Đồng Nai: Đã tìm thấy thi thể học sinh thứ 2 bị nước cuốn xuống suối

(Kiến Thức) - Địa điểm tìm thấy thi thể học sinh thứ 2 nằm cuối dòng suối Bà Lúa, cách nơi nạn nhân bị nạn khoảng 2 km.

Sáng 10/5, các lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai đã tìm thấy thi thể học sinh thứ 2 bị nước cuốn trôi xuống suối Bà Lúa, khu phố 1, phường Long Bình Tân TP Biên Hòa (Đồng Nai) cách nay hơn 1 ngày.

Dong Nai: Da tim thay thi the hoc sinh thu 2 bi nuoc cuon xuong suoi
Lực lượng chức năng tích cực tìm nạn nhân mất tích (Ảnh: Báo Đồng Nai). 

Theo đó, vào khoảng 8h cùng ngày, thi thể em Nguyễn Hoàng Minh Quân (16 tuổi, ngụ khu phố 7, phường Long Bình) là học sinh lớp 10, Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh (phường Long Bình Tân) được tìm thấy ở cuối dòng suối Bà Lúa, cách nơi nạn nhân bị nạn khoảng 2 km (đoạn tiếp giáp với sông Đồng Nai, thuộc khu phố Thái Hòa, phường Long Bình Tân).

Như Kiến Thức đã thông tin, vào khoảng 19h ngày 8/5, sau trận mưa to từ buổi chiều thì nước từ thượng nguồn đổ nhiều về suối Bà Lúa thuộc khu vực phường Long Bình Tân. Lúc này, 3 người gồm em Quân cùng em Đỗ Xuân Kim (16 tuổi, học sinh lớp 10A8, Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh) và một người khác đi trên 2 xe máy thì bị nước cuốn xuống suối.

Sau khi bị cuốn đi khoảng 100m, một người đã bám được vào cành cây bên bờ suối và trèo lên bờ. Riêng 2 học sinh bị nước cuốn mất tích.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã huy động hơn 100 người thức trắng đêm dùng ghe chạy dọc suối để tìm kiếm các nạn nhân. Đến gần sáng thì nước suối cạn trơ đáy nên ghe thuyền không thể lưu thông, do đó, việc tìm kiếm khá khó khăn.

Đến sáng 9/5, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể em Đỗ Xuân Kim (sinh năm 2003, học cùng lớp với em Quân) tại khu vực suối cách hiện trường xảy ra tai nạn khoảng 800m.

Trước khi gặp nạn, các em xin gia đình đi học thêm. Tuy nhiên, đến khuya không thấy con về, gia đình đi tìm thì phát hiện các con gặp nạn.

Đoạn suối Bà Lúa nơi xảy ra tai nạn thường xuyên bị ngập úng sau mỗi trận mưa. Đã nhiều lần người dân địa phương bị ngã xuống suối do đường ngập và không có rào chắn.

Hiện cả 2 thi thể học sinh ngã xuống suối đã được tìm thầy và bàn giao cho gia đình.

Người cha tìm con mất tích suốt 3 năm giờ ra sao?

Anh Lương Thế Huynh (43 tuổi, xã Tà Nung, TP Đà Lạt, Lâm Đồng) đau đớn và suy sụp sau khi con trai mất tích, bật khóc khi đọc các thông tin bịa đặt chuyện đã tìm thấy con và giờ đây, người đàn ông ấy đã ra sao?

Suốt một thời gian dài hình ảnh người cha Lương Thế Huynh (42 tuổi, ngụ xã Tà Nung, Đà Lạt, Lâm Đồng) chạy xe máy có gắn tấm bảng in hình con trai Lương Thế Vương (3 tuổi) rong ruổi khắp nơi tìm con được nhiều người chia sẻ, đồng cảm. Thế nhưng, trải qua 3 năm ròng rã, anh Huynh đau đớn khi chỉ được gặp con trong những giấc mơ.

Nữ sinh mất tích nửa tháng sau cú điện thoại ra Hà Nội nhận thưởng

Ra Hà Nội nhận thưởng theo cú điện thoại, nữ sinh lớp 11 ở Nghệ An mất tích nửa tháng nay vẫn chưa có thông tin.

Mời độc giả xem clip "Hai nữ sinh mất tích bí ẩn ở Bắc Ninh": (Nguồn VTC1)
Chiều 25/12, trao đổi với Zing.vn, ông Phạm Văn Linh - Trưởng Công an xã Nghĩa Thịnh, Nghĩa Đàn, Nghệ An - cho biết đến nay vẫn chưa có thông tin gì về Vi Nhật Lệ, 16 tuổi, học sinh lớp 11, trường THPT Cờ Đỏ, huyện Nghĩa Đàn. Trước đó nửa tháng, nữ sinh này mất tích sau cuộc điện thoại ra Hà Nội nhận thưởng.