(Kiến Thức) - Một cụ bà ở miền Tây Sở hữu mái tóc dài gấp 6 lần chiều cao của mình, được xem là một trong những dị nhân nổi tiếng vùng sông nước.
Suốt 64 năm không gội đầu và mái tóc hiện dài hơn 6m, bện chặt vào nhau như con rắn khổng lồ, cụ Nguyễn Thị Định (83 tuổi) đang sinh sống tại xã Bình Thành, huyện Giồng Trôm, tỉnh (Bến Tre) được xem là một dị nhân ở miền Tây.
 |
64 năm qua cụ Định không gội đầu, cắt tóc vì hễ đụng vào tóc là đau nhức không chịu nổi |
Ngoài việc nuôi tóc, cụ Định còn duy trì thói quen ăn chay trường và niệm Phật. Vì vậy để tiện cho việc này, cụ đã xin địa phương vào sống tại ngôi cố tự Huệ Phước từ năm 1990. Mỗi khi ngồi niệm Phật, cụ đều nhờ một phật tử phụ mình cuộn mái tóc cho vào chiếc túi 6m đã may sẵn trước đó.