Đột nhập “xưởng” chế xuất cần sa dưới lòng đất

Thoáng nhìn qua "xưởng" chế xuất cần sa này có thể tưởng lầm mảnh đất hoang nhưng nó đã được ngụy trang hết sức tinh vi nằm sâu dưới lòng đất.

Video về vua cần sa Big Mike (Nguồn video Daily Mail):
Chủ nhân của mảnh đất hoang này có tên Steven Loveridge, 38 tuổi, mua lô đất này tại Shaldon, thành phố Devon (Anh) vào năm 2009 và bắt đầu xây dựng một nhà máy chế xuất cần sa ngay dưới lòng đất qua một cầu thang ẩn. Khi ập vào bao vây khu đất, cảnh sát địa phương đã phát hiện ra 136 cây cần sa nặng khoảng 9,14kg.
Dot nhap
Khung cảnh hoang sở bên trên hầm cần sa dưới lòng đất.
Hầm ngầm cần sa được phát hiện tại Shaldon, Devon
Dot nhap
Đột nhập 'xưởng' chế xuất cần sa dưới lòng đất. 
Cầu thang đi xuống hầm.
Theo điều tra, băng nhóm này đã thuê một kiến trúc sư với giá 25.000 bảng Anh để thiết kế toàn bộ quá trình "cải trang" cho hệ thống nhà máy trồng "cỏ". Khu đất hoang này được xây tường cao và cửa bao quanh, ngoài ra còn được trang bị chó dữ và thiết bị báo động khi có người đột nhập.
Dot nhap
Cận cảnh hầm chế xuất cần sa dưới lòng đất.
Cần sa được trồng ngay ngắn như luống rau.
Chủ mưu Loveridge cùng hai đồng bọn có tên Clive Platt-Lea, 52 tuổi, và Christopher Kerr, 79 tuổi trực tiếp quản lý dây chuyền sản xuất cần sa tại đây.
Thẩm phán Francis Gilbert cho biết: "Đây là một hành động vi phạm pháp luật nghiêm trọng, thủ đoạn tinh vi."
Trong phiên toà mới đây vào ngày 12/1, Loveridge đã nhận án phạt 6 năm, hai đồng phạm còn lại mỗi người nhận 32 tháng tù giam.
Dot nhap
Hầm chế xuất cần sa được lắp đặt hệ thống bảo vệ hiện đại.
Steven Loveridge, 38 tuổi, đã mua mảnh đất bỏ hoang vào năm 2009 và mỗi năm sản xuất lượng lớn cần sa.

Bắt hai đối tượng tàng trữ mua bán 5 kg cần sa

(Kiến Thức) - Hai đối tượng có hành vi vận chuyển buôn bán chất ma túy, thu giữ 5 bánh cần sa với trọng lượng 5kg vừa sa lưới...

Tin tức mới nhận, bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh vừa phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng 2 tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế bắt 2 đối tượng có hành vi vận chuyển buôn bán chất ma túy, thu giữ 5 bánh cần sa với trọng lượng 5kg.
Thông tin về vụ việc, đầu tháng 9/2015, lực lượng trinh sát BĐBP Hà Tĩnh đã phát hiện một đường dây mua bán vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam do đối tượng Trần Ngọc Toàn, sinh năm 1987, ở Sơn Dương, Tuyên Quang cầm đầu. Các đối tượng thường xuyên xuất cảnh qua cửa khẩu quốc tế Cầu Treo sang thị trấn Lạc Xao (Lào) mua gom ma túy rồi vận chuyển về tuyến cửa khẩu Lao Bảo (Quảng Trị) về Thừa Thiên - Huế tiêu thụ. Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đã lập chuyên án mang bí số 468L để đấu tranh. Lực lượng đấu tranh gồm BĐBP Hà Tĩnh, BĐBP Quảng Trị và BĐBP Thừa Thiên - Huế.

Bắt trùm ma túy đội lốt thầy giáo bán thuốc phiện cho loạt trường học

Trùm ma túy cung cấp cần sa cho trường đại học ở Trung Quốc đã bị bắt giữ là giáo viên dạy môn toán ở trường trung học tại đất nước này.

Giáo viên họ Sun này bị cáo buộc là trùm ma túy, kẻ chủ mưu đằng sau mạng lưới phân phối cần sa trải rộng khắp Đại Lục và sau 8 tháng điều tra, hiện Sun đang bị tạm giam chờ xét xử.
Được biết Sun tốt nghiệp trường đại học Nông nghiệp Jilin và bị cáo buộc đã vận dụng những kiến thức đã học để trồng cần sa tại một căn hộ thuê được trong thành phố. Tên này cất giữ và đóng gói thuốc phiện ngay trong nhà trước khi giao tới các tỉnh khác.

Tá hỏa ''cỏ Mỹ'' phê như ma túy đầu độc giới trẻ Việt

Sử dụng “cỏ Mỹ” cũng gây nghiện như ma túy, ảnh hưởng đến sức khỏe, thậm chí ảo giác, kích thích mạnh hệ thần kinh hơn một số loại cần sa...

Nguy hiểm hơn cả cần sa
Thời gian qua, một số thanh niên trong giới trẻ Hà Nội đã tìm đến “cỏ Mỹ” và sử dụng như một thú chơi… ngông. Nhiều người còn sử dụng  như hút thuốc lá thông thường và cho rằng, “cỏ Mỹ” có sự khác biệt với thuốc lá hạng sang về độ “phê” và không bị xử lý.