Danh tính người đàn ông khai gian để được đi cách ly lần 2

Dù mới hoàn thành cách ly, người đàn ông ở Bình Phước khai báo gian để được vào khu cách ly lần 2.

UBND TP Đồng Xoài (Bình Phước) sáng nay cho biết, vừa đề nghị các cơ quan chức năng xử lý 1 trường hợp khai báo gian dối để vào khu cách ly tập trung chống dịch Covid-19 của tỉnh.
Đáng nói, người này trước đó đã hoàn thành cách ly 14 ngày.
Danh tinh nguoi dan ong khai gian de duoc di cach ly lan 2
Khu vực Hùng được cách ly lần thứ nhất ở huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước 
Sau khi được cho về nhà, Hùng tiếp tục đến cơ quan công an khai báo gian dối để được vào lại khu cách ly. Theo đó, vào ngày 7/4, Lý Quất Hùng (35 tuổi, quê Đắk Nông) đến Công an phường Tân Thiện, TP Đồng Xoài khai báo mình mới ở Campuchia về nhưng không qua cửa khẩu mà đi đường vòng.
Từ khai báo của Hùng, UBND TP Đồng Xoài đã quyết định đưa Hùng đi cách ly y tế tập trung tại Trường quân sự tỉnh Bình Phước từ ngày 7/4.
Tuy nhiên, trong thời gian cách ly tại đây, Trường quân sự tỉnh Bình Phước phát hiện Hùng vừa mới hoàn thành cách ly y tế tập trung tại trụ sở Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước (huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước) từ ngày 2/4, được cấp giấy chứng nhận hoàn thành cách ly vào ngày 11/4.
Làm việc với cơ quan chức năng, Hùng khai nhận sau khi được cấp giấy chứng nhận hoàn thành cách ly thì làm mất giấy, không đón được xe về quê và không có tiền.
Do đó Hùng đã khai báo gian dối để tiếp tục được đưa đi cách ly. Sau khi nhận được báo cáo về sự việc này, UBND TP Đồng Xoài đã chỉ đạo Công an TP phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, xử lý theo quy định.
Danh tinh nguoi dan ong khai gian de duoc di cach ly lan 2-Hinh-2
 

Vừa cách ly Covid-19 xong, thanh niên lại bị “bế” đi vì lý do này

(Kiến Thức) - Vừa được ra ngoài sau thời gian 14 ngày cách ly, chàng trai hồ hởi mời bạn bè đi cà phê nhưng không ngờ trong nhóm bạn lại có người vừa tiếp xúc với bệnh nhân Covid-19 khiến anh chàng số nhọ lại phải rơi vào hoàn cảnh khó đỡ.

Trong tình hình dịch bênh Covid-19 đang căng thẳng, Bộ Y tế khuyến cáo người dân nên hạn chế ra ngoài, tránh tụ tập nơi đông người để giảm điều kiện dịch bệnh lây lan. Thế nhưng nhiều người vẫn cố tình phớt lờ lời cảnh báo đó, để rồi gặp những tình huống dở khóc dở cười. 
Mới đây, câu chuyện về một nam thanh niên vừa kết thúc 14 ngày cách ly Covid-19 nhưng lại tiếp tục bị "bế" đi thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

PCT HĐND huyện ở Bình Phước văng tục tại chốt kiểm dịch COVID-19: Xử nghiêm làm gương!

(Kiến Thức) - Không đeo khẩu trang, không chấp hành việc kiểm tra thân nhiệt tại chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19, Phó Chủ tịch HĐND huyện Hớn Quản còn có hành vi đập bàn, văng tục khiến dư luận vô cùng bức xúc, yêu cầu xử lý nghiêm làm gương.

Trong khi toàn dân đang chấp hành các quy định về giãn cách xã hội phòng chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, vẫn còn một bộ phận chủ quan lơ là, thậm chí còn có hành vi chống đối, lăng mạ xúc phạm lực lượng thi hành công vụ.
Đáng chú ý trong đó có cả những Đảng viên, cán bộ chủ chốt cấp huyện mà mới đây, sự việc ông Lưu Văn Thanh, Phó chủ tịch HĐND huyện Hớn Quản (Bình Phước) không đeo khẩu trang, không chấp hành việc kiểm tra thân nhiệt tại chốt kiểm soát dịch bệnh, còn có hành vi đập bàn, văng tục khiến dư luận vô cùng bức xúc.