Đoạt mạng hàng xóm vì cho rằng bị kỳ thị

Cho rằng ông Bình kỳ thị và xa lánh mình nên Huy nảy sinh ý định trả thù. Đối tượng đã lấy con dao tự chế dài khoảng 50cm đâm, chém hàng xóm dẫn đến tử vong.
 

Ngày 15/2, Công an TP Cần Thơ cho biết, đơn vị này đang tạm giữ hình sự đối tượng Phạm Minh Huy (32 tuổi,) ngụ thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh để điều tra tra về hành vi giết người khi chém hàng xóm dẫn đến tử vong.
Theo nguồn tin trên báo Lao Động, nạn nhân trong vụ việc là ông Đào Văn Bình (58 tuổi), quê quán Hậu Giang), ngụ thị trấn Thạnh An là hàng xóm của Huy.
Đối tượng Huy tại cơ quan công an. Ảnh: Báo Lao Động.
 Đối tượng Huy tại cơ quan công an. Ảnh: Báo Lao Động.
Huy là đối tượng sống lang thang, nghiện ma túy khoảng 7 năm nay, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại địa phương. Khoảng 15h ngày 14/2, Huy đến bãi đất trống thuộc ấp Phụng Quới, thị trấn Thạnh An thì nhìn thấy ông Bình nằm ngủ trên võng.
Nghĩ đến việc ông Bình kỳ thị và xa lánh mình nên Huy nảy sinh ý định trả thù.
TTXVN đưa tin, đối tượng sau đó lấy con dao tự chế dài khoảng 50cm đâm, chém ông Bình khiến nạn nhân tử vong.
Nhận được tin báo, lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường bắt giữ thủ phạm.
Tại CQĐT, Huy thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện, cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với nghi phạm.

Gặp người thầy dùng cả tuổi thanh xuân dạy chữ cho trẻ vùng cao

“Ước mơ của tôi là làm thế nào Bản Thuôn có con đường hoàn chỉnh để việc đi lại của các học sinh bớt vất vả”, thầy giáo Hoàng Phúc Gọn – giáo viên tại bản Thuôn cho hay.

Những ngày cuối năm, khi hoa đào hoa mai đang nở rộ khắp nơi để đón chào năm mới, chúng tôi đã tìm đến tận điểm trường tại bản Thuôn (xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh ,tỉnh Cao Bằng) để gặp gỡ và trò chuyện với thầy giáo đã dành cả tuổi thanh xuân để cắm bản, dạy chữ cho học sinh.

Nỗi đau xé lòng của gia đình thanh niên bị chém tử vong ở Vĩnh Phúc

Bà Nguyễn Thị Thoa, mẹ đẻ nạn nhân Nguyễn Minh T. bị chém tử vong ở Vĩnh Phúc ôm di ảnh con khóc nấc.

Trưa nay, rất đông người dân ở thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc đến viếng anh Nguyễn Minh T., 26 tuổi, người bị 3 đối tượng cầm dao đuổi chém tử vong ở Vĩnh Phúc sau trận ẩu đả tối 3/7.

Hà Nội, TP Hồ Chí Minh “trắng xóa”, vắng lặng sáng Mồng 1 Tết Mậu Tuất

(Kiến Thức) - Sáng Mồng 1 Tết Mậu Tuất, sự vắng vẻ bao trùm lên mọi phố phường cả Hà Nội và TP HCM. Đường phố vắng lặng ngỡ ngàng trái ngược với cảnh nhộn nhịp, đông đúc ở hai thành phố năng động nhất nước.

Hồ Gươm là "trái tim" của Hà Nội đêm Giao thừa với hàng vạn người đổ về để đón những thời khắc đầu tiên của năm mới. Vào sáng Mồng 1, khung cảnh khá vắng lặng.
  Hồ Gươm là "trái tim" của Hà Nội đêm Giao thừa với hàng vạn người đổ về để đón những thời khắc đầu tiên của năm mới. Vào sáng Mồng 1, khung cảnh khá vắng lặng.