Đòi bồi thường 1,3 tỷ vì shiper làm mất "bịch quần áo cũ"

(Kiến Thức) - Ông Quý - chủ doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa qua đường hàng không (TP HCM) bị khách hàng đòi bồi thường 1,3 tỷ đồng vì shiper làm mất "bịch quần áo cũ".

Ngày 11/10, Công an quận Tân Bình, TP.HCM đã chuyển hồ sơ cùng các nghi can Hoàng Văn Đãng (32 tuổi, ngụ quận 2), Phạm Mạnh Linh (33 tuổi, ngụ quận 4), Nguyễn Anh Tuấn (ngụ quận Tân Bình), Nghiêm Xuân Hoàng (30 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) và Nguyễn Tài (26 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) cho Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tiếp tục xử lý theo thẩm quyền về hàng loạt hành vi mua bán trái phép chất ma túy, cướp tài sản, cưỡng đoạt tài sản, bắt giữ người trái pháp luật.
Các đối tượng này liên quan đến vụ việc đòi bồi thường 1,3 tỷ đồng vì shiper làm mất bịch quần áo cũ. Tuy nhiên ẩn sau câu chuyện lại là một sự thật bất ngờ.
Doi boi thuong 1,3 ty vi shiper lam mat
"Ông trùm" Hoàng Văn Đãng (trái) cùng đồng bọn Nguyễn Văn Tài (phải) và số ma túy bị thu giữ.  
Theo kết quả điều tra ban đầu, cuối tháng 11/2017, ông Quý, chủ doanh nghiệp chuyên về lĩnh vực vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không (địa chỉ gần sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, quận Tân Bình) nhận một kiện hàng do vị khách tên Hương (chưa rõ lai lịch) gửi đi Hà Nội. Trong quá trình làm thủ tục vận chuyển, hàng đã bị trả lại vì nghi hàng cấm.
Ông Quý liên lạc với bà Hương nhưng không được nên kiểm tra thì phát hiện bên trong gói hàng toàn quần áo cũ. Ngoài ra, còn có một bịch ni lông chứa chất bột trắng bên trong.
Nghi chất bột trắng này là ma túy, ông Quý đem vứt ở con kênh trên địa bàn phường 4, quận Tân Bình.
Doi boi thuong 1,3 ty vi shiper lam mat
Các đối tượng đang bị công an TP.HCM tạm giữ về các hành vi mua bán trái phép chất ma túy, cướp tài sản, cưỡng đoạt tài sản, bắt giữ người trái pháp luật.
Khoảng nửa tháng sau, có người gọi điện cho ông Quý đòi lô hàng. Ông Quý nói đó là hàng cấm và đã bị công an thu giữ. Suốt nhiều tháng sau, một số đối tượng lạ mặt liên tục xuất hiện tại công ty và yêu cầu ông Quý phải bồi thường số tiền 1,3 tỷ đồng.
Quá hoảng sợ, ông Quý đã chuyển công ty về đường Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình.
Chiều 25/9, một số đối tượng lạ mặt lại đến công ty dùng vũ lực ép vợ ông Quý lấy số tiền 50 triệu đồng, nữ trang vàng và 5 thẻ ATM.
Chúng còn khống chế ông Quý đưa lên mô tô đến trụ ATM để rút tiền nhưng không được. Sau đó, chúng chở nạn nhân về giam giữ tại một căn hộ ở quận 2. Tại đây, các đối tượng đã hành hung, dùng kéo đâm vào đầu ông Quý gây thương tích, thậm chí chúng dùng cả súng để đe dọa.
Doi boi thuong 1,3 ty vi shiper lam mat
Tang vật ma túy bị thu giữ. 
Ngay khi tiếp nhận trình báo của gia đình nạn nhận, lực lượng CSHS Công an quận Tân Bình, phối hợp CSHS Công an TP HCM giải cứu thành công nạn nhân; đồng thời bắt giữ các đối tượng Đãng, Linh, Tài, Hoàng và Tuấn.
Quá trình mở rộng điều tra, nhà chức trách phát hiện Đãng là “ông trùm” đường dây mua bán ma túy tại các vũ trường, quán bar ở TP HCM. Khám xét nơi cư ngụ của các nghi can, công an thu giữ hàng chục nghìn viên thuốc lắc và nhiều loại ma túy tổng hợp.
Theo lời khai của Đãng, kiện hàng ông nhờ đối tượng tên Hương (chưa rõ lai lịch) gửi từ TP HCM về Hà Nội chỉ có quần áo cũ chứ không có gói bột trắng.
Tuy nhiên, “ông trùm” ma túy Hoàng Văn Đãng đã “ú ớ” khi cơ quan điều tra đặt câu hỏi vì sao chỉ là quần áo cũ mà đồi bồi thường 1,3 tỷ đồng?.

Nữ sinh lớp 9 bị xâm hại tập thể: Sự thật cô gái ngồi sau xe “bố nuôi“

(Kiến Thức) - Chỉ vì bức ảnh chụp chung với bị can Phạm Như Hiển trong vụ nữ sinh lớp 9 bị xâm hại tập thể ở Thái Bình mà một nữ sinh bị hiểu lầm là nạn nhân trong vụ việc này.

Sự thật cô gái ngồi sau xe "bố nuôi"
Liên quan đến vụ việc nữ sinh lớp 9 bị xâm hại tập thể ở Thái Bình, trong đó có một Phó phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thái Bình – Phạm Văn Lam. Những ngày gần đây, trên mạng xã hội facebook lan truyền hình ảnh một cô gái được cho là nạn nhân của vụ việc. 
Nu sinh lop 9 bi xam hai tap the: Su that co gai ngoi sau xe
Bức ảnh nữ sinh T.B chụp chung với bị can Phạm Như Hiển khiến cộng đồng mạng hiểu lầm em là nạn nhân vụ việc.
Trong vụ án này, ngoài Phó phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thái Bình – Phạm Văn Lam bị bắt giam, khởi tố, còn có các bị can khác như Phạm Như Hiển (tên gọi khác là Phạm Như Kiểm, sinh năm 1974, trú tại TP. Thái Bình); Phạm Văn Lam (SN 1972, phường Tiền Phong, TP Thái Bình) và Từ Minh Tuyên (SN 1971, phường Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình) về tội "Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi" quy định tại Khoản 1, điều 145 Bộ luật Hình sự. Riêng đối tượng Phạm Đức Việt (sinh năm 1974, trú tại TP. Thái Bình) bị khởi tố về tội “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.
Sau sự việc, cư dân mạng xã hội facebook lan truyền bức ảnh một cô gái trẻ, đẹp ăn mặc gợi cảm chụp chung với bị can Phạm Như Hiển (tên hay gọi là Kiểm). 
Được biết, cô gái này có tên facebook là V.N.T.B, gọi bị can Kiểm là bố nuôi. Các bức hình chụp chung giữa T.B và bố nuôi bị lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng cô là nạn nhân của vụ xâm hại tập thể. 
Ông Võ Thu Ngân - bố cô gái bị lan truyền ảnh trên mạng xã hội suy sụp khi biết thông tin. Ông cho biết, con gái mình tên Võ N.T.B, không phải là nạn nhân của vụ án trên và cũng không liên quan gì đến vụ án này.
Nu sinh lop 9 bi xam hai tap the: Su that co gai ngoi sau xe
Ông Võ Thu Ngân bức xúc vì người dùng mạng xã hội dẫn hình ảnh con gái ông cùng bị can Phạm Như Hiển và nói con gái ông là nạn nhân vụ xâm hại.
Ông Ngân cho biết, những ngày qua, gia đình ông rất bức xúc khi tự nhiên hình ảnh con gái mình cùng bị can Kiểm tràn lan trên các trang mạng xã hội. Các trang mạng, cùng người dùng mạng xã hội đưa thông tin ác ý với các nội dung ám chỉ con gái ông là nạn nhân trong vụ xâm hại tập thể.
“Con gái tôi cũng đang học lớp 9, nhưng không phải là nạn nhân trong vụ việc. Nạn nhân trong vụ việc này là cháu tên T.M.”, ông Võ Thu Ngân nói.
Giải thích về việc tại sao lại có bức hình nữ sinh Võ N.T.B chụp cùng với bị can Kiểm, bà Nguyễn Thị Diễm Thúy (mẹ của nữ sinh T.B) cho biết: “Gia đình tôi cùng anh Kiểm cùng 2 gia đình khác ở huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình có tổ chức chơi hụi, chơi phường với nhau. Các gia đình thường xuyên tổ chức ăn uống, quan hệ rất thân thiết. Kiểm cũng hay đến nhà tôi chơi và con gái tôi thường xưng hô chú, cháu với Kiểm.
Về bức hình con gái tôi chụp chung với Kiểm, đó là một buổi chiều tháng 5/2018, Kiểm có đi xe mô tô phân khối lớn cùng tôi và con gái đi tới công viên Kỳ Bá. Chính tôi là người đã chụp bức hình con gái ngồi phía sau xe Kiểm”.
Bà Thúy cho biết thêm: “Các hình ảnh này, Kiểm đã đăng lên trang facebook cá nhân. Tôi không thể ngờ rằng, sau khi Kiểm cùng các bị can khác bị khởi tố, bắt giam vì hành vi xâm hại tình dục nữ sinh T.M, hình ảnh con gái tôi chụp cùng Kiểm đã bị các trang mạng, người dùng mạng xã hội sử dụng để bôi nhọ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của con gái tôi, gia đình tôi!”.
Bà Thúy cho hay, trước những thông tin, hình ảnh sai sự thật đang được lan truyền trên mạng xã hội, gia đình bà Thúy đã cố gắng động viên con gái giữ vững tinh thần để tiếp tục học tập vì năm nay là năm cuối của bậc học THCS. Gia đình bà không muốn con mình vô can trong vụ việc lại bị ảnh hưởng nặng nề về tâm lý. Nữ sinh T.B. hiểu được ngọn ngành sự việc nên vẫn học tập và sinh hoạt, không có biểu hiện gì bất thường.
Về mối quan hệ của con gái và nữ sinh T.M., nạn nhân vụ việc, bà Thúy cho hay, con gái mình có quen biết nhưng không chơi cùng nữ sinh T.M., con gái bà Thúy chỉ học cùng khối lớp 6 trường THCS với nữ sinh T.M. 1 năm, sau đó T.M. chuyển đến học trường khác, con gái bà vẫn học trường THCS đến thời điểm hiện tại.
Gia đình nữ sinh bị xâm hại từ chối hỗ trợ từ các cơ quan bảo vệ trẻ em

TP HCM xây nhà hát 1.500 tỷ: Dân Thủ Thiêm phản đối gay gắt

(Kiến Thức) - "Bây giờ, chính quyền tổ chức lấy ý kiến người dân Thủ Thiêm về việc có đồng thuận xây dựng Nhà hát 1.500 tỷ không? Tôi đảm bảo sẽ không một ai đồng thuận", ông Lê Liên Dân (người dân Thủ Thiêm) gay gắt.

Liên quan đến việc Hội đồng Nhân dân TP HCM thông qua dự án đầu tư xây Nhà hát 1.500 tỷ đồng ở khu đô thị mới Thủ Thiêm bằng ngân sách thành phố.

Người dân Thủ Thiêm, nhất là những hộ dân còn đang "mắc kẹt" gần 20 năm do sai phạm trong quy hoạch Thủ Thiêm tỏ ra rất bất bình và phản đối gay gắt dự án xây nhà hát 1.500 tỷ. 

Đầu tư công trình dân sinh bức thiết hay xây nhà hát bức thiết?

Ông Lê Liên Dân - người dân Thủ Thiêm thở dài ngao ngán khi PV Kiến Thức hỏi về việc TP HCM xây nhà hát 1.500 tỷ. Ông là một trong nhiều hộ dân tại Thủ Thiêm từng theo kiện gần 20 năm vì sai phạm trong quy hoạch đô thị mới Thủ Thiêm.
Trả lời về việc HĐND TP HCM thông qua việc xây dựng nhà hát nghìn tỷ với lý do vì cần cho người dân. Ông Dân nói: "Bây giờ, chính quyền TP tổ chức hỏi ý kiến người dân Thủ Thiêm về việc họ có đồng thuận xây dựng Nhà hát nghìn tỷ đồng không? Tôi đảm bảo chắc chắn không một ai đồng thuận."
TP HCM xay nha hat 1.500 ty: Dan Thu Thiem phan doi gay gat

Ông Lê Liên Dân (trái) và bà Lê Thị The (phải) cùng là người dân Thủ Thiêm, họ phản đối gay gắt dự án xây nhà hát 1.500 tỷ của TP HCM.

Nhiều người dân Thủ Thiêm khi được hỏi cũng bày tỏ, thay vì TP xây nhà hát 1.500 tỷ thì nên dùng số tiền đó chăm lo cho những hộ dân phải sống lay lắt gần 20 năm qua ở Thủ Thiêm vì lỗi của TP. Hoặc, dùng tiền đó đầu tư vào giao thông, vào chống ngập lụt và công trình dân sinh...
“Chính quyền thành phố nên quan tâm đến đời sống người dân hiện tại trước, vì họ là những người đóng thuế, tạo ra nguồn thu ngân sách, sau đó hãy tính đến các khu vui chơi, giải trí, văn hoá nghệ thuật”, ông Dân nói.

Bảo vệ tòa nhà 6 sao đuổi người trú mưa gây phẫn nộ

(Kiến Thức) - Dù ngoài trời đang mưa như trút nước nhưng bảo vệ tòa nhà 6 sao đuổi người trú mưa, không cho họ đứng tại khu vực thuộc sự quản lý của tòa nhà.

Mới đây, trên mạng xã hội Facebook xôn xao về đoạn clip do chủ tài khoản có tên Tuyết Mai chia sẻ. Nội dung clip ghi lại cảnh bảo vệ tòa nhà 6 sao đuổi người trú mưa.

Video bảo vệ tòa nhà 6 sao đuổi người trú mưa đang gây xôn xao mạng xã hội và được chia sẻ chóng mặt.

Theo chủ nhân tài khoản này, sự việc xảy ra chiều 29/8, lúc đó trời mưa rất to nên nhiều người đi đường phải tá túc ở hiên dốc hầm gửi xe của tòa chung cư, trung tâm thương mại, khách sạn cao cấp tiêu chuẩn 6 sao Times Square (TP Hồ Chí Minh).