Bảo vệ tòa nhà 6 sao đuổi người trú mưa gây phẫn nộ

(Kiến Thức) - Dù ngoài trời đang mưa như trút nước nhưng bảo vệ tòa nhà 6 sao đuổi người trú mưa, không cho họ đứng tại khu vực thuộc sự quản lý của tòa nhà.

Mới đây, trên mạng xã hội Facebook xôn xao về đoạn clip do chủ tài khoản có tên Tuyết Mai chia sẻ. Nội dung clip ghi lại cảnh bảo vệ tòa nhà 6 sao đuổi người trú mưa.

Video bảo vệ tòa nhà 6 sao đuổi người trú mưa đang gây xôn xao mạng xã hội và được chia sẻ chóng mặt.

Theo chủ nhân tài khoản này, sự việc xảy ra chiều 29/8, lúc đó trời mưa rất to nên nhiều người đi đường phải tá túc ở hiên dốc hầm gửi xe của tòa chung cư, trung tâm thương mại, khách sạn cao cấp tiêu chuẩn 6 sao Times Square (TP Hồ Chí Minh).

Theo chủ tài khoản Tuyết Mai: "Lúc đó, ngoài kia là trời mưa rất to, có cả trẻ em trong đó, đuổi họ đi ra ngoài trời mưa gió là rất bất nhẫn. Tôi không có ý xâm phạm lợi ích của ai, nhưng kinh doanh dù là nhân viên hay chủ doanh nghiệp cũng nên nghĩ đến tình người".

Bao ve toa nha 6 sao duoi nguoi tru mua gay phan no
Nhiều người cho rằng bảo vệ đang làm đúng nhiệm vụ của họ, nhưng thái độ gay gắt không cần thiết khiến sự việc trở nên phản cảm. Ảnh cắt từ clip 

Anh Minh Vũ (quận Tân Bình, TP HCM) bày tỏ: “Bảo vệ họ làm đúng nhiệm vụ của họ thôi nhưng thực sự thái độ gay gắt như trong clip là không nên, rất mất hình ảnh của tòa nhà hiện đại, cao cấp.”

Chị Bảo Anh (Đồng Nai) bức xúc: “Nhìn clip thấy trời mưa to quá chừng, sao họ có thể đuổi người ta ra ngoài trong lúc mưa bão lớn như thế? Có còn tình người không?”

Đa phần các ý kiến trên mạng xã hội Facebook đều tỏ ra bất bình với thái độ của bảo vệ tòa nhà, mặc dù họ cũng chỉ đang làm đúng nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, cách hành xử của họ gay gắt ở mức độ không cần thiết khiến cho mọi người thấy phản cảm.

Để thông tin khách quan, PV Kiến Thức đã liên hệ với quản lý của tòa nhà Times Square, tuy nhiên, nhân viên tại đây cho biết, lãnh đạo đang bận công việc nên chưa thể trả lời ngay về vụ việc.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin.

Bảo vệ gục chết tại Công ty FPT chi nhánh Bình Dương

Nữ tạp vụ tới dọn dẹp vệ sinh thì tá hỏa thấy nam bảo vệ tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT, chi nhánh Bình Dương, nằm gục chết...

Sáng ngày 10/3, cơ quan CSĐT công an tỉnh Bình Dương đang kết hợp cùng các phòng nghiệp vụ điều tra làm rõ một vụ án mạng xảy ra tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT (chi nhánh Bình Dương, KDC Chánh Nghĩa, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương).
Cơ quan chức năng bảo vệ hiện trường xảy ra vụ án mạng. Ảnh: VH.
 Cơ quan chức năng bảo vệ hiện trường xảy ra vụ án mạng. Ảnh: VH.

Nghi án bảo vệ Fivimart chết bất thường khi giằng co với dân phòng

(Kiến Thức) - Theo các nhân chứng, trong khi giằng ô che nắng với lực lượng dân phòng, bảo vệ siêu thị Fivimart bị đạp ngã xuống đất và bị ô đè lên người dẫn tới bất tỉnh. Nạn nhân sau đó đã tử vong tại bệnh viện.

Trả lời nhanh với Kiến Thức nghi án bảo vệ siêu thị Fivimart chết sau khi giằng ô với dân phòng, ông Đào Minh Ngọc - Trưởng Công an phường Ngọc Lâm (quận Long Biên, Hà Nội) cho biết, ngay hôm xảy ra, công an quận đã thụ lý toàn bộ hồ sơ vụ việc và đang điều tra làm rõ.

Nghi an bao ve Fivimart chet bat thuong khi giang co voi dan phong
 Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Ly kỳ vụ bắt cóc bác bảo vệ nghèo của 2 gã... vô ơn

(Kiến Thức) - Người bảo vệ nghèo, làm việc tại tiệm bánh bao ven QL51, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai bất ngờ bị 2 gã thanh niên bắt cóc, nhốt ở phòng trọ để tra khảo. Điều đáng nói nạn nhân từng là người ân của chúng.

Sáng nay 28/7, trao đổi với PV Kiến Thức, lãnh đạo Công an huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai cho biết đang tạm giữ hình sự Phan Đức Đại (30 tuổi, ngụ TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) và Nguyễn Văn Thể (25 tuổi, quê tỉnh Phú Thọ) để điều tra hành vi “Bắt giữ người trái pháp luật” và “Cố ý gây thương tích”.
Phan Đức Đại, kẻ vô ơn cùng đồng bọn bắt cóc, đánh đập tàn nhẫn người bảo vệ nghèo.
 Phan Đức Đại, kẻ vô ơn cùng đồng bọn bắt cóc, đánh đập tàn nhẫn người bảo vệ nghèo.