Đòn độc của nữ đại gia muốn “lật kèo” tiền cọc mua đất

(Kiến Thức) - Để "lật kèo", muốn đòi lại tiền cọc mua đất, nữ đại gia bàn mưu tính kế báo tin giả bị cướp 1 tỷ đồng.

Ngày 11/3, lãnh đạo công an quận 2, TP HCM cho biết đã làm rõ vụ báo tin giả bị cướp 1 tỷ đổng xảy ra tại nút giao thông vào đường dẫn cao tốc, phường An Phú , quận 2.
Trước đó khoảng hơn 10h sáng ngày 4/3, tại công an phường An Phú, bà L.T.M. L (48 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) và con trai đến trình báo vừa bị cướp ba lô đựng hơn 1 tỷ đồng ngay đường dẫn vào cao tốc TP HCM-Long Thành-Dầu Giây.
Don doc cua nu dai gia muon “lat keo” tien coc mua dat
Công an quận 2 vừa làm rõ một vụ báo cướp hơn 1 tỷ đồng chỉ là hoang tin. 
Theo trình báo của nạn nhân thì sáng cùng ngày, bà và con trai đến một ngân hàng ở quận 1 rút 1 tỷ đồng để vào ba lô rồi chạy xe máy về quận 9 để thanh toán tiền mua đất. Khi đến khu vực nói trên thì 2 đối tượng đi chung xe máy ép xe, cướp balô đựng tiền tẩu thoát về đường cao tốc. Bà L. cũng trình ra một số chứng từ liên quan đến việc vừa rút tiền ở ngân hàng và công an phường đã lập hồ sơ chuyển CQĐT công an quận 2 thụ lý.
Qua quá trình điều tra, công an xác định vụ cướp không có thật và đó chỉ là tin báo giả của bà L. Trước chứng cứ không thể chối cãi, bà L. đã thừa nhận hành vi báo tin bị cướp giả do mình tự nghĩ ra nhằm ý định muốn lấy lại số tiền đặt cọc mua đất 50 triệu đồng vì không muốn tiếp tục mua đất.
Bà L. khai nhận, đã cùng con trai đến gặp ông C. (chủ đất) ở quận 9 với vẻ hốt hoảng báo tin vừa bị cướp, không còn tiền để mua đất và xin lại tiền đặt cọc. Lúc này ông C. đã cùng mẹ con bà L. đến công an phường trình báo vụ việc và đã vỡ lẽ đây chỉ là “màn kịch” do bà L. tạo ra.
Công an quận 2 vừa ra quyết định xử phạt hành chính số tiền 750 nghìn đồng vì hành vi báo tin giả của bà L.

Cụ ông chết ở mương Đại Yên: BQL dự án lên tiếng

(Kiến Thức) - Sau cái chết oan uổng của cụ Thìn, đơn vị thi công cho biết sẽ... không có thêm biện pháp nào để đảm bảo an toàn cho người dân.

Vị trí cụ ông chết đơn vị thi công chưa làm nên không cảnh báo
Liên quan đến vụ cụ ông chết ở mương Đại Yên (cụ Lê Thìn, 76 tuổi, trú tại số nhà 14, ngõ 167 đường Hoàng Hoa Thám) do không may trượt chân xuống mương Đại Yên (thuộc dự án cống hóa mương Đại Yên) ở ngõ 173, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội tối 8/3, PV Kiến Thức có cuộc trao đổi với Ban QL dự án thoát nước Hà Nội cùng đơn vị thi công cống hóa mương Đại Yên.

Xót xa bé sơ sinh bị bỏ rơi đến chết ở Bình Dương

(Kiến Thức) - Nhiều người chứng kiến đã không cầm nước mắt khi nhìn thấy thi thể một trẻ sơ sinh khoảng 1 tuần tuổi được phát hiện tại một công trình trong KCN.

Chiều 10/3, công an TX Thuận An, tỉnh Bình Dương đã đưa thi thể một cháu bé sơ sinh khỏi hiện trường trong KCN Đồng An, phường Bình Hòa, TX Thuận An để tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân.
Xot xa be so sinh bi bo roi den chet o Binh Duong
Hiện trường nơi phát hiện thi thể cháu bé sơ sinh. 
Trước đó, khoảng 9h cùng ngày, một số công nhân đang làm việc tại công trình kênh thoát nước (đường số 1, KCN Đồng An) thì phát hiện phía trên đường có vật giống hình trẻ nhỏ đang nằm. Khi đến gần thì số công nhân này bàng hoàng nhìn thấy đó là thi hài một trẻ sơ sinh đã chết, cơ thể bé bị tím tái, xung quanh không có vật dụng gì khác.
Xot xa be so sinh bi bo roi den chet o Binh Duong-Hinh-2
 Nhiều người dân quyên góp để giúp lo hậu sự cho cháu bé.