Đi xe máy ăn trộm, không qua được mắt 141

(Kiến Thức) - Thời điểm bị 141 bắt giữ, lái xe không xuất trình được các giấy tờ liên quan đến phương tiện. Đặc biệt, số khung xe ăn trộm đã bị mài nhẵn.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 15h chiều nay (4/11), trong lúc làm nhiệm vụ chốt chặn, trấn áp các loại tội phạm, tổ công tác Y4/141 Công an TP Hà Nội do Trung tá CSGT Nguyễn Đức Doanh làm chỉ huy tại ngã tư thị trấn Trôi, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội phát hiện người đàn ông điều khiển chiếc xe máy nhãn hiệu Spacy màu trắng BKS: 29-Z8 3513, không đội mũ bảo hiểm có nhiều biểu hiện nghi vấn.
Tổ công tác đã nhanh chóng ra tín hiệu yêu cầu chủ phương tiện dừng xe lại để kiểm tra hành chính. Tuy nhiên, người này lại tỏ ra hốt hoảng, tăng ga định vượt qua lực lượng 141. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát trong tổ công tác dừng được đối tượng cùng phương tiện lại.
Nguyễn Văn Long cùng tang vật tại chốt 141.
 Nguyễn Văn Long cùng tang vật tại chốt 141.
Qua kiểm tra hành chính tại chốt 141, đối tượng không xuất trình được bất cứ giấy tờ nào liên quan đến chiếc xe máy. Điều đặc biệt, số khung của xe máy vừa bị mài nhẵn bằng mắt thường khó có thể quan sát được.
Số khung của xe máy vừa bị mài nhẵn
Số khung của xe máy vừa bị mài nhẵn
Danh tính đối tượng nhanh chóng được làm rõ, là Nguyễn Văn Long, SN 1988, Cao Xá, Đan Phượng, Hoài Đức Hà Nội. Theo nhận định của Trung tá CSGT Nguyễn Đức Doanh, rất có khả năng người này điều khiển xe máy ăn trộm nhưng thông tin về chiếc xe đối tượng nhất định không chịu khai.
Ngay sau đó tổ công tác đã tiến hành lập biên bản bàn giao người cùng tang vật về đội CSĐTTP và TTXH Công an huyện Hoài Đức để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đi xe máy kẹp 3, mang ma túy bị 141 tóm gọn

(Kiến Thức) - Phát hiện có 141, đối tượng điều khiển xe máy, mang ma túy, đèo theo 2 người khác đã tăng ga tháo chạy nhưng đã bị khống chế.

Khoảng 16h ngày 1/11, tổ công tác Y4/141 Công an TP Hà Nội gồm CSCĐ, CSHS, CSGT do Trung tá CSGT Nguyễn Đức Doanh làm chỉ huy chốt chặn, trấn áp tội phạm tại ngã tư Phùng Hưng – Tô Hiệu (Phúc La, Hà Đông, Hà Nội) phát hiện 3 nam thanh niên xăm trổ đi chung 1 chiếc xe máy (hướng từ bệnh viện 103 theo hướng cầu Trắng đường Quang Trung) có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Những quan chức Việt dám từ bỏ ghế quan giờ thế nào?

(Kiến Thức) - Các ông sếp từng giữ chức Vụ trưởng các ngân hàng, Vụ trưởng Quản lý Ngoại hối tại NHNN, sau đó từ bỏ ghế quan ra làm ngoài, giờ ra sao?

Trong bối cảnh không hiếm người đua chạy chức, làm bằng giả để được “neo” vào ghế quan hưởng bổng lộc thì lại có những người dù đang ở vị trí cao ở các cơ quan nhà nước vẫn “rũ áo từ quan” nhẹ như không.