Đứng cạnh cây cao nhất thế giới sẽ bị phạt tù

Một công viên ở Mỹ vừa quy định, bất kỳ ai bị bắt gặp ở gần cây gỗ đỏ ven biển (cây cao nhất thế giới - 115,92 mét ) có thể bị phạt 6 tháng tù và 5.000 USD, CNN đưa tin ngày 1/8.

Công viên Quốc gia Gỗ đỏ (Redwood) ở bang California đưa ra quy định trên vào tuần trước, chính thức cấm du khách đến thăm Hyperion – cây gỗ đỏ ven biển (sequoia sempervirens) được tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới chứng nhận là cây cao nhất thế giới còn sống.

Hyperion nằm sâu trong công viên và không có đường mòn dẫn đến cái cây này. Sau khi hai nhà tự nhiên học tìm thấy Hyperion vào năm 2006, nhiều người thích phiêu lưu, cảm giác mạnh đã vượt rừng đến với cái cây cao nhất thế giới này. Vì thế, cây đối mặt tình trạng suy thoái môi trường càng lúc càng nghiêm trọng.

Dung canh cay cao nhat the gioi se bi phat tu

Thân cây hồng sam Hyperion thân có đường kính 4,84 mét. Ảnh: Shutterstock.

“Hyperion nằm xa đường mòn xuyên qua thảm thực vật rậm rạp. Vì thế, để đến được cái cây này, người ta phải phát quang bụi rậm. Bất chấp hành trình khó khăn, người ta đến với Hyperion càng lúc càng đông vì cái cây này càng lúc càng được biết đến rộng rãi nhờ các blogger, người viết về du lịch và trang web về loài cây xa xôi này. Điều đó đã dẫn đến sự tàn phá của môi trường sống xung quanh Hyperion”, Công viên Quốc gia Gỗ đỏ viết trên website của mình.

“Là một du khách, bạn phải quyết định xem bạn sẽ tham gia bảo tồn cảnh quan độc đáo này hay sẽ tham gia phá hủy nó?”, ông Leonel Arguello, giám đốc tài nguyên thiên nhiên của Công viên, nói với trang tin San Francisco Gate.

Ông Arguello nói thêm rằng, trong khu vực có cây Hyperion, sóng điện thoại di động yếu, dịch vụ định vị vệ tinh toàn cầu (GPS) chập chờn nên rất khó tìm kiếm, cứu hộ người lạc đường, gặp nạn trong khu vực này.

Dung canh cay cao nhat the gioi se bi phat tu-Hinh-2

Cây hồng sam Hyperion cao 115,92 mét. Ảnh: National Geographic.

Biện pháp bảo vệ khác lạ

Ngoài xói mòn và hư hại gây ra ở gốc cây, có những vấn đề thứ cấp nảy sinh khi dòng người tìm đến Hyperion.

Cái tên Hyperion có nguồn gốc từ thần thoại Hy Lạp. Hyperion là một trong những vị thần khổng lồ (Titan), là cha của thần mặt trời Helios và nữ thần mặt trăng Selene. Loài cây gỗ đỏ này còn được gọi là hồng sam.

Ông Arguello cho biết: “Có nhiều rác, và người ta còn tạo ra nhiều lối mòn bên cạnh cây để sử dụng phòng vệ sinh. Họ để lại chất thải và giấy vệ sinh đã qua sử dụng. Đó không phải là điều tốt”.

Năm 2021, các quan chức tại Công viên Quốc gia Sequoia & Kings Canyon đã thực hiện các biện pháp khắc nghiệt để bảo vệ một số cây lớn nhất thế giới khỏi bị hỏa hoạn. General Sherman (cự sam) được coi là cây lớn nhất thế giới - được xác định bởi mật độ chứ không phải chiều cao, vì nó ngắn hơn Hyperion.

Dung canh cay cao nhat the gioi se bi phat tu-Hinh-3

Cây cự sam General Sherman là cây lớn nhất thế giới. Cây cao 83 mét và có đường kính gốc là 11 mét. Ảnh: NPS.

Cây cự sam General Sherman (tên khoa học là Sequoiadendron giganteum) được bọc trong một “vật liệu chống cháy chứa nhôm” giống như giấy bạc để nó được an toàn trong vụ hỏa hoạn khu vực KNP trong công viên.

Dung canh cay cao nhat the gioi se bi phat tu-Hinh-4

Lính cứu hỏa dùng giá gỗ để leo lên cây cự sam General Sherman, quấn giấy bạc chống cháy để bảo vệ cái cây lớn nhất thế giới. Ảnh: NPS.

Người đàn ông Ấn Độ không tắm 22 năm vì lời thề “khó giải”

Ông Dharamdev Ram, 62 tuổi, ở bang Bihar, Ấn Độ, đã không tắm 22 năm bởi lời thề "không tắm cho đến khi nạn bạo hành phụ nữ, tranh chấp đất đai và giết hại động vật vô tội chấm dứt".

Mặc dù không tắm 22 năm nhưng ông Dharamdev vẫn luôn được người dân làng Baikunthpur (bang Bihar) tôn trọng và chẳng ai dám chế giễu ông cả. Đó là bởi lời thề của ông là “những mong muốn vì cộng đồng".
Dharamdev bắt đầu làm việc trong một nhà máy ở địa phương vào năm 1975. Người đàn ông này kết hôn vào năm 1978 và có một cuộc sống bình thường. "Nhưng vào năm 1987, tôi bỗng nhận ra những người sống quanh mình bị cuốn vào những vụ tranh chấp đất đai, giết hại động vật hay bạo hành phụ nữ. Để đi tìm lối thoát, tôi đã theo học một vị thiền sư", ông Dharamdev kể.

Hút thuốc khi đang đổ xăng, tài xế suýt biến thành “đuốc sống”

Dù đang đổ xăng nhưng nam tài xế vẫn vô tư châm thuốc hút rồi tự biến mình thành đuốc sống và chiếc ô tô của anh ta cũng bốc cháy dữ dội.

Đoạn video được trích xuất từ camera giám sát của một trạm xăng ở thành phố Chelyabinsk, miền Trung Tây nước Nga.

Video Người đàn ông suýt biến thành "đuốc sống" vì châm lửa hút thuốc ở cây xăng tại Nga. Nguồn: Twitter.

Giải mã bí ẩn “quả bóng hạt nhân” của Tổng thống Mỹ

Chiếc cặp có tên gọi chính thức là cặp khẩn cấp của tổng thống Mỹ, nhưng nó thường được gọi bằng tên thân mật là "quả bóng hạt nhân" hoặc đơn giản là "quả bóng".

"Quả bóng hạt nhân" của Tổng thống Mỹ thực chất là chiếc cặp đen chứa những mật mã cần thiết để kích hoạt lệnh tấn công hạt nhân nhằm vào bất kỳ nơi nào trên thế giới.
Theo báo New York Times, mọi Tổng thống Mỹ từ thời John F. Kennedy luôn được một trợ lý quân sự tháp tùng, mang theo chiếc cặp quyền lực để vị tổng tư lệnh có thể điều hành các lực lượng hạt nhân từ xa, dù ông có ở Nhà Trắng hay không.