Đi tìm bạn tình, sư tử đực cười tít mắt

Bức ảnh cặp sư tử đực cười đùa trong khu rừng Kenya được cho là vô cùng hiếm gặp đang được chia sẻ nhanh chóng trên mạng xã hội.

Di tim ban tinh, su tu duc cuoi tit mat
Sư tử đực cười tít mắt trên đường đi tìm bạn tình 
Hiếm khi sư tử cười, vậy mà nhiếp ảnh gia Rose Fleming, 49 tuổi, đã may mắn ghi lại được khoảnh khắc đặc biệt trong khu bảo tồn Masai Mara ở Kenya.
Khoảnh khắc ghi lại cho thấy cặp sư tử đực đang cười rất tươi sau khi chia sẻ với nhau một trò đùa riêng.
Nhiếp ảnh gia Rose Fleming, 49 tuổi đến từ Nam Carolina, Mỹ nói: "Chúng tôi đến khi hai con sư tử đực đang trên đường tìm kiếm sư tử cái. Khuôn mặt của chúng trông như thể đang cười với niềm vui riêng nào đó. Thật tuyệt vời, đây là lần đầu tiên tôi bắt được hành vi đặc biệt ở loài sư tử ngoài tự nhiên."
Cô cùng đồng nghiệp sau đó tiếp tục theo dõi cặp đôi đi tìm bạn tình trong một vài giờ nữa.
Sư tử là một loài thú dữ và rất dễ bị kích động, là một trong những động vật nguy hiểm nhất châu Phi. Chúng cũng là những con thú săn mồi siêu hạng.
Đặc điểm đáng chú ý nhất của sư tử là chúng có tần suất làm "chuyện ấy" vô cùng đáng nể. Theo các nhà khoa học, vào thời kỳ sinh sản, mỗi cặp sư tử có thể sinh hoạt từ 20-40 lần/ngày và liên tiếp trong 4 ngày. Thậm chí, có không ít tài liệu đã ghi nhận rằng, có những cặp sư tử còn giao phối với nhau đến 86 lần/ngày.

Khốc liệt sư tử đực hợp sức tấn công sư tử cái

(Kiến Thức) - Sự việc được ghi lại tại vườn quốc gia Kruger, Nam Phi. Hai con sư tử đực hợp sức tấn công một con sư tử cái để đánh cắp thức ăn của sư tử cái gầy gò vất vả kiếm được. 

Theo thông tin đăng tải, khi con sư tử cái gầy gò, ốm đói và đơn độc đang tận hưởng bữa trưa của mình ở một khu vực vắng vẻ, nó bị phát hiện bởi một con sư tử đực lạ mặt.
Ngay khi phát hiện con sư tử cái đơn độc đang ăn thịt trâu rừng, con sư tử đực này rình rập và lặng lẽ tiếp cận sư tử cái. Tiếp đó, một con sư tử đực lạ mặt khác cũng tham gia vào cuộc tập kích.

Ảnh sốc: Hàng ngàn sinh vật khó tin "chiếm đóng" bờ biển

(Kiến Thức) - Theo ước tính, có khoảng 100.000 con sao biển, thường sinh sống trên nền đất cứng dưới đáy đại dương đã bị cuốn dạt vào bờ biển Mablethorpe, Lincolnshire, Anh, khiến cư dân địa phương vô cùng ngạc nhiên và hoang mang. 

Mới đây, vài ngày sau cơn bão, bãi biển ở Mablethorpe, Lincolnshire, Anh đã bị hàng trăm ngàn con sao biển "chiếm đóng" khoảng 200m, khiến người dân địa phương vô cùng ngạc nhiên, lo lắng.

Anh soc: Hang ngan sinh vat kho tin
 

Theo người dân nơi đây, họ chưa từng thấy điều kỳ lạ này xảy ra trong suốt thời gian dài sinh sống tại nơi đây.

Anh soc: Hang ngan sinh vat kho tin
 

Theo tìm hiểu, sao biển thường sinh sống trên nền đất cứng dưới đáy đại dương và bám dính vào đó nhờ những giác hút trên các chân của mình. 

Mời quý vị xem video: Sinh vật biển ứng phó thế nào với siêu bão? Nguồn video: Vietnamnet

Anh soc: Hang ngan sinh vat kho tin
 

Tuy nhiên, khi thời tiết thay đổi, trở nên hỗn loạn, những loài động vật thân mềm như sao biển có thể gặp khó khăn trong việc bám trụ tại một điểm nào đó. Chính vì thế, những con sao biển thường bị cuốn dạt vào bờ sau những trận bão dữ dội.

Anh soc: Hang ngan sinh vat kho tin
 

Anh Trevor Bradford, một cư dân địa phương cho biết: "Tôi ước tính có khoảng 100.000 con sao biển bị cuốn dạt vào bờ. Mặc dù vài ngày qua không có gió mạnh nhưng thủy triều rất mạnh đã khiến những con sao biển bị cuốn vào bờ. Tôi đã từng những thấy những con sao biển nhiều lần, thế nhưng chưa bao giờ nhìn thấy cực kỳ nhiều sao biển thế này. Với quy mô "đổ bộ" khủng như này, thực sự rất kỳ quái".