Dọn nhà phát hiện vợ có khoản tiết kiệm 3 tỷ, tôi bối rối vì...

Rõ ràng trước đó vợ nói không có tiền cơ mà, tại sao giờ lại lòi ra số tiền này chứ? Bức xúc, tôi cầm cuốn sổ tiết kiệm hỏi thẳng vợ.

Tôi và Trang là bạn học cùng lớp đại học, thời gian dài tiếp xúc hai đứa mới nảy sinh tình cảm với nhau. Sau khi tốt nghiệp, chúng tôi đều ở lại thành phố bươn chải. Vì tốt nghiệp bằng giỏi lại có kinh nghiệm làm việc nên tôi may mắn xin được vào một công ty nước ngoài với lương khởi điểm là 15 triệu.

Trang lại khác, mãi không kiếm được việc làm như ý. Một thời gian sau, bố mẹ cho cô ấy một khoản tiền để mở cửa hàng bán quần áo. Việc kinh doanh khá tốt nên có đồng ra đồng vào.

Ba năm sau, khi sự nghiệp hai đứa đều đã ổn định, tôi ngỏ lời cầu hôn Trang và nhận được cái gật đầu của cô ấy. Vì lương của tôi lúc đó đã tăng lên 25 triệu mỗi tháng, việc kinh doanh của vợ cũng tốt nên chúng tôi có cuộc sống khá giả, đủ đầy khiến nhiều người mơ ước.

Hơn một năm sau, Trang hạ sinh con gái đầu lòng, tổ ấm của chúng tôi càng thêm hạnh phúc. Vừa chăm con vừa kinh doanh rất vất vả nên vợ bảo tôi nghỉ việc, ở nhà chăm con và cùng cô ấy buôn bán. Đàn ông con trai lại ở nhà chăm con, bám váy vợ, người ngoài sẽ nhìn tôi như thế nào chứ? Vì vậy tôi cương quyết đi làm, không nghe theo lời vợ.

Một thời gian ngắn sau, vì dịch bệnh mà công ty tôi bắt đầu sa thải bớt nhân viên, không may trong đó có tôi. Vì không muốn làm thuê mãi, tôi bắt đầu lên kế hoạch thành lập công ty riêng và mượn vợ 3 tỷ để hỗ trợ công việc của tôi. Nào mà ngờ, cô ấy từ chối thẳng.

- Em không có tiền. Đợt trước em trai xây nhà, em đã cho em nó vay rồi. Còn một khoản nhỏ, mấy hôm trước em cũng đi lấy hàng, giờ trong người không còn được mấy đồng đâu. Mà em bảo anh rồi, về chăm sóc con hộ em rồi hai vợ chồng buôn bán, kinh doanh có phải hơn không?

Nghe vợ nói vậy tôi đành thôi, nhưng tôi vẫn giữ nguyên quan điểm, không ở nhà chăm con, bán hàng cùng vợ. Vì không có nhiều tiền nên tôi đi tìm một công việc khác. Sau đó thông qua sự giúp đỡ của mối tình đầu, tôi cũng kiếm được công việc mới, chế độ đãi ngộ ở đây rất tốt. Nhưng khi Trang biết chuyện này, cô ấy đã lớn tiếng với tôi và yêu cầu tôi xin thôi việc. Vợ người ta ủng hộ chồng hết mình, vợ tôi lại như vậy, không biết thông cảm và thấu hiểu cho chồng, nghĩ mà chán. Vì chuyện này mà hai vợ chồng tôi thường xuyên cãi nhau.

Hôm qua khi đang dọn dẹp nhà cửa, tôi vô tình tìm thấy một cuốn sổ tiết kiệm giấu kín trong ngăn tủ quần áo. Trên đó ghi tên vợ tôi và số tiền gửi 3 tỷ khiến tôi không khỏi ngỡ ngàng.

Don nha phat hien vo co khoan tiet kiem 3 ty, toi boi roi vi...

Phát hiện vợ có tiền mà giấu, tôi cầm cuốn sổ tiết kiệm hỏi thẳng vợ. (Ảnh minh họa)

- Đây là sổ tiết kiệm của em à?

- Đúng vậy, anh không thấy trên đó ghi tên em à? Có vấn đề gì không anh?

- Tại sao em có nhiều tiền như vậy mà không nói với anh? Tại sao lần trước anh hỏi mượn tiền để lập công ty em nói không có?

- Đúng, em nói dối anh. Em không muốn cho anh mượn tiền, không muốn anh lập công ty đấy. Số tiền đó em giữ để phòng thân cho em thì đã sao? Đó là toàn bộ tiền tiết kiệm do em vất vả kiếm được, đưa hết cho anh rồi mai này nhỡ anh làm ăn thua lỗ hoặc kiếm được tiền nhưng không trả lại cho em, hay ôm tiền đi cho người phụ nữ khác thế chẳng phải em mất trắng à? Tin người không bằng tin mình.

Mà anh tự vấn lại lòng mình xem 3 năm qua anh đã đưa cho em được mấy đồng? Lương anh 25 triệu nhưng mỗi tháng anh đưa cho bố mẹ 5 triệu, đưa em 10 triệu để chi tiêu. Anh nghĩ với số tiền ít ỏi đó mà vợ chồng mình mua được căn nhà này à?

Những gì vợ nói khiến tôi rất khó chịu, bối rối. Chúng tôi là vợ chồng mà cô ấy lại đề phòng tôi, trong lời nói còn có ý chế giễu, coi thường tôi. Đúng là tôi kiếm được ít tiền hơn vợ thật, nhưng chẳng nhẽ tôi không muốn làm cùng vợ, muốn có sự nghiệp riêng là sai ư?

Bạn trai mỗi tháng kiếm 80 triệu nhưng tôi thất vọng vì...

Tôi chấp nhận lấy người đàn ông hơn mình cả giáp. Nhưng lúc anh nói ra nguyện vọng sau khi kết hôn thì tôi thất vọng vô cùng.

Ban trai moi thang kiem 80 trieu nhung toi that vong vi...

Ảnh minh hoạ

Tôi chấp nhận lấy người đàn ông hơn mình cả giáp. Nhưng lúc anh nói ra nguyện vọng sau khi kết hôn thì tôi thất vọng vô cùng.

Tôi và Thảo là bạn thân từ thời đại học, sau khi ra trường chúng tôi vẫn ở chung với nhau thêm 3 năm nữa. Kể cả khi cô ấy lấy chồng thì tình bạn của chúng tôi vẫn keo sơn.

Cứ cuối tuần là chúng tôi lại hẹn hò tụ tập với nhau, khi thì tôi đến nhà cô ấy nấu ăn, lúc thì đi mua sắm hay uống cà phê. Thế nhưng từ khi Thảo sinh đứa thứ 2 thì bận rộn hơn, không có nhiều thời gian dành cho tôi nữa. Nhiều lúc tôi có cảm giác đang làm phiền hạnh phúc của gia đình cô ấy vậy. Thế là những cuộc hẹn hò ít đi, tôi cũng hạn chế đến nhà bạn chơi.

Tuần trước tôi qua nhà Thảo, ngồi nói chuyện một lúc thì bạn ngỏ ý muốn giới thiệu anh chồng cho tôi. Cô ấy nói tôi là người bạn thân tốt nhất, không muốn rời xa, nếu hai người là chị em dâu sẽ càng gần gũi hơn.

Tôi từng gặp anh trai của chồng Thảo, anh ấy tên Duy, đậm người và vui tính. Lúc tôi đang phân vân thì bạn nêu một loạt những ưu điểm của Duy như tốt tính, kiếm tiền giỏi nhất nhà. Vì mải phấn đấu cho sự nghiệp nên hơn 40 tuổi mà chưa có vợ con.

Nhìn Duy trẻ, vậy mà lớn tuổi thế, hơn tôi cả một giáp. Tôi sợ lấy nhau khoảng cách quá xa về tuổi tác sẽ khiến hai người khó sống. Lúc tôi lưỡng lự, Thảo nói sẽ sắp xếp cho tôi và Duy có buổi gặp nhau tại nhà cô ấy.

Mới đây, Duy được nghỉ vài ngày về chơi nhà, tôi với anh ấy có thời gian gặp nhau. Được tiếp xúc lâu với Duy, tôi thấy có thiện cảm với anh ấy. Nhưng khi nói về kế hoạch trong tương lai thì hai đứa hoàn toàn trái ngược. Anh nói bản thân là chủ thầu xây dựng, công việc rất bận rộn, cả năm về quê có một lần. Thế nên sau khi lấy vợ, anh sẽ đưa vợ đi cùng, không muốn mỗi người một nơi.

Tôi đang có công việc ổn định, sao có thể bỏ việc để đi theo chồng. Thảo bảo lương của tôi có 7 triệu, còn Duy kiếm tiền giỏi lắm, mỗi tháng ít nhất cũng hơn 80 triệu, đó là người đàn đáng để lấy làm chồng, tôi không thể bỏ qua. Tôi không biết nên chọn chồng hay công việc đây?

Thấy mặt em dâu tương lai, cả nhà phản đối rồi xấu hổ vì...

Bố mẹ tôi gượng cười, cố tỏ ra bình thường để hỏi chuyện nhưng tôi biết bố mẹ không hề hài lòng với nàng dâu tương lai này.

Bố mẹ tôi sinh được hai người con trai, tôi tuy là anh cả, hơn em tận 5 tuổi nhưng không giỏi giang bằng em. Trong khi tôi làm ngày làm đêm chỉ chỉ đủ ăn thì em trai lại kiếm được cả trăm triệu mỗi tháng khi chỉ mới 24 tuổi. Em còn xây được một ngôi nhà 3 tầng to đẹp báo hiếu bố mẹ, nhìn em mà tôi vừa mừng vừa xấu hổ, vì thân là anh trai lại chưa làm được gì.

Vì lương ba cọc ba đồng nên mãi 31 tuổi tôi mới lấy vợ. Lúc đó cũng là nhờ em cho 500 triệu, nên vợ chồng tôi mới có đủ tiền mua một căn chung cư nho nhỏ để ở như hiện nay. Tôi bảo em sau này sẽ trả nhưng em đều gạt đi, nói rằng anh em trong nhà tính toán làm gì, nên tôi cũng thôi.