
Trên trang cá nhân, ca sĩ Đức Phúc vừa chia sẻ hình ảnh về nước sau chiến thắng ở Intervision 2025 - cuộc thi âm nhạc quốc tế đã diễn ra tại Nga.

"Bố mẹ, gia đình, Sun Sun và quý khán giả thân thương của Phúc đây rồi", Đức Phúc bày tỏ.

Nam ca sĩ chụp ảnh cùng gia đình và người hâm mộ tại sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội).

Trong ngày cuối cùng ở Nga, trước khi về Việt Nam, Đức Phúc viết tâm thư gửi ê-kíp.

"Để làm nên một Phù Đổng Thiên Vương trọn vẹn cảm xúc, nếu không có ê-kíp Việt Nam của mình thì chắc chắn Phúc sẽ không thể có chiến thắng ngày hôm nay! Và Phúc biết mình không hề đơn độc. Từ tận đáy lòng Phúc muốn gửi lời cảm ơn và biết ơn đến ê-kíp Việt Nam của mình", anh trải lòng.

Đức Phúc cảm ơn nhạc sĩ Hồ Hoài Anh - người viết ca khúc Phù Đổng Thiên Vương. "Chú vẫn luôn sẵn sàng giúp đỡ con khi con "cầu cứu", đồng hành cùng con từ những buổi họp bàn ý tưởng đầu tiên để tạo nên Phù Đổng Thiên Vương lần này. Con biết ơn chú của con nhiều lắm", Đức Phúc cho hay.

Đức Phúc còn nhắc đến người thầy của mình - ca sĩ Mỹ Tâm.

Anh viết: "Một lời cảm ơn đặc biệt, con Đức Phúc muốn gửi đến cô Tâm. Cô là người thầy đã luôn đồng hành, dìu dắt và truyền cảm hứng vô cùng mạnh mẽ đến hành trình làm nghệ thuật của con cho con những bài học quý giá ngay từ những ngày đầu chập chững bước vào con đường âm nhạc. Chính nhờ sự yêu thương và niềm tin mà cô đặt cho Phúc đã trở thành động lực để Phúc cố gắng nỗ lực và có được ngày hôm nay".

Đức Phúc luôn biết ơn và tự hào khi là học trò Mỹ Tâm.

Nam ca sĩ không quên gửi lời cảm ơn đến khán giả và người hâm mộ.

Anh viết: "Không có mọi người ủng hộ thì chắc chắn Phúc cũng sẽ không thể có chiến thắng ngày hôm nay! Một lần nữa cảm ơn và biết ơn mọi người".