Đầu năm, Cường đô la đã gặp vận đen "thủng túi"

Cổ phiếu QCG liên tiếp đỏ điểm, vỏn vẹn trong 2 phiên giao dịch khai xuân mới Ất Mùi, ba mẹ con nhà doanh nhân Cường “đôla” đã mất tới 71 tỷ đồng.

Dau nam, Cuong do la da gap van den thung tui
 
Những tưởng khí thế tăng điểm đầy tích cực trong 4/6 phiên giao dịch cuối cùng của năm Giáp Ngọ (2 phiên còn lại: 1 phiên đứng giá, 1 phiên mất giá) sẽ nối chuỗi ngày vui cho QCG, cổ phiếu của Quốc Cường Gia Lai, doanh nghiệp nghìn tỷ mà 3 mẹ con doanh nhân Nguyễn Thị Như Loan, Nguyễn Quốc Cường, Nguyễn Ngọc Huyền My nắm quyền sở hữu tới hơn 52% vốn cổ phần; thế nhưng sau kỳ nghỉ Tết âm lịch dài ngày, dường chú dê vàng Ất Mùi lại chẳng chịu thuận lòng thiếu gia phố Núi để xanh điểm mãn khai đón chào xuân mới.
Cụ thể, trong cả 2 phiên giao dịch khai xuân mùng 6 (24/2), mùng 7 (25/2) Tết, cổ phiếu nhà Cường đô la giảm mạnh trong sậm đỏ sắc buồn.
Nếu như chốt phiên thứ Ba (24/2), QCG chỉ rớt nhẹ 200 đồng mỗi cổ phiếu, tương ứng với tỷ lệ -2,08% thì sau đó một ngày, cổ phiếu nhà thiếu gia nổi tiếng với danh xưng Cường “đôla” đã tiếp tục chìm sâu thêm 300 đồng (-3,19%) về đóng cửa với mức giá vỏn vẹn 9.100 đồng/cổ phiếu, tức là chỉ tròm trèm cỡ khoảng 2 gói mỳ tôm Hảo Hảo loại chua cay.
Liên tiếp rớt giá và mất tổng cộng 500 đồng mỗi cổ phiếu trong 2 phiên giao dịch đầu xuân trong khi mệnh giá mỗi cổ phiếu chỉ tương đương 2 gói mỳ loại phổ thông nên giá trị vốn hóa thị trường của QCG cũng đã “bốc hơi” không ít.
Theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2014 mới được công bố của Quốc Cường Gia Lai, tính đến ngày 28/07/2014, bà Nguyễn Thị Như Loan, Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ QCG hiện nắm giữ tổng cộng 60.582.799 cổ phiếu; 2 người con của bà Loan là ông Nguyễn Quốc Cường (Phó TGĐ QCG) và bà Nguyễn Ngọc Huyền My lần lượt sở hữu 537.500 và 180.548 cổ phiếu.
Tuy nhiên, như đã nói, các số liệu trong báo cáo trên chỉ cập nhập đến ngày 28/07/2014 nên chắc chắn đã phần nào “lạc hậu”.
Bởi, cách đây không lâu, ngày 25/12, HĐQT Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai đã ra Nghị quyết thông qua kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ để chuyển đổi trái phiếu và cấn trừ nợ. Theo Nghị quyết này, QCG đã phát hành tổng số 145.125.281 cổ phiếu với tổng giá trị hơn 1.417 tỷ đồng để chuyển đổi trái phiếu và cấn trừ nợ.
Dau nam, Cuong do la da gap van den thung tui-Hinh-2
 
Đáng chú ý, hai cổ đông được cấn trừ nhiều nhất trong đợt phát hành này là Chủ tịch QCG - bà Nguyễn Thị Như Loan với hơn 41,339 triệu cổ phiếu và bà Nguyễn Ngọc Huyền My (con ruột bà Loan) với hơn 39,013 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu lần lượt 37.5% và 14.32% vốn sau khi phát hành. Phó TGĐ Nguyễn Quốc Cường không có tên trong danh sách.
Do đó, theo các thông tin bổ sung trên thì số lượng cổ phiếu QCG mà Chủ tịch Nguyễn Thị Như Loan và con gái Nguyễn Ngọc Huyền My hiện đang sở hữu thực tế sẽ lớn hơn rất nhiều theo thông tin công bố tại Báo cáo tình hình quản trị được Quốc Cường Gia Lai công bố vào ngày 30/01/2015.
Nhiều khả năng, với số cổ phiếu được nhận để cấn trừ công nợ cho Công ty, bà Loan hiện sở hữu khoảng 102 triệu cổ phiếu QCG; tương tự, số lượng cổ phiếu QCG mà bà My đang nắm giữ cũng nằm trong khoảng 39 triệu đơn vị. Còn đối với ông Cường, số lượng cổ phần QCG nắm giữ có lẽ vẫn chỉ là 537.500 đơn vị.
Như vậy, với việc QCG rớt giá 500 đồng mỗi cổ phiếu trong 2 phiên khai xuân, giá trị vốn hóa mà mẹ con Chủ tịch Nguyễn Thị Như Loan đã “ra lộc” đầu năm sẽ còn lớn hơn rất nhiều.
Cụ thể, với 102 triệu cổ phiếu QCG đang nắm giữ, chỉ trong 2 phiên giao dịch đầu tiên trong năm mới, giá trị vốn hóa cổ phần mà bà Loan đang sở hữu tại Quốc Cường Gia Lai đã bị “hao” khoảng 51 tỷ đồng; tương ứng đối với bà My là 19,5 tỷ đồng và ông Cường là 0,268 tỷ đồng.
Tính chung, 2 ngày chào xuân mới, tổng tài sản của 3 mẹ con bà Loan đã “bay hơi” khoảng 71 tỷ đồng.

Em gái Cường đô la lọt Top 10 triệu phú trẻ

Với việc nhận hơn 14% cổ phần của QCG sau khi thực hiện phát hành cổ phiếu trừ nợ, em gái Cường đô la - Nguyễn Ngọc Huyền My có tài sản kếch xù.

Theo thông báo mới nhất mà công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai (QCG) công bố, Nguyễn Ngọc Huyền My hiện là cổ đông sở hữu lượng cổ phần lớn thứ hai tại QCG, sau Chủ tịch Nguyễn Thị Như Loan. Số lượng cổ phần mà em gái Nguyễn Quốc Cường nắm tương đương 14,32%, có giá trị thị trường khoảng 370 tỷ đồng.

Với việc nắm trong tay khối tài sản (chuyển từ công nợ sang sở hữu) tương đương 17,5 triệu USD, em gái Cường đô la đã lọt vào top 10 triệu phú trẻ giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam năm 2014.  

Tận mục vườn cảnh tiền tỷ độc lạ giữa Hà Nội

(Kiến Thức) - Cả trăm cây cảnh quý được chủ nhân tự tay chăm sóc, tạo dáng cầu kỳ, độc lạ, có những cây trị giá cả trăm triệu đồng.

Tan muc vuon canh tien ty doc la giua Ha Noi
Nghệ sỹ xiếc Chu Mạnh Hùng (hay thường gọi là Hùng "xiếc") là một trong những người có niềm say mê lớn đối với cây cảnh nghệ thuật. Vườn cảnh trong nhà tại Mỹ Đình của ông nổi tiếng đất Hà Thành vì những dáng cây độc, lạ, hút mắt, có giá cả tỷ đồng. Gần đây, ông Hùng xiếc đã chuyển gần 700 chậu cảnh quý về Phúc Thọ - Sơn Tây, nằm trên khu đất rộng hơn nghìn m2 để tiện chăm sóc.
Tan muc vuon canh tien ty doc la giua Ha Noi-Hinh-2
Không ít thế cây được tạo dáng kỳ lạ, khiến người xem trầm trồ, ngưỡng mộ. 
Tan muc vuon canh tien ty doc la giua Ha Noi-Hinh-3
Trong vườn cảnh, ông Hùng trồng nhiều loại cây như si, tùng... cho đến những cây ăn quả quen thuộc như khế, chanh, hồng... Nổi bật trong số đó là dáng si cao khoảng 5 -6 m, được ông mua lại từ vài năm trước. Tán lá rộng 6m đã được nghệ nhân cắt tỉa gọn gàng. 

Đào thế, quất cảnh tiền triệu ngổn ngang bên lề đường

(Kiến Thức) - Trái ngược với cảnh tượng trước Tết, giờ đây, những gốc đào thế, chậu quất cảnh bạc triệu nằm lăn lóc bên lề đường.

Dao the, quat canh tien trieu ngon ngang ben le duong
Trước Tết, phố phường tấp nập cảnh người chở đào, quất đi bán. Làng trồng đào cũng nhộn nhịp người mua, kẻ bán những chậu cảnh cầu kỳ, đắt giá. Những chậu đào cảnh được nâng, hạ nhẹ nhàng để giữ hoa, giữ lá.  Tuy nhiên, trái ngược với khung cảnh đó, sau Tết, những gốc đào tiền triệu cho đến cả chục triệu đồng lại nằm chỏng chơ bên lề đường.
Dao the, quat canh tien trieu ngon ngang ben le duong-Hinh-2
Một số gốc đào tiền triệu sau Tết đã được bứng khỏi chậu, rũ đất, để lộ nguyên bộ rễ... được gác tạm lên bức tường gạch bên đường. Những cây còn tươi và có giá trị sẽ được trồng lại để chuẩn bị cho mùa đào năm tới.