Đức – Ghana: Sẽ lại có cơn mưa bàn thắng?

(Kiến Thức) - Thêm một lần nữa khán giả được chứng kiến cuộc đọ sức nhiều duyên nợ giữa Đức và Ghana, liệu Ghana có tạo được bất ngờ trước cỗ xe tăng mạnh mẽ?

Hoàn cảnh giữa hai đội hiện tại là hoàn toàn khác nhau, trong khi Đức được đánh giá cao sẽ là một ứng cử viên vô địch đang bay sau chiến thắng vùi dập 4 sao trước đội bóng của siêu sao CR7 Bồ Đào Nha, thì Ghana dù được kì vọng nhiều nhưng họ lại gây thất vọng khi thất bại 1-2 trước ĐT Mỹ.
Đức đối đầu Ghana - Trận chiến của tập thể và các cá nhân. Anh em Jerome Boateng và Kevin Prince Boateng sẽ đụng độ nhau trong trận đấu rất được chú ý rạng sáng mai.
 Đức đối đầu Ghana - Trận chiến của tập thể và các cá nhân. Anh em Jerome Boateng và Kevin Prince Boateng sẽ đụng độ nhau trong trận đấu rất được chú ý rạng sáng mai.
Nhìn vào bối cảnh khi kết thúc lượt trận đầu tiên thì đội được khen sẽ là Đức và đội nhận được những cái lắc đầu đó là Ghana nhưng phải nhìn vào thực tế của hai trận đấu để đánh giá những gì họ đã thể hiện. Để thua trước Mỹ nhưng Ghana đã chơi không đến nỗi nào khi % kiểm soát bóng vượt trội, áp đặt được tuyến giữa của đối phương và tạo ra không ít cơ hội nhưng vào một ngày thi đấu không may họ đã phải nhận hai bàn thua từ những pha lóe sáng của Dempsey và một pha bóng cố định phút 86.
Còn về phía ĐT Đức, họ đã gặp may khi gặp ĐT Bồ Đào Nha đã rệu rã, rồi lại còn được chơi hơn người trong phần lớn thời gian thi đấu. Đó cũng chỉ là chiến thắng cụ thể và ở một võ đài khốc liệt như World Cup không có gì là chắc chắn 100%. Tình hình ĐT Đức đang gặp phải là lòng tin của cỗ xe tăng với Oezil, trong trận đấu với Bồ Đào Nha Oezil chưa thật sự chính là mình, anh quá mờ nhạt và không làm tốt nhiệm vụ lĩnh xướng những pha phản công của ĐT Đức. Nhưng hơn bao giờ hết, để có một tinh thần và cảm hứng tốt thì Oezil cần có sự tin tưởng của đồng đội cũng như HLV. Nếu có được điều đó thì Oezil sẽ rất nguy hiểm và khó lường.
Nếu tiếp tục giữ được phong độ như ở trận đầu tiên, Đức hoàn toàn có khả năng trút thêm một cơn mưa bàn thắng vào lưới Ghana.
 Nếu tiếp tục giữ được phong độ như ở trận đầu tiên, Đức hoàn toàn có khả năng trút thêm một cơn mưa bàn thắng vào lưới Ghana.
Ngoài trường hợp của Oezil, hàng thủ cũng sẽ phải duy trì được sự ổn định. Ở trận đấu đêm nay khả năng ra sân của trung vệ Mats Hummels còn bỏ ngỏ và nhiệm vụ được đặt lên vai trung vệ trẻ Mustafi. Ở tuyến trên linh hồn của đội bóng Philipp Lahm cần hạn chế tối đa những sai lầm còn Mario Goetze cần có bàn thắng để giải tỏa sức ép.
Đêm nay, cuộc chiến giữa Đức và Ghana sẽ là cuộc chiến không khoan nhượng nó không còn là cuộc chiến của 2 quốc gia mà nó là trận chiến của gia đình. Kevin Boateng và Jerome Boateng cần phải gạt bỏ tình anh em để đặt nhiệm vụ quốc gia lên hàng đầu. Một cuộc đối đầu đáng chú ý.
Thông tin trận đấu:
Đức gặp Ghana - khuôn khổ vòng 2 bảng G - World Cup 2014
Thời gian: 2h00 ngày 22/6 (giờ Việt Nam)
Địa điểm: SVĐ Castelao Fortaleza
Lực lượng:
Đức: khả năng ra sân của Mats Hummels còn bỏ ngỏ
Ghana: Kevin Boateng và Essien sẽ đá chính.

Costa Rica 1 - 0 Italy: Ngựa ô làm nên kỳ tích

(Kiến Thức) - Ít ai có thể ngờ Italy lại bị đối thủ dưới cơ Costa Rica bắt chết hoàn toàn trong một trận đấu đại diện Trung Mỹ chơi hợp lý và khoa học.

Trước trận đấu đêm nay, cả Italy và Costa Rica đều khá tự tin khi cả hai đều có được chiến thắng ở trận mở màn. Nhưng khi bước vào trận, Costa Rica đã làm rúng động làng bóng đá thế giới khi chơi quá hay, khiến các Azzurri... tắt lịm.
Những phút đầu trận đấu, cả Italy và Costa Rica đều thi đấu chậm rãi và khá thận trọng. Bên phía Italy, Pirlo tiếp tục thể hiện vai trò của mình khi là người điều phối bóng rất tốt ở giữa sân. Ngược lại, phía Costa Rica xác định chơi lăn xả, kín kẽ ngay từ đầu khiến các cầu thủ Italy khó lòng triển khai tấn công, các pha phối hợp cũng không có được sự nhuần nhuyễn cần thiết.

Đức 4 - 0 Bồ Đào Nha: Ronaldo lu mờ trước Mueller

(Kiến Thức) - Bồ Đào Nha thể hiện một bộ mặt bạc nhược, chấp nhận thua đau đớn trước cỗ xe tăng Đức trong trận đầu ra quân tại World Cup 2014.

Nhìn vào đội hình ra quân của Đức và Bồ Đào Nha hôm nay, ít ai nghĩ rằng diễn biến và kết quả của trận thư hùng này lại nghiêng hẳn về cỗ xe tăng Đức một cách đáng choáng ngợp như vậy. Có vẻ như Bồ Đào Nha đã chịu thua ngay từ hiệp một khi mọi vị trí đều chơi dưới sức... còn Cristiano Ronaldo thì bị bỏ lại trên hàng công như một "ngôi sao cô đơn".