Dùng dao khống chế chủ nhà để lấy...360.000 đồng

(Kiến Thức) - Đột nhập vào phòng trọ để “khoắng” tài sản nhưng bị phát hiện, tên trộm rút dao ra đe dọa.

Ngày 31/10, công an phường Bình Hòa cho biết vẫn đang ráo riết truy lùng tên trộm đột nhập vào phòng trọ dùng dao khống chế chủ nhà vào đêm 29/10.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 2h sáng 29/10, tại khu trọ có địa chỉ số 14/5/C3 khu phố Bình Đức, phường Bình Hòa, TX.Thuận An, tỉnh Bình Dương xảy ra một vụ trộm táo tợn dùng dao khống chế chủ nhà để lấy tài sản.

Bà Thủy đang kể lại sự việc cho điều tra viên.
 Bà Thủy đang kể lại sự việc cho điều tra viên.

Theo đó, vào thời điểm trên, bà Võ Thị Thu Thủy (50 tuổi, quê Vĩnh Long) đang nằm ngủ trong phòng thì phát hiện có một người lạ mặt cạy cửa đột nhập vào phòng mình, bà Thủy định hô hoán thì bị tên trộm rút dao ra dọa giết. Bà lo sợ tên trộm sẽ làm liều nên đành im lặng và cầu xin tha mạng.

Tên trộm yêu cầu bà Thủy giao nộp toàn bộ tài sản có giá trị cho hắn. Để đảm bảo tính mạng, bà đã giao toàn bộ số tiền 360.000 đồng đang có trong người cho tên trộm.

Tên trộm đột nhập phòng trọ, dùng dao khống chế chủ nhà nhưng chỉ lấy được... 360.000 đồng.
Tên trộm đột nhập phòng trọ, dùng dao khống chế chủ nhà nhưng chỉ lấy được... 360.000 đồng. 

Thấy số tiền quá ít, tên trộm yêu cầu bà Thủy đưa chiếc xe máy cho hắn nhưng vì xe không có giấy tờ nên hắn đã cầm số tiền ít ỏi bỏ đi. “Hắn dọa tôi nếu la lên là hắn sẽ đâm chết ngay, sợ quá nên tôi đành phải làm theo yêu cầu của hắn”, bà Thủy chưa hết lo sợ kể lại.

Qua công tác khám nghiệm hiện trường, công an phường Bình Hòa cho biết, tên trộm đã đột nhập vào phòng bằng đường cửa sổ. “Tên trộm đã dùng móc sắt đẩy bung chốt cửa sổ rồi thò tay vào trong mở chốt cửa chính. Để yên tâm hành động, đối tượng đã dùng dây buộc các cửa phòng trọ bên cạnh lại và cả cửa của chủ nhà”, một điều tra viên cho biết.

Nườm nượp diễn tập chữa cháy trên phà Bình Khánh

(Kiến Thức) - Tình huống giả định đưa ra là phà Bình Khánh C khở hành từ sông Nhà Bè được 500 m thì 3 chiếc xe máy bốc cháy lan sang ô tô...

Sáng 31/10, hơn 300 người gồm lực lượng TNXP, Cảnh sát PCCC, Bộ Tư lệnh, Bộ Chi huy Bộ đội Biên phòng, Công an, Sở GTVT, Cảng vụ Hàng hải, UBND huyện Nhà Bè, UBND huyện Cần Giờ đã tham gia buổi diễn tập tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ và khắc phục sự cố cháy nổ trên phà Bình Khánh.
 

Sáng 31/10, hơn 300 người gồm lực lượng TNXP, Cảnh sát PCCC, Bộ Tư lệnh, Bộ Chi huy Bộ đội Biên phòng, Công an, Sở GTVT, Cảng vụ Hàng hải, UBND huyện Nhà Bè, UBND huyện Cần Giờ đã tham gia buổi diễn tập tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ và khắc phục sự cố cháy nổ trên phà Bình Khánh.

Tình huống giả định được đưa ra là phà Bình Khánh C chở hành khách từ sông Nhà Bè được 500 m thì 3 chiếc xe máy bốc cháy lan sang ô tô.
 Tình huống giả định được đưa ra là phà Bình Khánh C chở hành khách từ sông Nhà Bè được 500 m thì 3 chiếc xe máy bốc cháy lan sang ô tô.

Nghi án một công an tham gia trộm tài sản

(Kiến Thức) - Sau khi bị bắt, tên trộm khai nhận cùng một thượng sĩ Công an huyện Xuân Lộc (tỉnh Đồng Nai) thực hiện vụ trộm và người liên quan này cũng mất liên lạc.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo hồ sơ của CQĐT, trước đó chiều ngày 20/7, anh Lê Quang Nghĩa bị mất trộm chiếc xe máy tay ga BKS 60B6-144.12 tại nhà ở xã Bảo Bình, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai.

Kẻ “từng ăn trộm” kêu gọi vị tha cho nữ sinh trộm sách

(Kiến Thức) - Một chàng thanh niên đã ra đứng đường, giơ biển tự thú mình từng là kẻ ăn trộm và phản đối việc làm nhục nữ sinh trộm sách ở Gia Lai.

Cư dân mạng và các một số blogger đang lan truyền bức ảnh và bài chia sẻ của một chàng trai trẻ tại TP. HCM. Chàng trai sử dụng tài khoản Tử Dạ trên Facebook đăng tải bức ảnh anh đứng tại một nhà sách ở Q.1, TP.HCM, trên tay cầm một tấm biển giấy viết những dòng kêu gọi đối xử vị tha với lỗi lầm của trẻ em khiến người đi đường không khỏi tò mò.
Chàng thanh niên đứng trước hiệu sách giơ biển "Tôi từng ăn cắp sách ở đây và bị bắt" gây nhiều tò mò cho người đi đường.
Chàng thanh niên đứng trước hiệu sách giơ biển "Tôi từng ăn cắp sách ở đây và bị bắt" gây nhiều tò mò cho người đi đường.