Đồng ý bán nhà hồi môn, tôi giật mình với âm mưu của chồng

Bố mẹ đẻ rất thương tôi nên trước khi cưới đã mua cho tôi một căn nhà làm của hồi môn, đứng tên tôi và cũng là tài sản trước hôn nhân.

Nhà chồng có hai anh em trai, nhà lại rất nghèo nên ngay từ khi yêu bố mẹ tôi đã không đồng ý. Mặc những lời ngăn cản của bố mẹ, tôi vẫn hạ quyết tâm cưới cho bằng được. Tôi luôn nghĩ rằng cuộc sống này chỉ cần tình yêu là đủ, yêu nhau thực sự rồi chúng tôi sẽ xây dựng một gia đình viên mãn.

Ngay sau khi đám cưới, chúng tôi về ở trong căn nhà của bố mẹ tôi cho. Tôi nhanh chóng có thai và sinh hai con gái liên tiếp mỗi đứa một năm.

Chồng đối xử tốt với tôi và hòa nhã với họ hàng hai bên. Dù anh không có tiền nhưng đổi lại hiền lành và luôn nghe lời tôi, không bao giờ làm cho tôi phải phật lòng. Bố mẹ đẻ tôi thấy thế cũng an tâm phần nào, hi vọng chúng tôi luôn gắn bó, sống trọn đời bên nhau.

Khi các con lên cấp hai, chồng bỗng dưng đưa ra ý kiến: "Vợ ơi, anh thấy giờ các con lớn rồi thì mình bán căn nhà này đi, mua căn nhà mới rộng rãi hơn để mỗi đứa một phòng cho thoải mái. Giờ chúng nó đến tuổi phát triển cũng cần có không gian riêng". Tôi nghe cũng hợp lý nên đồng ý với những gì chồng nói.

Dong y ban nha hoi mon, toi giat minh voi am muu cua chong

(Ảnh minh họa)

Chúng tôi mua căn nhà to rộng được một thời gian thì chồng yêu cầu là đưa bố mẹ chồng về sinh sống. Anh bảo căn nhà cũ của ông bà chật quá để cho vợ chồng em trai ở. Tôi không đồng ý vì biết rõ đưa bố mẹ chồng về ở rất phức tạp, dễ mâu thuẫn.

Sau đó, chồng nổi cáu lên nói rằng nếu không chấp nhận thì ly hôn, tài sản chia đôi. Anh còn nói, ngôi nhà giờ đứng tên hai vợ chồng, tài sản sau hôn nhân thì phải chia đôi là đúng. Lúc này tôi mới ngớ người ra, không ngờ chồng lại có âm mưu như vậy mà tôi thì nghĩ đơn giản.

Giờ tôi không biết phải làm sao nếu ly hôn thì thương hai đứa con, còn cho bố mẹ chồng về ở thì vô cùng bí bức. Hãy cho tôi lời khuyên?

Lấy trai nghèo, mẹ xin xỏ khiến lòng tôi lạnh giá

Tôi dẫn anh về ra mắt mà không dám nói với bố mẹ quen trên mạng, chỉ nói là qua một người bạn giới thiệu.

Sau khi chia tay mối tình đầu, tôi rất buồn nên lên mạng tìm kiếm bạn để tâm sự. Tình cờ, tôi quen được chồng của mình. Ban đầu tôi không nghĩ rằng chúng tôi sẽ là một cặp vì từ trước đến nay tôi luôn tâm niệm, gặp gỡ nhau hàng ngày cũng chẳng đâu vào đâu chứ chả gì là hẹn hò trên mạng. Ấy thế mà chỉ một lời hẹn ở quán cà phê, chồng tìm đến gặp tôi ngay.

Chị dâu sinh con trai, mẹ chồng bắt tôi nhường phòng rộng cho chị

Nhà chồng có anh trai và chị dâu, hai người đám cưới trước chúng tôi. Vì không có điều kiện mua nhà ra ở riêng nên chúng tôi đều ở chung với bố mẹ chồng.

Tôi và chồng là bạn thời đại học, hai chúng tôi yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên. Suốt những năm tháng sinh viên, hai đứa hầu như chẳng bao giờ cãi nhau. Mỗi dịp nghỉ hè, chúng tôi lại cùng nhau đi du lịch nhiều nơi. Bạn bè ai cũng ngưỡng mộ với tình cảm của chúng tôi. Chồng còn tâm sự: "Cuộc đời này anh chỉ dành riêng cho em mà thôi". 

Biết chúng tôi yêu nhau từ lâu, bố mẹ tôi cũng một lòng ủng hộ. Trước khi cưới, ông bà hứa sẽ cho tôi 500 triệu làm của hồi môn. Tôi thấy hạnh phúc vì bố mẹ luôn dành mọi sự ưu ái cho tôi dù trong nhà tôi có 4 chị em gái liền.

Đọc nhật ký em chồng, chị dâu sốc khi biết kế hoạch lừa dối

Càng đọc, tôi càng thấy sốc. Hóa ra, mấy tháng qua, tôi như một con ngốc bị cả gia đình nhà chồng lừa dối, dắt mũi mà không hề hay biết.

Tôi 26 tuổi, mới lấy chồng được vài tháng. Hiện đang sống chung cùng bố mẹ chồng và một cô em chồng đang học cấp 2. Chồng tôi làm kỹ sư điện, tôi là nhân viên ngân hàng. Gia đình chồng thuộc diện cơ bản.

Chồng tôi không phải là người hoàn hảo nhất khi theo đuổi tôi nhưng anh ta lại là người tấn công tôi mãnh liệt nhất và trong một phút yếu lòng, tôi đã có thai ngoài ý muốn.