Đi xế hộp, cưa trộm gỗ sưa giữa Thủ đô

(Kiến Thức) - Một nhóm người đi xe Innova táo tợn cưa trộm cây sưa đỏ khá lớn ngay giữa trung tâm Hà Nội.

Vụ việc xảy ra rạng sáng nay (1/11), một cây sưa đỏ có đường kính thân khoảng 20 cm đã bị các đối tượng ngang nhiên cưa trộm ngay tại trước cửa nhà số 75 Lý Thường Kiệt, sát ngã tư Lý Thường Kiệt - Quán Sứ (phường Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội).
Theo quan sát của Kiến Thức, tại hiện trường, cây sưa đỏ chỉ còn phần ngọn và phần gốc cây sát mặt đất. Gốc cây có đường kính khoảng 20 cm, phần lõi đỏ có đường kính khoảng 15 cm.
Gốc sưa đỏ bị cưa trộm
Gốc sưa đỏ bị cưa trộm 
Anh Nguyễn Thanh Tuấn, 25 tuổi, thợ xây dựng đang thi công tại số nhà 75, Lý Thường Kiệt, người chứng kiến vụ việc, cho biết: “Khi đang ngủ trông công trình, khoảng 4h sáng tôi có nghe thấy tiếng xe đỗ, một lúc sau thì nghe tiếng đổ rầm một cái. Tôi thấy lạ, ra xem thì thấy cây sưa đã bị một nhóm người là đàn ông đốn gục. Họ cưa phần thân cho lên xe Innova rồi đi về hướng đường Trần Hưng Đạo. Hai người khác đi xe máy wave màu trắng đi ngược về hướng đường Hai Bà Trưng”.
Hiện trường vụ việc.
Hiện trường vụ việc. 
Do không biết cây vừa bị nhóm đối tượng cưa trộm là cây sưa đỏ, lại thấy cây đã trụi lá, anh Tuấn nghĩ người ta đốn cây khô bỏ đi nên không báo cho chủ nhà đang thi công.
Sáng sớm nay, ngay khi nhận tin báo của người dân về vụ việc, các cán bộ Công ty TNHH Nhà nước một thành viên cây xanh Hà Nội đã tới hiện trường, phối hợp với chính quyền, công an phường Trần Hưng Đạo lập biên bản.
Theo các cán bộ Công ty Cây xanh Hà Nội, trước đó, cây sưa đỏ vừa bị trộm từng có dấu hiệu bị bức tử. Giữa tháng 8/2013, các cơ quan chức năng đã lập biên bản hiện trạng khi cây sưa này có dấu hiệu bị xâm hại.

Giới trẻ Hà thành nô nức dạo phố Halloween

(Kiến Thức) - Đêm Halloween, nhiều tuyến đường ở Hà Nội nhộn nhịp hơn khi các bạn trẻ cùng nhau hóa trang, đi chơi, dạo phố.

Các bạn trẻ rất chuộng những chiếc mặt nạ ma quái, hóa trang theo phong cách kinh dị.
 Các bạn trẻ rất chuộng những chiếc mặt nạ ma quái, hóa trang theo phong cách kinh dị.

Nhiều cô gái xinh đẹp tranh thủ ghi lại hình ảnh trên đường phố đêm Halloween nhộn nhịp.
 Nhiều cô gái xinh đẹp tranh thủ ghi lại hình ảnh trên đường phố đêm Halloween nhộn nhịp.

Các cặp đôi quấn quít, vui vẻ bên những sạp hàng bán đồ hóa trang.
 Các cặp đôi quấn quít, vui vẻ bên những sạp hàng bán đồ hóa trang.

Từ 20h, trên các tuyến phố như Hàng Mã, quanh hồ Hoàn Kiếm, rất nhiều "trai xinh gái đẹp" đã rủ nhau đi dạo, tận hưởng không khí đêm lễ hội du nhập từ phương Tây.
Từ 20h, trên các tuyến phố như Hàng Mã, quanh hồ Hoàn Kiếm, rất nhiều "trai xinh gái đẹp" đã rủ nhau đi dạo, tận hưởng không khí đêm lễ hội du nhập từ phương Tây.


Nhiều cô, cậu bé được bố mẹ, anh chị dắt đi dạo phố, mua tặng những món đồ hóa trang, mặt nạ ngộ nghĩnh.
 Nhiều cô, cậu bé được bố mẹ, anh chị dắt đi dạo phố, mua tặng những món đồ hóa trang, mặt nạ ngộ nghĩnh.


 
 

Phố Hàng Mã tràn ngập hình ảnh đầu lâu, xương người, tạo cảm không khí ma quái trong đêm Halloween.
 Phố Hàng Mã tràn ngập hình ảnh đầu lâu, xương người, tạo cảm không khí ma quái trong đêm Halloween.

 

Kết thúc hành trình tội ác

(Kiến Thức) - Đã 10 năm trôi qua sau vụ thảm sát kinh hoàng tại tiệm vàng Kim Thanh ở quận 8 (TPHCM), khiến ông chủ tiệm vàng bị bắn chết tại chỗ và làm nhiều người khác bị thương...

Ba bị cáo tại tòa.
 Ba bị cáo tại tòa.
Nhưng đến hôm nay, tại phiên xử phúc thẩm đối với 3 bị cáo: Huỳnh Văn Tiếm (54 tuổi), Nguyễn Văn Nhãn (56 tuổi) cùng ngụ Tây Ninh, Lê Anh Kiệt (49 tuổi, ngụ tại quận 8, TPHCM) cùng mức án tử hình về các tội "giết người", "cướp tài sản", "tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng", những tình tiết vụ án vẫn như thước phim hành động quay chậm, với cảnh cướp giật, bắn giết man rợ. Mục đích của chúng là cướp không được thì giết, giết nhầm còn hơn bỏ sót. Rất may là chúng đã sa lưới luật pháp.