
Từ khoảng tháng 5 đến tháng 10 hàng năm, đồi cỏ Vinh Quý (tỉnh Cao Bằng) trở thành điểm hẹn lý tưởng của những tín đồ mê xê dịch. Sở hữu khung cảnh thiên nhiên hoang sơ, trong trẻo cùng không gian mở rộng lớn, đồi cỏ này được du khách ưu ái ví như “view triệu đô” giữa đại ngàn miền biên viễn. Ảnh Ba Đứa Mình

Nằm cách trung tâm thành phố Cao Bằng khoảng 80km, đồi cỏ Vinh Quý – hay còn được biết đến với tên gọi đồi cỏ Ba Quáng – tọa lạc tại khu vực giáp ranh giữa xóm Khum Đin và xóm Bắc Vọng, xã Vinh Quý. Đây là một trong những điểm đến được giới nhiếp ảnh và du khách khám phá ngày càng nhiều nhờ cảnh quan thơ mộng, xanh mát, đặc biệt là mùa cỏ non vào giữa năm. Ảnh Ba Đứa Mình

Không giống như nhiều điểm du lịch đã được quy hoạch, đồi cỏ Vinh Quý vẫn giữ nguyên nét nguyên sơ, thuần khiết của thiên nhiên. Ảnh Ba Đứa Mình

Những dải cỏ xanh mướt như tấm thảm khổng lồ phủ tràn các triền đồi nhấp nhô, hòa cùng mây trắng bảng lảng trên đỉnh núi khiến nơi đây gợi liên tưởng đến hình ảnh “Thụy Sĩ thu nhỏ” giữa lòng Cao Bằng. Ảnh Ba Đứa Mình

Những dải cỏ xanh mướt như tấm thảm khổng lồ phủ tràn các triền đồi nhấp nhô, hòa cùng mây trắng bảng lảng trên đỉnh núi khiến nơi đây gợi liên tưởng đến hình ảnh “Thụy Sĩ thu nhỏ” giữa lòng Cao Bằng. Ảnh Ba Đứa Mình

Đứng từ đỉnh đồi, phóng tầm mắt ra xa là thấy cả một vùng trời bao la, tầng tầng lớp lớp núi đồi nối tiếp nhau – một khung cảnh lý tưởng để cắm trại, săn mây và ghi lại những bức ảnh thiên nhiên đầy cảm xúc. Ảnh Ba Đứa Mình

Mỗi mùa, đồi cỏ Vinh Quý lại mang một sắc thái riêng. Nhưng khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 10 được xem là “mùa vàng” để trải nghiệm, khi cỏ bắt đầu mọc xanh mơn mởn, thời tiết mát mẻ, trong lành, nắng không quá gắt, thích hợp cho các hoạt động ngoài trời như trekking, picnic hay dựng trại qua đêm ngắm sao. Ảnh Ba Đứa Mình

Để tới được đồi cỏ Vinh Quý, du khách xuất phát từ trung tâm thành phố Cao Bằng, di chuyển theo hướng quốc lộ tới thị trấn Thanh Nhật, rồi rẽ hướng Đông Bắc về xã Vinh Quý. Đường vào đồi đã được đổ bê tông, thuận tiện cho xe máy và ô tô. Tuy nhiên, đoạn cuối chừng 6–7km có nhiều khúc cua quanh co, độ dốc lớn nên nếu đi tự túc, du khách cần vững tay lái hoặc tốt nhất là thuê người địa phương dẫn đường từ ngã ba xóm Khum Đin, cách UBND xã Vinh Quý khoảng 3km. Ảnh Ba Đứa Mình

Nhiều phượt thủ từng cắm trại qua đêm tại đồi cho biết, nếu chọn đúng ngày thời tiết quang mây, du khách sẽ có cơ hội ngắm bình minh rực rỡ, biển mây bồng bềnh vào sớm tinh mơ, một trải nghiệm "hiếm có khó tìm" giữa vùng núi Đông Bắc. Ảnh Ba Đứa Mình

Chưa dừng lại ở đó, khu vực xung quanh đồi cỏ Vinh Quý cũng có nhiều điểm tham quan hấp dẫn. Ngay gần đó là đồi thông Khau Lừa – một địa điểm check-in lý tưởng khác với không gian thơ mộng, mát mẻ. Nếu dư dả thời gian, du khách có thể kết hợp ghé thăm các danh thắng nổi tiếng như thác Bản Giốc – một trong những thác nước đẹp nhất Việt Nam, động Ngườm Ngao kỳ vĩ, suối Lê Nin trong xanh gắn với lịch sử cách mạng hay hồ Thang Hen và núi Phia Oắc – khu sinh quyển đa dạng bậc nhất miền Bắc. Ảnh Ba Đứa Mình

Sau hành trình khám phá thiên nhiên, đừng quên thưởng thức ẩm thực đặc trưng của vùng đất Cao Bằng. Nơi đây nổi tiếng với nhiều món ngon mang đậm hương vị núi rừng như phở chua độc đáo, bánh cuốn trứng chan nước xương, trám đen dẻo bùi, lợn đen Hạ Lang, cốm Nà Pò dẻo thơm hay vịt cỏ Trùng Khánh nướng than hồng – những đặc sản không chỉ làm ấm bụng mà còn để lại dư vị khó quên trong lòng du khách phương xa. Ảnh Hoang Kieu Khanh

Giữa tiết trời oi ả của mùa hè, đồi cỏ Vinh Quý nổi lên như một “chốn nghỉ xanh” giúp du khách trốn khỏi khói bụi thành phố, hòa mình vào thiên nhiên và lưu lại những ký ức đẹp trên hành trình khám phá vùng đất địa đầu Tổ quốc. Nếu đang tìm kiếm một điểm đến mới lạ, hoang sơ mà vẫn dễ tiếp cận, đồi cỏ Vinh Quý xứng đáng là lựa chọn lý tưởng cho hành trình sắp tới. Ảnh Ba Đứa Mình