Du khách bức xúc vì ăn 2 tô mỳ bị đòi 10 triệu, tip 2 triệu đồng

Hai du khách Nhật choáng váng khi phải trả hơn 10,8 triệu đồng cho hai đĩa mì spaghetti và một đĩa cá ở một nhà hàng, trong đó phí phục vụ đã khoảng gần 2 triệu đồng.

Bức xúc về việc này, hai du khách Nhật đã đăng hóa đơn bữa trưa của mình trong chuyến đi Rome lên trang TripAdvisor. Cụ thể, họ phải thanh toán 429,8 Euro (380 bảng, tương đương khoảng hơn 10,8 triệu đồng) cho hai đĩa mì spaghetti, một đĩa cá và nước uống tại nhà hàng Antico Caffe di Marte. Trong đó, phí phục vụ đã là 80 Euro (70 bảng, khoảng gần 2 triệu đồng).
Du khach buc xuc vi an 2 to my bi doi 10 trieu, tip 2 trieu dong
Hóa đơn hai thực khách Nhật đăng trên TripAdvisor. 
Sau khi hóa đơn về bữa trưa của 2 du khách Nhật được đăng tải, nhà hàng Antico Caffe di Marte đã nhận được hơn 200 bình luận trên trang TripAdvisor. Nhà hàng này này chỉ nhận được xếp hạng chất lượng trung bình của khách hàng.
Du khach buc xuc vi an 2 to my bi doi 10 trieu, tip 2 trieu dong-Hinh-2
Nhà hàng Antico Caffe di Marte bị khách tố tính phí đắt. 
Nhiều khách hàng nhận xét thức ăn của nhà hàng này quá đắt, chi phí phục vụ cao. Một số khách hàng cho rằng đây là hành động gian dối, đáng xấu hổ.
Du khach buc xuc vi an 2 to my bi doi 10 trieu, tip 2 trieu dong-Hinh-3
 Một đĩa mì spaghetti với hải sản trong thực đơn của nhà hàng.
Một khách du lịch cũng đăng trên trang TripAdvisor câu chuyện tương tự của mình. Anh này cho biết mình phải trả tới 422 bảng (tương đương hơn 12 triệu đồng) cho một đĩa cá trong một bữa ăn vào tháng 8 vừa qua.
Tuy nhiên, đại diện của nhà hàng Antico Caffe di Marte giải thích rằng, thực khách phải trả giá cao vì họ yêu cầu cá tươi, chứ ở đây thực đơn đều niêm yết giá rõ ràng.

Những màn 'chặt chém' du khách tai tiếng của du lịch Việt

Không chỉ các dịp nghỉ lễ, tình trạng "chặt chém" du khách vẫn diễn ra ở nhiều điểm đến du lịch. Nhiều trường hợp đã bị lực lượng chức năng xử phạt.

Nhung man 'chat chem' du khach tai tieng cua du lich Viet
 Ngày 8/8 vừa qua, ông Hageraats Alexander (quốc tịch Hà Lan), cùng hai con trai lên chiếc xe taxi mang BKS 30E-387.80, đi từ 162 Trần Quang Khải đến phố Hàng Bún (quận Ba Đình). Tài xế Phạm Việt Kiều đã đòi ông Hageraats 450.000 đồng cho quãng đường chỉ hơn 2 km, đồng thời có thái độ nổi nóng gây bức xúc cho đoàn khách du lịch. Sau khi bị phản ánh đến đường dây nóng của Sở Du lịch Hà Nội, tài xế Phạm Việt Kiều đã bị phạt hành chính 9.000.000 đồng, tước giấy phép lái xe 2 tháng, tạm giữ xe 7 ngày.

Chặt chém vô đối: Ăn bị đòi tiền ghế ngồi, uống nước phụ thu máy lạnh

Những vụ thu tiền du khách với mức giá "cắt cổ" và cực kỳ vô lý như: ăn ghẹ phải trả tiền ghế ngồi, ăn ở nhà hàng bị tính tiền gia vị chế biến, uống chanh đá phải nộp thêm tiền điều hòa,... được coi là những vụ "chặt chém" bá đạo nhất Việt Nam.

Ăn ghẹ ở Đồ Sơn, bị thu 500.000 đồng tiền ghế ngồi