Đúng ngày cưới, tôi cay đắng phát hiện chồng đã có con riêng

Chồng tôi tìm mọi cách đuổi mẹ con cô ấy ra khỏi hôn lễ, nhưng anh ta không phủ nhận. Nhìn vào mắt anh ta tôi biết mình đã bị lừa.

Tôi và chồng quen nhau chóng vánh chỉ trong 6 tháng khi làm cùng công ty. Thấy anh ta có vẻ hiền lành, tử tế, lại biết tính toán làm ăn nên tôi rất tin tưởng. Trước khi tổ chức đám cưới ở quê, chúng tôi đã đi đăng ký kết hôn xong xuôi, là vợ chồng hợp pháp.

Tôi tưởng rằng mình may mắn khi gặp được một người đàn ông đàng hoàng, nhưng không ngờ anh ta lại là một gã sở khanh khốn nạn.

Dung ngay cuoi, toi cay dang phat hien chong da co con rieng

Tôi chết lặng khi biết chồng mình đã có con riêng (Ảnh minh họa, nguồn: KT)

Sự việc diễn ra đã hơn 1 tuần, nhưng hôm nay tôi mới có thể ngồi kể lại câu chuyện sau những ngày tự nhốt mình trong phòng khóc đến ngất đi.

Ngày tôi làm đám cưới, đúng lúc nhà trai đến nhà gái đón dâu và bước lên sân khấu phát biểu xin dâu, thì 1 người phụ nữ trẻ lạ mặt chạc tuổi như tôi dắt theo một đứa bé trai tầm 2 tuổi xông thẳng vào nhà tôi. Cô ta cướp míc của bác trưởng họ định phát biểu, tuyên bố mình là người từng chung sống như vợ chồng với chú rể trong suốt 3 năm và đây là con trai của họ. Người phụ nữ ấy kể rằng sau khi phát hiện cô ấy có bầu, chồng tôi đã tìm mọi cách trối bỏ trách nhiệm và sau đó "tẩy trắng" tất cả để lấy vợ.

Chồng tôi tìm mọi cách đuổi mẹ con cô ấy ra khỏi hôn lễ, nhưng đối mặt với cảnh tượng hỗn loạn lúc đó, anh ta không phủ nhận. Nhìn vào mắt anh ta tôi biết mình đã bị lừa, tôi tuyên bố hủy hôn ngay trước mặt quan khách 2 bên.

Sau hôm ấy anh ta sang xin lỗi và mong tôi tha thứ, nhưng tôi không thể chấp nhận, dù có mang tiếng 1 đời chồng tôi cũng không thể lấy 1 người tệ bạc như vậy.

Gặp lại chồng cũ sau 7 năm, tôi phì cười khi nghe lời đề nghị

Tôi và chồng cũ ly hôn cách đây 7 năm, do anh ấy phản bội. Ngày hôm đó, khi phát hiện ra sự thật, tôi đã rất đau khổ,

Sau bao năm bôn ba xứ người, vợ trở về dắt theo một đứa trẻ

Những năm vợ đi lao động nước ngoài, tôi ở nhà làm việc và nuôi hai con nhỏ. Vất vả lắm nhưng tôi luôn tự động viên bản thân phải cố gắng nhiều.

Vợ chồng tôi đều làm công nhân, lương tháng chỉ đủ ăn tiêu và trả tiền phòng. Vợ muốn tôi đi lao động nước ngoài để kiếm thêm thu nhập mua đất xây nhà.

Nhưng tôi không muốn xa vợ con, tôi chỉ muốn cả đời được yên ổn làm một chỗ. Thấy tôi không chịu đi, vợ quyết tâm làm giàu lắm, cô ấy đã đầu tư học ngoại ngữ và tiền để đi xuất khẩu. Vợ tôi cá tính mạnh và đã quyết làm gì thì sẽ không ai ngăn cản được, vì thế tôi để mặc vợ muốn làm gì thì làm.