Đi công tác lo cho vợ lắp camera, tôi "vỡ tim" nhìn cảnh này

Cả đêm ấy tôi mở trừng trừng mắt nhìn vào màn hình điện thoại. Cánh cửa nhà không mở ra thêm lần nào.

Tôi mới kết hôn được 4 tháng nay. Sau gần 1 năm yêu nhau và bốn tháng là vợ chồng, tôi luôn thầm cảm thấy may mắn vì có được một người phụ nữ như vợ.

Vợ tôi là mẫu phụ nữ truyền thống, vẻ ngoài nền nã dịu dàng, thanh lịch mà tính cách cũng rất đỗi nhu mì. Cô ấy còn đảm đang khéo léo, thích cắm hoa, làm bánh và nấu ăn. Tôi luôn trân trọng và chiều chuộng vợ hết lòng. Cô ấy thực sự là một người vợ lý tưởng mà tôi hằng mong ước.

Vợ chồng son mới bên nhau được mấy tháng, dĩ nhiên tôi chẳng bao giờ muốn xa cô ấy dù chỉ một ngày. Vậy nhưng cách đây ít lâu tôi đành phải đi công tác hẳn 10 ngày do chỉ định của sếp. Để vợ ở nhà một mình, vừa sợ cô ấy cô đơn lại lo cô ấy gặp nguy hiểm.

Di cong tac lo cho vo lap camera, toi

Tôi luôn trân trọng và chiều chuộng vợ hết lòng. (Ảnh minh họa)

Chính vì thế tôi gọi dịch vụ đến lắp một chiếc camera theo dõi ở cửa nhà. Nếu phát hiện có gì nguy hiểm còn kịp thời gọi người đến giúp vợ. Phần vì bận rộn chuẩn bị cho chuyến công tác nên tôi không nói cho vợ biết về chiếc camera ấy.

Buổi tối đầu tiên không có chuyện gì xảy ra cả, tan làm vợ về ngay và không ra khỏi nhà nữa. Buổi tối thứ hai, tôi làm việc mãi đến gần 12 giờ đêm mới xong. Nghĩ vợ đã ngủ rồi nên không gọi điện đánh thức cô ấy dậy nữa. Trước khi đi ngủ tôi mở camera ở nhà lên xem.

Tôi chỉ lắp ở ngoài cửa chứ không lắp trong nhà, nghĩ bụng đêm muộn thế rồi chắc chẳng có gì đâu. Nhưng hình ảnh ghi lại được lại có 1 người phụ nữ và hai người đàn ông. Tôi nghĩ họ chỉ đi qua cửa nhà mình, cho đến khi người phụ nữ dừng lại và lấy chìa khóa trong túi xách ra mở cửa. Lúc cô ta vén tóc lên để lộ ra một bên sườn mặt thì tôi mới choáng váng nhận ra đó chính là vợ mình.

Nhưng cô ấy quá khác lạ, ăn mặc váy ngắn cũn cỡn, trang điểm đậm, đi giày cao gót sành điệu. So với cô vợ giản dị dịu dàng thường ngày của tôi thì khác một trời một vực, bảo sao tôi không thể nhận ra. Hai bên cô ấy mỗi bên đứng một gã đàn ông trẻ tuổi nhìn rất bảnh bao. 3 người họ đứng sát vào nhau đầy tình tứ, thậm chí hai gã kia còn thò tay sàm sỡ cô ấy.

Nhưng vợ tôi lại cười cợt đùa lại chứ không hề tỏ ra khó chịu. Mà rõ ràng chính cô ấy dẫn hai gã đàn ông đó về còn gì nữa! Họ trêu ghẹo sờ soạng nhau trước cửa nhà tôi, khi cánh cửa mở ra thì cả ba mất hút bên trong và tôi không nhìn thấy gì nữa.

Di cong tac lo cho vo lap camera, toi

Dù không nhìn tận mắt song tôi cũng thừa hiểu đêm ấy trong nhà tôi đã xảy ra chuyện gì. (Ảnh minh họa)

Mãi cho đến tầm 5h sáng thì hai gã đàn ông kia mới rời khỏi. Một đêm thức trắng mà có lẽ cả đời này tôi không thể quên được.

Chỉ mong rằng đó là một cơn ác mộng nhưng đoạn video do camera lưu lại vẫn còn đó, đã chỉ rõ cho tôi thấy một điều là mình đã lấy về một cô vợ hai mặt, diễn kịch một cách hoàn hảo. Trước mặt tôi hiền lành ngoan ngoãn bao nhiêu thì sau lưng tôi chẳng khác gì một cô ả hư hỏng và phóng túng. Rõ ràng tối đó vợ tôi đã đến quán bar và kéo được hai gã trai lạ về nhà vui vẻ. Không những một mà cả hai gã đàn ông cùng đến nhà tôi.

Dù không nhìn tận mắt song tôi cũng thừa hiểu đêm ấy trong nhà tôi đã xảy ra chuyện gì. Quá sốc cũng quá ghê tởm, quá cay cú nên tôi muốn trả lại cho vợ một cái giá xứng đáng. Bởi vậy từ khi về nhà tôi vẫn giả vờ như không biết gì. Còn vợ thì vẫn diễn kịch một cách tài tình trước mặt tôi. Tôi phải làm sao để lột trần bộ mặt của vợ trước bàn dân thiên hạ cho thỏa nỗi cay đắng bị lừa của mình?

Vợ về ngoại, mang đồ ra phơi, tôi sụp đổ thấy tờ giấy nhàu nhĩ

Rõ ràng vợ biết tôi đang mong có con, tại sao cô ấy còn giấu?

Vợ chồng tôi sống với nhau hơn 2 năm nhưng chưa có con. Tôi luôn mong ngóng có con cho vui nhà vui cửa và gắn kết tình cảm vợ chồng.

Nhưng vì vợ có "bệnh khó nói" nên chuyện con cái cũng khó khăn hơn người khác. Thậm chí có khi tôi còn có ý định từ bỏ việc sinh con và muốn xin con nuôi.

Vợ đi làm khuya chưa về, tôi kiểm tra định vị thì choáng váng phát hiện ra nơi cô ấy ở

Tôi dễ dàng tìm được phòng vợ tôi đang hát hò. Điều tôi đau đớn nhất là vợ đang hát đôi với một trai trẻ đẹp. Cô ấy còn chủ động ôm hôn người đàn ông kia ngay trước mặt đám bạn.

Bình thường vợ tôi luôn về sớm hơn tôi cả tiếng đồng hồ. Thế nhưng tối hôm qua, tôi đi làm về thấy mẹ đang bế cháu và nấu ăn, không thấy vợ đâu. Tôi gọi điện vài cuộc nhưng vợ đều không bắt máy.

Lo sợ vợ gặp tai nạn nên tôi đã gọi điện cho vài người bạn thân của cô ấy xem đang ở đâu nhưng họ nói là không biết. Có một điểm tôi nghi ngờ, đó là 2 người bạn thân của vợ đang ở quán gì đó, bởi tiếng hát và nói rất lớn.

Tôi bất ngờ kiểm tra facebook của mấy người bạn thì phát hiện ra họ đang hát karaoke và có cả bóng hình của vợ tôi ở đó. Con mới sinh được 7 tháng, đang khóc ngặt nghèo đòi sữa, thế mà vợ lại để con ở nhà đi hát hò tụ tập với bạn bè.

Ảnh minh họa.

Tôi giận lắm muốn lao nhanh đến quán karaoke đó để kéo vợ về. Thế nhưng mẹ tôi vẫn bảo tôi nhẹ nhàng với vợ, đừng làm lớn chuyện để tránh tan vỡ gia đình.

Vì quán karaoke đó là nơi mà ngày yêu nhau chúng tôi thường tới. Tôi dễ dàng tìm được phòng vợ tôi đang hát hò. Điều tôi đau đớn nhất là vợ đang hát đôi với một trai trẻ đẹp. Cô ấy còn chủ động ôm hôn người đàn ông kia ngay trước mặt đám bạn. Còn những người kia thì cổ động nhiệt tình.

Tôi như người điên lao vào kéo vợ ra và đuổi mắng cậu thanh niên kia. Mấy người đàn ông trong phòng vội vàng bỏ chạy, chỉ còn lại 3 cô bạn của vợ. Tôi tức giận hỏi tại sao vợ đi làm về không bế con, lo cơm nước nhà cửa, lại đi hát hò cặp kè thế này?

Cô ấy nói là gần hai năm nay đã sống vì con, vì gia đình chồng, bây giờ cô ấy phải tự nghĩ cho bản thân. Tôi bảo cả hai đã có con rồi, không thể như ngày còn son được. Nếu ai cũng nghĩ đến bản thân thì ai là người nghĩ đến con, lấy ai là người xây dựng gia đình.

Hai vợ chồng tôi đã tranh cãi nhau rất lớn nhưng quan điểm của hai vẫn ở trên hai đường thẳng song song.

Tôi bất lực khi không thay đổi được suy nghĩ ham chơi của cô ấy. Tôi tự trách mình yêu vợ trẻ con, hiểu biết sự đời hạn hẹp, không biết vun vén gia đình, chỉ biết nghĩ cho bản thân.