Đây là khủng long bạo chúa vĩ đại nhất thế giới

Khủng long bạo chúa Scotty được tìm thấy từ năm 1991, nằm trong một khối sa thạch lớn và cực kỳ cứng. Nó nặng 8,8 tấn khi còn sống.

Các nhà cổ sinh vật học từ Đại học Alberta (Canada) vừa trình làng báo cáo về sinh vật đặc biệt mà họ khôi phục được: Scotty - một "bạo chúa của các khủng long bạo chúa".
Day la khung long bao chua vi dai nhat the gioi
Khủng long Scotty - ảnh do nhóm nghiên cứu cung cấp 
Tác giả chính của nghiên cứu, nhà cổ sinh vật học Scott Persons cho biết ông và các cộng sự đã tìm thấy Scotty từ năm 1991, nằm trong một khối sa thạch lớn và cực kỳ cứng. Họ đã mất hơn 1 thập kỷ tỉ mỉ để gỡ từng mảnh xương khỏi sa thạch, sau đó khôi phục lại và lắp ráp trong gần 20 năm sau đó.
Mới đây, khi trò chơi lắp ghép kéo dài 3 thập kỷ vừa hoàn tất, họ ngỡ ngàng nhận ra mình đã đem về một con quái vật khó tin. Với chiều dài 13 m, mẫu vật của họ lớn hơn hẳn đồng loại và là con khủng long bạo chúa (Tyrannosaurus hay T-rex) vĩ đại nhất được phát hiện ở Canada. Các bước xác nhận khác cho thấy nó còn là khủng long bạo chúa lớn nhất thế giới. Phần xương chân cũng cho thấy nó nặng tới 8,8 tấn khi còn sống.
Chú khủng long vĩ đại được đặt tên Scotty, lấy ý tưởng từ chai rượu scotch mà nhóm nghiên cứu đã uống với nhau vào thời họ phát hiện ra nó.
Trùng hợp là qua các phép tính dựa trên bộ xương, họ ước tính thời gian Scotty đã sống cũng tương đương thời gian họ đã bỏ ra để giải thoát khỏi "mộ đá" 66 triệu năm, đem nó về với thế giới. Chú khủng long đáng sợ đã chết sớm trong một cuộc chiến tàn khốc, trên xương vẫn còn dấu tích của vô số vết thương.

Kỳ quặc nhà gắn đầy cảm biến, camera, có người "xuyên không" vào

(Kiến Thức) - Vừa đặt chân đến phòng khách, anh hoảng loạn vì phát hiện có một người đàn ông trung niên đang thản nhiên nằm ngủ giữa nhà. Kỳ lạ là, cả gia đình anh không ai biết người đàn ông này, như thể anh ta đã xuyên không vào vậy.

Sau khi rời giường vào buổi sáng, phát hiện có một người lạ điềm nhiên ở trong nhà mình thực sự sẽ khiến nhiều người bị dọa đến khủng hoảng. Mới đây, tại Nhật Bản đã xảy ra câu chuyện kỳ quái.
Cụ thể, vào một buổi sáng như bao ngày, một cư dân mạng Nhật Bản thức dậy và rời giường, di chuyển xuống phòng khách. Chẳng ngờ, khi vừa đặt chân đến phòng khách, anh hoảng loạn vì phát hiện có một người đàn ông trung niên đang thản nhiên nằm ngủ giữa nhà. Kỳ lạ là, cả gia đình anh không ai biết người đàn ông này, như thể anh ta đã "xuyên không" đi vào vậy.
Sợ hãi, anh vội vã báo cáo cảnh sát để xử lý. Sau khi kiểm tra, may mắn cả nhà không ai bị thương, trong nhà cũng không mất trộm vật gì.
Ky quac nha gan day cam bien, camera, co nguoi
 
Cư dân mạng này chia sẻ, trước khi đi ngủ, anh và gia đình đã đóng, khóa hết cửa chính, cửa phụ và cả cửa sổ.
Ngôi nhà cũng được trang bị bảo vệ cảm biến và máy theo dõi thế nhưng sau kiểm tra, gia đình vẫn không thể biết được làm thế nào người đàn ông lạ mặt có trong nhà.

Mời quý vị xem video: Hiện tượng kỳ ảo khó tin trên đỉnh Fansipan

Qua sự việc, cảnh sát nhắc nhở gia đình và mọi người, không chỉ kiểm tra cửa ra vào, cửa sổ trước khi đi ngủ, còn nên chú ý nhiều hơn đến các hiện tượng lạ trong nhà. Những phòng không sử dụng cũng nên thi thoảng đảo qua xem xét.
Khi câu chuyện được đăng tải lên mạng xã hội, rất nhiều người cảm thấy sự việc thực sự ly lỳ và đáng sợ. Đa số mọi người đều đồng ý với giả thuyết rằng người đàn ông lạ mặt đã trốn trong nhà từ lâu.
Cũng có người cho rằng người này chỉ say rượu vào nhầm nhà. Tuy nhiên, không ít người đưa ra ý kiến, nói rằng sự việc này chẳng khác nào hiện tượng xuyên không gian, xuyên thời gian, đột ngột xuất hiện tại nơi lạ lùng.

Khủng long liệu có thể hồi sinh trên Trái Đất?

Khủng long một ngày nào đó có thể tái xuất trên Trái đất sau khi các nhà khoa học phát hiện mẫu máu thời tiền sử trong xác côn trùng cách đây 45 triệu năm.
 

 
Theo Daily Star, kể từ khi bộ phim bom tấn “công viên kỷ Jura” công chiếu, câu hỏi về việc liệu loài khủng long có thể hồi sinh nhờ các mẫu vật còn nguyên vẹn hay không.

Con hét có “quái vật lông lá” trong phòng, mẹ "bơ" đi và kết

(Kiến Thức) - Chồng cô Caitlin sang phòng con gái để kiểm tra và phát hiện, thực sự có một con "quái vật" trong phòng của con gái, đó là một con chồn Opossum mập mạp. Nó trốn trong hộp đồ chơi của hai cô bé.

Trí tưởng tượng của trẻ con rất phong phú, có những em còn có cả người bạn tưởng tượng, khiến cha mẹ cảm thấy bối rối.
Mới đây, một cặp vợ chồng người Mỹ, do nghĩ rằng con mình tưởng tượng ra "quái vật" trong phòng, đã lơ là, không tin lời con gái. Đến khi phát hiện sự thật, gia đình không khỏi sợ hãi, cảm thấy có lỗi với cô con gái bé nhỏ.