rộng. Sau đó miệng hố tiếp tục lan rộng xung quanh.
Sau sự cố, Sở GTVT TP HCM đã chấm các phương tiện qua lại đoạn đường này, đến chiều 8/8 các phương tiện đã được lưu thông trở lại.
>>> Mời quý độc giả xem video tên trộm liều lĩnh (nguồn Youtube):

Cận cảnh ngôi nhà nghiêng chờ sập ngay giữa Hà Nội

(Kiến Thức) - Ngôi nhà nghiêng chờ sập tại ngõ Thổ Quan 1, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội đang khiến người dân vô cùng lo sợ và không dám ở lại.

Ngôi nhà số 177, ngõ Quan Thổ 1 nghiêng hẳn về một bên một góc rất lớn.
Ngôi nhà số 177, ngõ Quan Thổ 1 nghiêng hẳn về một bên một góc rất lớn.

Ngôi nhà nghiêng chờ sập có thể dễ dàng nhận thấy bằng mắt thường.
Ngôi nhà nghiêng chờ sập có thể dễ dàng nhận thấy bằng mắt thường.

Phó Thủ tướng: Phòng chống bão lũ còn chủ quan, thụ động

Sau ảnh hưởng bởi cơn bão số 1, số 2 báo cáo, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhận định công tác phòng chống thiên tai còn chủ quan, thụ động.

Chiều 8/8, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã tổ chức hội nghị “Rút kinh nghiệm công tác ứng phó, khắc phục hậu quả bão số 1 và số 2”. Đánh giá về tình hình dự báo bão, nhiều địa phương nhận định, công tác dự báo bão chưa sát với diễn biến thực tế.

Nghi con hiện về "kêu oan", gia đình đòi khai quật mộ khám nghiệm

Việc chị Đông treo cổ tự tử khiến nhiều người rất bất ngờ và thương xót, bởi chị vừa sinh con được hơn 1 tháng.

Câu chuyện bắt đầu khuya 24/7, gia đình phát hiện chị Đông chết trong tư thế treo cổ. “22h30 hôm đó, tôi nghe tiếng trẻ con khóc nên chạy qua phòng vợ chồng con trai là Phạm Công Chánh (1982) để xem có chuyện gì. Khi vào phòng, tôi thấy Chánh nằm ngủ bên cạnh là con trai 1 tháng tuổi đang khóc. Bồng cháu nội trên tay, tôi gọi Chánh dậy và hỏi Đông đâu? Chánh tỉnh dậy trả lời con không biết. Sau đó tôi cùng thằng Chánh gọi con Đông nhưng không nghe trả lời nên hô hoán hàng xóm tìm kiếm giúp. Đến 0h ngày 25-7, mọi người tá hỏa khi phát hiện Đông treo cổ trên cây khế sau nhà” - bà Huỳnh Thị Huệ (mẹ chồng chị Đông) kể lại.