Đập phá 65 ngôi mộ nhằm tranh giành việc thầu xây mộ?

Các ngôi mộ bị đập ở phần búp sen hoặc bát nhang. Theo công an, việc đập phá nhằm hạ uy tín của người được cử trông coi nghĩa trang để tranh giành việc thầu xây mộ.

Hơn 10 ngày qua, nhiều người dân ở xã Vĩnh Ngọc (TP Nha Trang, Khánh Hòa) bức xúc vì 65 ngôi một tại nghĩa trang Hòn Ngang (xã Vĩnh Ngọc) bị đập phá nhưng chưa rõ ai là thủ phạm.
Phần búp sen trên các ngôi mộ bị đập phá chưa rõ nguyên nhân.
 Phần búp sen trên các ngôi mộ bị đập phá chưa rõ nguyên nhân.
Một người dân ở thôn Xuân Lạc, xã Vĩnh Ngọc, có mộ người thân bị đập phá, bức xúc nói: “Tôi không biết những người đập phá mộ là ai nhưng rõ ràng là bất lương, vô nhân tính. Gia đình tôi chẳng có thù oán gì với ai, sao họ nỡ làm vậy?”. Hàng chục hộ dân có mộ bị đập phá mà chúng tôi tiếp xúc đều đề đạt yêu cầu công an phải điều tra ra ai là thủ phạm đập phá mộ.
Ngày 24/12, ông Nguyễn Tấn Quyên, Trưởng Công an xã Vĩnh Ngọc, cho biết: Chiều 11/12, quản lý nghĩa trang gọi điện thoại thông báo trong đêm đến rạng sáng 11/12 xảy ra chuyện mộ bị đập phá. Nhận tin, công an xã xuống địa bàn nắm tình hình. Theo ghi nhận của công an, các ngôi mộ bị đập ở phần búp sen hoặc bát nhang, không có dấu hiệu của việc đào bới hay đập để ăn trộm nhưng công an xã vẫn chưa rõ thủ phạm. Theo công an xã, việc đập phá nhằm hạ uy tín của người được cử trông coi nghĩa trang để tranh giành việc thầu xây mộ.
Theo ông Nguyễn Hồng Phi, Bí thư đồng thời là Chủ tịch UBND xã Vĩnh Ngọc, xã đã chỉ đạo công an tập trung xác minh và báo cáo lên Công an TP Nha Trang. Tuy nhiên, Công an TP Nha Trang xác nhận là xã chưa báo sự việc, không nắm rõ tình hình.

Phát hiện 5 lều trại sinh hoạt “nguyên thủy” giữa Thủ đô

(Kiến Thức) - 5 ngôi nhà được vây bằng tôn, bạt; tồn tại leo lắt gần 3 năm nay trên đoạn đường Bưởi (nối Lạc Long Quân và ngã tư Cầu Giấy, Hà Nội).

Đi ngang qua đoạn đường Bưởi (hướng Lạc Long Quân - Cầu Giấy, Hà Nội), nếu không để ý, nhiều người sẽ không thể phát hiện ra 5 ngôi nhà "nguyên thủy" bên trái đường.
Đi ngang qua đoạn đường Bưởi (hướng Lạc Long Quân - Cầu Giấy, Hà Nội), nếu không để ý, nhiều người sẽ không thể phát hiện ra 5 ngôi nhà "nguyên thủy" bên trái đường.

Xôn xao mộ cổ lạ ở Hà Nội

(Kiến Thức) - Ngôi mộ cổ lạ vừa được phát hiện ở cánh đồng Chằm, huyện Quốc Oai (Hà Nội) đang thu hút sự quan tâm của dư luận…

Chiều 7/12, tại cánh đồng Chằm, thôn Phú Mỹ (xã Ngọc Mỹ, huyện Quốc Oai, Hà Nội), người dân đã phát hiện một ngôi mộ cổ, kích thước dài khoảng 2m rộng khoảng 70 cm, được kết cấu bởi 3 lớp, ngoài cùng là lớp gỗ mỏng - tiếp đó là lớp nhựa thông dày bao quanh bên trong là quan tài.
Ngôi mộ được phát hiện tại cánh đồng Chằm.
 Ngôi mộ được phát hiện tại cánh đồng Chằm.
Theo người dân địa phương, ngôi mộ có từ thời Hậu Lê thế kỷ thứ 17.
 Theo người dân địa phương, ngôi mộ có từ thời Hậu Lê thế kỷ thứ 17.

Ngất ngây "thưởng" trăm hoa khoe sắc chào Festival Đà Lạt

(Kiến Thức) - Những giỏ hoa ngập sắc màu sau nhiều ngày chuẩn bị, đã được chuyển ra đường phố, trưng bày phục vụ Festival hoa Đà Lạt lần thứ V.

Giỏ hoa đầu tiên đang được đưa ra trưng bày tại cầu Ông Đạo, bên hồ Xuân Hương.
 Giỏ hoa đầu tiên đang được đưa ra trưng bày tại cầu Ông Đạo, bên hồ Xuân Hương.
Cận ngày khai mạc Festival hoa Đà Lạt, mọi công việc trở nên hối hả.
Cận ngày khai mạc Festival hoa Đà Lạt, mọi công việc trở nên hối hả.