Đề nghị truy tố 2 cha con trong nhóm giang hồ chém người bán nước đứt lìa tay

(Kiến Thức) - Khi thấy ông Sang nhóm giang hồ cầm mã tấu xông vào đuổi chém khiến ông này đứt lìa tay, sau đó tử vong.

Ngày 12/3, Cơ quan CSĐT Công an quận 3, TP HCM đã hoàn tất kết luận điều tra đề nghị truy tố với Lê Tuấn Anh (SN 2001, ngụ phường 1, quận 3) và Lê Ngọc Hùng (SN 1974, cha Tuấn Anh) về tội “Cố ý gây thương tích dẫn tới chết người”.

De nghi truy to 2 cha con trong nhom giang ho chem nguoi ban nuoc dut lia tay
Hai cha con trong nhóm giang hồ.

Theo điều tra, chiều 28/8/2019, ông Nguyễn Hữu Sang (SN 1974, ngụ phường 11, quận 10, là người hành nghề bán nước) đang cùng vợ bán nước sâm ở con hẻm 162 đường Cao Thắng, quận 10.

Lúc này, Phạm Phong Trung (thường gọi là Trung Anh, 37 tuổi, ngụ quận 3) chở vợ tới hỏi mua nước sâm nơi vợ chồng ông Sang bán.

Trong lúc nói chuyện thì giữa ông Sang và Trung xảy ra cự cãi và ông Sang đã ném ly vào người Trung.

Bực tức, trở về nhà Trung kể với Phạm Phong Quang (thường gọi là Trung Em, SN 1984, ngụ quận 3), Vũ Thanh Long (thường gọi là Hòa, SN 1985, ngụ quận 3) và Nguyễn Phú Bảo (SN 2002, ngụ quận 3). Cả nhóm thủ theo 2 cây mã tấu tự chế dài khoảng 60cm để đi tìm ông Sang trả thù.

Khi hay tin nhóm Trung chuẩn bị đi đánh nhau, Lê Ngọc Hùng (SN 1974, ngụ quận 3) cũng xin được tham gia. Con trai ông Hùng là Lê Tuấn Anh (SN 2001, ngụ phường 1, quận 3) cũng lấy xe máy chạy theo sau. Khi đến đoạn "Tam Thông Miếu" trên đường Cao Thắng, Phường 4, Quận 3 hai bên lao vào hỗn chiến.

De nghi truy to 2 cha con trong nhom giang ho chem nguoi ban nuoc dut lia tay-Hinh-2
 Hiện trường vụ án.

Ông Sang cầm sẵn mã tấu để đánh trả hai anh em Trung, Quang, nhưng sau đó rơi mã tấu và bị anh em Trung lao vào chém. Khi được đưa về trụ sở công an để làm việc, ông Hùng thừa nhận đã tham gia đánh nhau bằng việc dùng gạch đá ném vào Sang để hỗ trợ cho Trung, Quang.

Còn Tuấn Anh thì chứng kiến toàn bộ vụ việc, đồng thời là người chở Quang về nhà sau khi gây án. Hậu quả ông Sang bị chém đứt gần lìa cánh tay. Hơn 1 tháng sau, ông Sang tử vong do vết thương sau khi bị nhóm côn đồ chém lìa tay quá nặng.

Ngày 11/9/2019, Công an quận 3 đã ra quyết định khởi tố vụ án "Cố ý gây thương tích" để điều tra. Đồng thời, Công an cũng tống đạt khởi tố bắt tạm giam với Tuấn Anh và  Hùng về hành vi "Cố ý gây thương tích".

De nghi truy to 2 cha con trong nhom giang ho chem nguoi ban nuoc dut lia tay-Hinh-3
Nhóm đối tượng bỏ trốn. 

Để nhận được sự khoan hồng của luật pháp, Công an quận 3 đề nghị các đối tượng Trung, Quang, Long và Bảo nhanh chóng ra trình diện. Ai biết thông tin về 4 đối tượng trên xin vui lòng liên hệ với Công an quận 3 để cungcấp.

Hiện cơ quan công an đang truy tìm các đối tượng bỏ trốn trong vụ chém người bán nước lìa tay
Xem thêm video: Kẻ dùng rìu chém người, chèn chết CSGT có chứng nhận tâm thần?

Bé trai bị bác chém lìa tay ở Bắc Giang: Nguyên nhân do bệnh trầm cảm?

(Kiến Thức) - Vụ việc đối tượng Hoàng Văn Líu bất ngờ cầm dao sang nhà tấn công cháu họ và chém đứt lìa bàn tay trái được Chủ tịch UBND xã Giáo Liêm tiết lộ do Líu thần kinh không bình thường và có dấu hiệu của bệnh trầm cảm.

Vụ việc bé trai 10 tuổi Hoàng Văn Văn (thôn Đá Cối, xã Giáo Liêm, huyện Sơn Động, Bắc Giang) đang nằm xem điện thoại tại nhà vào sáng 7/9 bất ngờ bị đối tượng Hoàng Văn Líu (SN 1970) là bác họ cầm dao lao vào tấn công, chém đứt lìa bàn tay trái khiến dư luận đặt câu hỏi, nguyên nhân vì sao người bác họ lại hành động như vậy?
Theo lời ông Lục Văn Tiến, Chủ tịch UBND xã Giáo Liêm, Hoàng Văn Líu không có mâu thuẫn gì với gia đình nạn nhân, thậm chí hàng ngày đối tượng vẫn thường sang nhà cháu bé chơi. Tuy nhiên, đối tượng Líu thần kinh không bình thường, có dấu hiệu bị trầm cảm và đã từng cầm dao dọa chém cả nhà sau mỗi lần say rượu.

CSGT TP HCM bị tố trốn nợ 500 triệu: Xuất ngũ... hết chuyện?

(Kiến Thức) - Hai CSGT TP HCM bị tố mượn tiền 500 triệu đồng của một người phụ nữ sau đó chặn liên lạc với nạn nhân, hiện đã viết đơn xin xuất ngũ.

Mới đây, trên báo Thanh Niên đưa tin, hai CSGT tên Hồ Minh Xuân (SN 1981) và Đỗ Ngọc Long (SN 1990) cùng mang hàm thượng úy và công tác tại Trạm CSGT Tân Túc, thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08, Công an TP HCM) bị tố mượn tiền 500 triệu đồng của một người phụ nữ tên Bảy nhưng sau đó trốn nợ và chặn liên lạc với người này.
CSGT TP HCM bi to tron no 500 trieu: Xuat ngu... het chuyen?

Hai CSGT TP.HCM bị tố trốn nợ. (Ảnh: Thanhnien)

Sau khi xảy ra sự việc trên, bà Bảy đã đến Trạm CSGT Tân Túc để tìm gặp Xuân và Long nhưng không được. Ngoài ra, người trực cổng trạm CSGT luôn nói không có hai người này ở trong trụ sở.

Dịch Covid-19: Đường phố Hà Nội vắng như Tết dù đã giữa tháng 3

Người dân thủ đô hạn chế ra đường, tụ tập nơi công cộng vì những ngày qua, ở Việt Nam xuất hiện ca mới dương tính với Covid-19.

Dich Covid-19: Duong pho Ha Noi vang nhu Tet du da giua thang 3
 Kể từ khi Hà Nội phát hiện ca mới dương tính với Covid-19, người dân hạn chế ra đường khiến các con phố lớn trở nên vắng vẻ.