Người đàn ông Ấn Độ không tắm 22 năm vì lời thề “khó giải”

Ông Dharamdev Ram, 62 tuổi, ở bang Bihar, Ấn Độ, đã không tắm 22 năm bởi lời thề "không tắm cho đến khi nạn bạo hành phụ nữ, tranh chấp đất đai và giết hại động vật vô tội chấm dứt".

Mặc dù không tắm 22 năm nhưng ông Dharamdev vẫn luôn được người dân làng Baikunthpur (bang Bihar) tôn trọng và chẳng ai dám chế giễu ông cả. Đó là bởi lời thề của ông là “những mong muốn vì cộng đồng".
Dharamdev bắt đầu làm việc trong một nhà máy ở địa phương vào năm 1975. Người đàn ông này kết hôn vào năm 1978 và có một cuộc sống bình thường. "Nhưng vào năm 1987, tôi bỗng nhận ra những người sống quanh mình bị cuốn vào những vụ tranh chấp đất đai, giết hại động vật hay bạo hành phụ nữ. Để đi tìm lối thoát, tôi đã theo học một vị thiền sư", ông Dharamdev kể.
Nguoi dan ong An Do khong tam 22 nam vi loi the “kho giai”
Ông Dharamdev Ram đã không tắm trong 22 năm. Ảnh: Odditycentral. 
Năm 2000, ông Dharamdev quyết định lập lời thề không tắm đến khi các hành vi sai trái dừng lại. Ông từng xin nghỉ việc nhưng nhanh chóng quay lại do áp lực kinh tế gia đình. Tuy nhiên, lời thề không tắm của ông lan truyền, giám đốc công ty quyết định sa thải, khiến Dharamdev thất nghiệp đến nay.
"Tôi sẽ không tắm trong mọi trường hợp, trừ khi mục tiêu cao cả được đáp ứng", ông nói và cho biết quyết tâm không chạm vào một giọt nước. Ngay cả khi người vợ Maya Devi qua đời năm 2003, ông vẫn từ chối tắm. Không lâu sau đó, hai người con trai của Dharamdev cũng mất vì bệnh nhưng ông vẫn không phá bỏ lời thể.
Ông Dharamdev không phải là người đầu tiên quyết định không tắm suốt hàng chục năm. Trước đó, danh hiệu người đàn ông bẩn nhất thế giới thuộc về Amou Haji, ở Iran, 87 tuổi, đã không tắm trong 67 năm. Giống như ông Dharamdev, ông Amou có sức khỏe tốt, không bị bệnh dù nhiều năm không vệ sinh cơ thể.

Tròn mắt với những tộc người kỳ lạ nhất thế giới

Tộc người không tắm, tộc người không cười, tộc người nghe chuyện vui là khóc, tộc người không làm việc…là những bộ tộc kỳ lạ nhất trên thế giới.

Tron mat voi nhung toc nguoi ky la nhat the gioi
 1. Tộc mù:
"Tộc mù" sống ở vùng rừng nguyên thủy thuộc khu vực núi Sierra Madre (Mehico), cả bộ lạc kỳ lạ này có hơn 300 người và đều bị mù. Điều kỳ lạ là, khi sinh ra, mắt họ đều sáng nhưng từ 3 tháng tuổi trở đi, mắt họ bắt đầu mờ dần rồi mù hẳn.

Cô gái suýt ngất xỉu vì bị bạn trai cũ không tắm suốt 1 tháng tấn công

Vì quá yêu cô gái, người đàn ông quyết định ly dị vợ rồi rình rập trong ô tô cả tháng, chờ đợi cơ hội nối lại tình xưa.
 

Một người đàn ông tên Liu (ở Trung Quốc) quen cô gái tên Tang qua một trò chơi trực tuyến hồi năm 2017. Thời điểm đó, Liu đã có vợ nhưng anh ta che giấu hoàn toàn sự thật này. Sau một thời gian yêu nhau, Tang mới đau đớn phát hiện thực tế phũ phàng là Liu đã có gia đình. Sau khi biết sự thật, Tang ngay lập tức cắt đứt mối quan hệ với bạn trai cũ.

Người dân Ukraine với cuộc sống đời thường giữa chiến sự

Mặc cho căng thẳng giữa Nga và Ukraine chưa hạ nhiệt, người dân quốc gia Đông Âu này vẫn đang "tận hưởng" cuộc sống bình thường nhất có thể.

Bên bờ sông Dnepr, nhiều phụ huynh nằm dài tắm nắng trong khi con cái của họ tung tăng dưới làn nước mát lạnh. Cách đó không xa là một cô gái nhảy múa, thực hiện nhiều vòng xoay trên cát khi tiếng trống đập từng nhịp theo giai điệu của một bài nhạc pop. Ở các quán bar và quán cà phê xa hơn một chút là không khí nhộn nhịp như tại bao quốc gia Châu Âu khác. Không ai nghĩ được rằng, tất cả những điều trên đang diễn ra tại thành phố Zaporizhzhia của Ukraine, nơi cách chiến tuyến giao tranh với Nga gần 30 km. 
"Nó hoàn toàn trái ngược với những cảnh tượng mà tôi đã chứng kiến trong chuyến thăm thành phố này ba tháng trước", Ivan Watson của tờ CNN viết. "Thay vì đóng cơ sở kinh doanh hay rời đi nơi khác, hiện tại, những người dân bất chấp mối đe dọa luôn hiện hữu của những trận địa pháo tầm xa, cuộc sống ở đất nước đang có giao tranh này dường như rất yên bình. Mọi người vẫn đi làm, dắt chó đi dạo và chơi đùa với con cái trong công viên".